Việt Nam trong tuần:

Thảm án tại Bình Phước: Được nghi can 'rất quý', bé Na thoát nạn?

VOV.VN - Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư; vụ thảm án ở Bình Phước, sập giàn giáo ở TP HCM được nhiều người quan tâm trong tuần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Chính phủ Mỹ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức tới Mỹ từ ngày 6 đến 10/7/2015.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về một loạt các vấn đề từ an ninh cho đến hợp tác kinh tế, trong đó có các vấn đề về đàm phám song phương TPP và bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí… Trong thời gian chuyến thăm, có các cuộc gặp với các bộ trưởng nội các, Quốc hội, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ…

tong bi thu nguyen phu trong hoi kien tong thu ky lhq ban ki-moon hinh 0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp kiến Tổng Thư ký Liên Hợp QuốcBan Ki-moon

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama, chứng kiễn lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên, gặp gỡ các nghị sỹ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, gặp Thượng nghị sỹ John Mc.Cain và cựu Tổng thống Bill Clinton và tham dự buổi chiêu đãi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ (CSIS), giao lưu với chủ đề “Quan hệ Việt – Mỹ trong một thế giới đang biến đổi” , gặp gỡ Văn phòng Thương mại Mỹ (USCC), Ủy ban Thương mại Mỹ- ASEAN (USABC) và Đại học Harvard….

Báo chí Mỹ tỏ rõ sự quan tâm đến chuyến thăm. Hầu hết các cơ quan thông tấn báo chí lớn của Mỹ như AP, Bloomberg…, các báo lớn như Washington Post, Wall Street Joural, USA Today… đều đưa tin về chuyến thăm này. Một số tạp chí nghiên cứu như Foreign Affairs, Economist có bài phân tích sâu.

Báo chí cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất cao, đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Mỹ từ trước tới nay. Chuyến thăm có tính biểu tượng không chỉ trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam mà cả đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bắt 2 nghi can vụ thảm án ở Bình Phước

Sau gần 4 ngày tập trung lực lượng, phương tiện tiến hành điều tra vụ án, có thể nói đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay chuyên án đã kết thúc và chuyển sang giai đoan tố tụng, các đối tượng đã khai nhận tội.

Vụ án xảy ra ngày 7/7, Công an Chơn Thành nhận tin báo của Công an xã Minh Hưng về vụ thảm sát 6 người tại Công ty Quốc Anh (xã Minh Hưng, Chơn Thành).

Đến 17h ngày 10/7, Ban chuyên án đã bắt nghi can Nguyễn Hải Dương (quê An Giang) tiếp đó bắt Vũ Văn Tiến.

Qua đấu tranh, nghi can Dương đã thừa nhận là chủ mưu và trực tiếp ra tay sát hại các nạn nhân trong Công ty gỗ Quốc Anh (quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước).
Nghi phạm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến

Thông tin ban đầu từ Ban chuyên án, Dương khai là hận tình giết cả gia đình ông Mỹ vì ngăn cản tình cảm của Dương và con gái ông Mỹ là Ánh Linh.

Khi biết Linh có người yêu mới, Dương nảy sinh ý định sát hại gia đình người yêu để trả thù. Sau đó lấy tiền và nhiều tài sản giá trị khác của gia đình ông Mỹ để cho Tiến. Còn Tiến chỉ tham gia với mục đích giúp sức và kiếm tiền tiêu xài.

Theo cơ quan công an, 5 người đều do Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ Bình Phước) đâm vào ngực, cổ. Khám nghiệm tử thi đây vết ở cổ là đâm, không phải cắt.

Riêng bà Nguyễn Lê Ánh Nga (42 tuổi, vợ ông Mỹ) là do Vũ Văn Tiến (24 tuổi) giết bằng dao Thái Lan, cũng bằng nhiều vết đâm, không phải cắt.

Trong 5 người do Dương giết ông Lê Văn Mỹ, Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi, con trai ông Mỹ), Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi, cháu ông Mỹ) có sự giúp sức của Tiến khi tên này lấy dây siết cổ nạn nhân để Dương ra tay. Đâm hoàn toàn bằng dao. Dương dùng dao giống dao Thái Lan nhưng to và dài hơn.

Liên quan đến nạn nhân Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ), Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng cho biết, Vỹ là người thích chơi game. Bên cạnh đó Dương thân thiết với Vỹ và thường ngủ ở nhà ông Mỹ. Vì vậy Dương đã dụ dỗ Vỹ nếu mở cửa thì sẽ cho tiền, cho gà để nuôi.

Sau đó Dương hẹn Vỹ sẽ đến lúc khoảng 1-2 giờ sáng sẽ đưa tiền, quà cho Vỹ.

Để chuẩn bị, 20 giờ ngày hôm trước Dương đã gọi điện hẹn Vỹ. Vì vậy khi Vỹ ra mở cửa cổng, Dương trực tiếp xông vào khống chế Vỹ giết ngay tại cổng.

Lúc gây án xong, Dương, Tiến xuống lầu nghe tiếng la khóc của bé Na (18 tháng tuổi, con gái út ông Mỹ) nhưng cả hai không ra tay mà bỏ đi vì Dương cho biết “rất quý bé Na”.

Sau khi gây án, Dương đã quay lại hiện trường nhiều lần và luôn tỏ ra đau khổ, khóc lóc trước người thân của gia đình nạn nhân nên người nhà không nghi ngờ gì.

Tuy nhiên sau khi khoanh vùng, sàng lọc các nghi can cơ quan công an đã mời Dương về trụ sở lấy lời khai.

Sau nhiều giờ quanh co, chối cãi Dương mới khai nhận là người chủ mưu và trực tiếp ra tay sát hại gia đình ông Mỹ, Tiến là đồng phạm.

Sập giàn giáo công trình 17 tầng ở TP HCM, 3 người tử nạn

Ngày 10/7, nhiều người làm việc ở lầu một công trình trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7), gần giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, bất ngờ giàn giáo công trình sập xuống, đè 7 công nhân. 4 người được cứu, 3 nạn nhân mắc kẹt và được tìm thấy nhưng tử đã vong.

vu sap gian giao tai tp hcm: dinh chi thi cong cong trinh hinh 0

Lực lượng PCCC quận 7 đã điều 4 xe chữa cháy tiếp cận hiện trường. Một xe cứu thương cũng đã được điều đến. Bên trong hiện trường vụ sập giàn giáo, một xe múc gấp rút tiến hành gỡ các thanh sắt lớn để giải cứu công nhân mắc kẹt.

Sau gần 16 giờ tìm kiếm, rạng sáng 11/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể người cuối cùng bị vùi lấp trong vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng tòa nhà Mapletree Business Centre (phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM).

Trong số 4 người bị thương, ông Lê Ngọc Mai (53 tuổi, quê Quãng Ngãi) nặng nhất khi có một thanh sắt đâm xuyên qua bụng. Ông đã được phẫu thuật và đang theo dõi đặc biệt tại phòng hồi sức.

Tòa nhà cao 17 tầng này nằm trong Khu phức hợp Nam Sài Gòn, mới khởi công xây dựng. Liên quan đến vụ việc, UBND TP HCM đã chỉ đạo Ban quản lý khu Nam phối hợp với UBND quận 7 cùng các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Hà Nội cam kết công khai kỷ luật vụ cây xanh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định công khai kỷ luật vụ cây xanh trong phiên bế mạc kỳ họp HĐND TP Hà Nội ngày 8/7. 

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong quá trình cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua, cả phương pháp, cách thức thực hiện còn nóng vội, giản đơn, chưa thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, dẫn tới một số người hiểu lầm, dư luận nhân dân nắm bắt thông tin không đầy đủ.

ha noi tra loi kien nghi cua cu tri ve viec chat hang loat cay xanh hinh 0
Cây xanh bị chặt hạ ở Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, TP đã nghiêm túc, chủ động chỉ đạo thanh tra. Sau khi thanh tra kết luận, chỉ rõ những thiếu sót, tồn tại trong cải tạo, thay thế cây xanh, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, đồng thời khắc phục thiếu sót, điều chỉnh cách làm. UBND TP cũng đã kiểm điểm nghiêm túc, rút ra kinh nghiệm sâu sắc. “Việc xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đang được thực hiện nghiêm túc. Khi có kết quả xử lý trách nhiệm sẽ được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng”.phạt 30 triệu đồng vì có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

 Tượng Phật cao 26m bất ngờ đổ sập

 >> Tan hoang cảnh tượng Phật cao nhất miền Bắc bị sập

Tượng Phật cao 26m tại chùa Sắc Thiên Vương (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ , tỉnh Thái Bình) đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đã bất ngờ đổ sập lúc chiều tối 7/7.

Tại buổi làm việc với báo chí xung quanh sự cố tượng Phật bị đổ sập hoàn toàn xảy ra chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm, ông Phạm Công Chính, Chủ tịch UBND xã An Mỹ khẳng định, sẽ đình chỉ thi công công trình cũng như việc thăm viếng ngôi chùa cho tới khi có kết luận chính thức về vụ việc và yêu cầu nhà chùa hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng.

tam dung khach tham quan sau su co tuong phat do sap o thai binh hinh 0
Đình chỉ công trình cho đến khi nguyên nhân sự cố được làm rõ (ảnh: Dân Trí)

Công trình tôn tạo và xây dựng tượng Phật tại ngôi chùa do Đại đức Thích Thiện Từ trụ trì và quyên góp tiền xây dựng từ những năm 2010 trên nền đất cũ. Trong quá trình xây dựng, nhận thấy thủ tục cấp phép xây dựng của nhà chùa còn chưa đầy đủ, chính quyền xã đã nhiều lần yêu cầu nhà chùa hoàn thiện hồ sơ nhưng phía nhà chùa chỉ trình được duy nhất bộ hồ sơ thiết kế.

Việc tôn tạo chùa và xây dựng tượng Phật là hoàn toàn do người dân góp tiền, không liên quan đến ngân sách nhà nước. Tại thời điểm xảy ra sự cố trên, tượng đã hoàn thiện cơ bản, đang được trang trí bên ngoài. Theo ước tính, tổng vốn đầu tư cho toàn bộ công trình này trên 20 tỉ đồng.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm hiểu nguyên nhân tượng đổ.

Mặc dù chưa xây xong nhưng mỗi dịp lễ, tết nơi đây vẫn thu hút hàng nghìn phật tử từ khắp nơi đến tham quan ngôi chùa đồ sộ nhất khu vực này.

Trong bản thiết kế xây dựng công trình cho thấy tổng chiều cao từ mặt đất lên đến đỉnh đầu tượng Phật là 34 mét, trong đó phần đế cao 8 mét, phần tượng cao 26 mét do công ty Cổ phần thiết kế kiến trúc An Thái có trụ sở tại TP. HCM thiết kế.

Khởi tố vụ án giết chết 4 người trong một gia đình ở Nghệ An

Chiều 6/7, Công an Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án nghiêm trọng này.

Trước đó, khoảng 15h ngày 2/7, hai cha con anh Vi Văn Hoài và Vi Văn Tuyên đi đánh cá tại khe suối thuộc bản Phồng, xã Tam Hợp thì phát hiện 4 thi thể nằm rải rác quanh lán.

khoi to vu an giet chet 4 nguoi trong mot gia dinh o nghe an hinh 0
Hiện trường vụ án mạng rất nghiêm trọng ở bản Phồng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tương Dương đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh và điều động lực lượng tiếp cận hiện trường.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định gồm anh Lô Văn Thọ (SN 1987) chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng; thi thể chị Lê Thị Yến (vợ Thọ) và con gái 1 tuổi được phát hiện cách đó chừng 20m.

Cả 4 nạn nhân thiệt mạng đều là người thân trong gia đình và có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện còn 1 người duy nhất của gia đình này sống sót là ông Lô Văn Bình (SN 1950), do hôm xảy ra thảm án, ông Bình ở lại nhà không đi rẫy.

Hiện công an địa phương đang khẩn trương làm rõ vụ án nghiêm trọng này.

Xác định nguyên nhân Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn tử vong trong ô tô

Công an tỉnh Bình Định đã báo cáo việc Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) và cô gái 21 tuổi chết trong ôtô. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy hệ thống khí gas của ôtô đã cũ, bị trục trặc. Nguyên nhân tử vong của hai người được cho là do ngộ độc khí gas.

bi thu huyen uy hoai nhon cung 1 nguoi khac chet trong o to hinh 0
Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường

Trước đó, sáng sớm 7/7, Bí thư huyện ủy huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) Nguyễn Thanh Bình được phát hiện đã chết trong ôtô tại khu vực gần đập Lại Giang, cách trung tâm thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn- Bình Định khoảng 2km. Trong xe còn có một người khác, cũng đã chết.

Ông Bình đã có vợ và hai con ở TP Quy Nhơn. Hai năm trước, ông này từng đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, được nhiều người đánh giá là cán bộ trẻ, năng động. Sau đó ông được điều động về làm Phó Bí thư thường trực huyện Hoài Nhơn. Mới đây ông được bổ nhiệm chức Bí thư Huyện ủy huyện Hoài Nhơn.

Xúc động tiễn đưa nhạc sỹ An Thuyên về nơi an nghỉ

Tang lễ của Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên diễn ra vào sáng 9/7 (tức ngày 24/5 âm lịch Ất Mùi). Ngay từ sáng sớm, khi lễ viếng chưa bắt đầu, phía bên ngoài Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng - Hà Nội, từng đoàn người đã xếp hàng dài đợi đến lượt viếng nhạc sĩ An Thuyên. Sự ra đi của nhạc sĩ An Thuyên khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng. Nhiều người đã không cầm được nước mắt tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chiều 3/7, nhạc sĩ An Thuyên ra đi đột ngột do nhồi máu cơ tim cấp. 

Nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949 tại xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 11 tuổi đã đàn hay, sáo giỏi và là người chơi các nhạc cụ dân tộc rất có duyên cho "gánh hát" của gia đình. Ca khúc đầu tiên đó chính là bài hát Nối gót anh hùng, nhân dịp vài người dân quê đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

hinh anh: xuc dong le vieng nhac si an thuyen hinh 1

Tang lễ của Thiếu tướng, nhạc sĩ An Thuyên được diễn ra vào sáng 9/7 
Năm 1967, An Thuyên bắt đầu công tác ở Ty Văn hoá Nghệ An. Năm 1975, ông vào bộ đội. Năm 1977, ông trở thành nhạc công của Đoàn Văn công Quân khu IV. Năm 1981, ông được cử đi học ở Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông về Phòng Văn nghệ Quân đội, nay là Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, công tác ở đó cho đến tận lúc về hưu.
Công chúng biết và yêu mến ông với rất nhiều bài hát như: Em chọn lối này, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Khi xe tăng qua miền quan họ, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Neo đậu bến quê, Mẹ Việt Nam anh hùng, Ca dao em và tôi...
Ngoài sáng tác ca khúc, nhạc sĩ An Thuyên còn viết một số kịch hát đã được dàn dựng ở nhiều đoàn văn công như Trương Chi, Đôi đũa kim giao, Biển tình cay đắng, sáng tác cho khí nhạc như Concerto cho flute và dàn nhạc giao hưởng. Ông còn viết nhạc cho phim, nhạc cho múa và viết phần âm nhạc cho khoảng 60 vở kịch nói, tuồng, chèo...

Với những sáng tác đi vào lòng người, nhạc sĩ An Thuyên vinh dự nhận được nhiều giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985: Tiếng đàn balalaica trên sông Đà (phỏng thơ Quang Huy); Giải thưởng chính thức của Bộ Quốc phòng: Hành quân lên Tây Bắc (1984), Thơ tình của núi (1994). Giải Nhất của Bộ Văn hoá - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Khi xe tăng qua miền Quan họ (1985), Mẹ Việt Nam anh hùng (1995)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên