5 ngày đêm thức trắng vây bắt tử tù Nguyễn Văn Tình trong rừng già

VOV.VN - Các trinh sát tham gia chuyên án truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình đã phải mất 5 đêm thức trắng lần theo dấu vết, mật phục và vây bắt thành công.

Vào hồi 1h15, sáng 17/9, tử tù thứ hai là Nguyễn Văn Tình đã bị bắt giữ khi y đang lẩn trốn trong rừng đặc dụng thuộc địa phận xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình giáp danh với xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Văn Tình.     

Các trinh sát tham gia chuyên án truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình đã phải mất 5 đêm thức trắng lần theo dấu vết, mật phục và vây bắt thành công. Việc bắt giữ thành công đối tượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng tham gia vây bắt đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu từ việc phán đoán, nhận định chính xác tình hình, hướng đối tượng lẩn trốn đến việc triển khai lực lượng, phương án tác chiến thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm của các lực lượng chức năng, đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Sơn La.

Những nhận định, phán đoán chính xác…

9h45 ngày 11/9, nhận được tin báo 2 tử tù Lê Văn Thọ (Thọ sứt) và Nguyễn Văn Tình trốn khỏi Trại giam T16 –BCA, Đại tá Trần Anh Tuấn- Giám đốc, Đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các đơn vị chức năng PC44, PC45, PC47, PC52, PA71, PK20, PC67, PV11, Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ, phân tích, nhận định tình hình liên quan đến địa bàn Sơn La và hai đối tượng trốn trại: Cả 2 tử tù đều có liên quan đến địa bàn Sơn La.

Thọ “sứt” hoạt động phạm tội, vừa mua bán ma túy, vừa là đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, hắn đã từng gây án (bắt cóc cháu Sồng Thị Giang, đòi tiền chuộc) ở địa bàn Lũng Xá, Tà Dê của xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ; đối tượng Nguyễn Văn Tình là đệ tử, chân tay đắc lực của đối tượng Nguyễn Thanh Tuân – hiện là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang ẩn náu tại Tà Dê.

Do vậy, 99% Tình sẽ tìm đường để trở về với Tuân ở Tà Dê, Lóng Luông; Thọ “sứt” có thể cũng sẽ theo Tình lên đây để trú ngụ tạm thời, có thời cơ sẽ vượt biên sang Lào (tình huống này ít có khả năng hơn bởi vì Thọ đã từng gây án và có sự thù hận của một số đối tượng ở bản Lũng Xá; là giới giang hồ nổi tiếng không dễ gì Thọ phải chui lủi nhờ cậy vào Nguyễn Thanh Tuân). Quá trình 2 đối tượng lẩn trốn sẽ triệt để lợi dụng mối quan hệ của gia đình, đồng bọn trước đây để cung cấp tiền, phương tiện, vũ khí, phục vụ cho việc chạy trốn.

Từ nhận định trên, Giám đốc, Phó Giám đốc – Thủ trưởng cơ quan CSĐT chỉ đạo: Công an Sơn La phải làm chủ địa bàn để triển khai lực lượng kiểm soát tất cả các ngả đường đến Sơn La.

Hướng trọng điểm là: từ Hòa Bình theo Quốc lộ 6 đến huyện Mai Châu, huyện Vân Hồ đến Tà Dê, Lũng Xá; hướng thứ hai: từ Sơn Tây đến huyện Phù Yên, qua bến phà Vạn Yên đến Vân Hồ, vào Tà Dê, Lũng Xá; cũng có thể đối tượng đi qua Thị trấn Bắc Yên đến Còi Nòi (Mai Sơn) di chuyển đến Mộc Châu, Vân Hồ vào Tà Dê, Lũng Xá. Ngoài hai hướng trên, Ban Giám đốc nhận định cũng có thể đối tượng sẽ vọt lên Yên Bái, Lào Cai rồi quay lại qua huyện Quỳnh Nhai, Mường La xuống Mộc Châu, Vân Hồ vào Tà Dê, Lũng Xá.

Do tính chất đặc biệt nguy hiểm của 2 từ tù trên và nhận định đối tượng sẽ lên địa bàn Sơn La lẩn trốn; để chủ động đón chặn, bắt giữ kịp thời, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La quyết định thành lập Tiểu ban chỉ đạo lực lượng kiểm soát, đón chặn, bắt giữ tên tử tù do Đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng Tiểu ban, trực tiếp chỉ huy.

Lực lượng tham gia ban đầu gồm 200 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Mai Sơn, Yên Châu, tập trung tại 11 điểm chốt, đón chặn các tuyến đường; đồng thời dùng các biện pháp nghiệp vụ để xác định 2 đối tượng này đã đến địa bàn Tà Dê, Lũng Xá và đã liên lạc với đối tượng Tuân hay chưa. Đến 14h30 ngày 11/9, lực lượng vây bắt, đón chặn của Công an Sơn La đã có mặt tại 11 điểm để làm nhiệm vụ.

Sáng 12/9, lãnh đạo Bộ Công an triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các Tổng cục, Cục nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan. Tại cuộc họp này, Đại tá Phùng Tiến Triển đã báo cáo đánh giá tình hình liên quan đến địa bàn Sơn La và phương án chặn bắt các đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Công an Sơn La đã huy động thêm 100 cán bộ, chiến sĩ, áp dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ; địa bàn trọng điểm là xã Lóng Luông và vùng phụ cận.  

Do nhận định chính xác đối tượng sẽ tìm con đường gần nhất để vào Tà Dê, Lũng Xá, nên ta đã bố trí lực lượng đón chặn ở tất cả các tuyến đường từ Mai Châu lên Vân Hồ; chia làm 3 vành đai: gồm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát truy nã, Cảnh sát Cơ động kiểm tra các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường; lực lượng chặn các đường ngang, đường tiểu ngạch hướng về Lóng Luông, Tà Dê, Lũng Xá; lực lượng tinh gọn, giỏi võ thuật trực tiếp tiếp cận xung quanh địa bàn Tà Dê, Lũng Xá (nơi đối tượng Tuân trú ngụ).

Với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm phải bắt bằng đối tượng nếu xuất hiện tại địa bàn Sơn La. Đại tá Phùng Tiến Triển đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Cục C47, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo lực lượng vây bắt đối tượng. Trong điều kiện, thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, sương mù dày đặc, cán bộ, chiến sĩ ăn mì tôm, lương khô, căng mình trong suốt 24h/24h.

Cuộc vây bắt nghẹt thở

17h ngày 16/9, nhận được tin đối tượng Nguyễn Văn Tình đã vượt tuyến từ Kỳ Sơn –Hòa Bình đến khu vực rừng già huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình giáp ranh với huyện Vân Hồ - Sơn La, Đại tá Phùng Tiến Triển phát lệnh tập trung lực lượng vây bắt.

Khi phát hiện đối tượng từ Quốc lộ 6 rẽ vào khu rừng thuộc xã Tân Sơn của huyện Mai Châu, Hòa Bình. Ban chỉ đạo nhận định: đối tượng Tình nhìn thấy lực lượng Công an Sơn La đón chặn quá đông, buộc phải rẽ ngang chạy vào rừng lẩn trốn, chắc chắn phải có người ở địa phương trợ giúp vào rừng ẩn nấp và sau đó tiếp tục tìm đường di chuyển đến bản Lũng Xá, Tà Dê.

Nhận định này hoàn toàn chính xác. Trinh sát của ta phát hiện một người Mông ở Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình được đối tượng Tuân chỉ đạo giao nhiệm vụ đón Tình, đưa vào rừng ẩn nấp và tiếp tế đồ ăn; sau đó chọn thời cơ thích hợp để dẫn Tình vào Tà Dê trú ngụ, bởi Tuân biết rõ Công an Sơn La đã đón chặn các ngả đường từ chiều 11/9.

Đại tá Phùng Tiến Triển cùng lãnh đạo Cục C47 quyết định nếu không tổ chức vây bắt ngay thì đối tượng sẽ vào được Tà Dê, từ đây sẽ vượt biên sang Lào thì sẽ không thể bắt được nữa. Tiểu ban Chuyên án quyết định vây bắt, một mặt bố trí lực lượng Công an Sơn La, Mộc Châu, Vân Hồ và có sự phối hợp của Công an huyện Mai Châu, Hòa Bình bao vây, chốt chặn một số vị trí trọng yếu để đối tượng không thể vượt cánh rừng già sang Tà Dê, Lũng Xá; một mặt lực lượng trinh sát dùng xe máy di chuyển tuần tra xung quanh nơi đối tượng đang lẩn trốn; đồng thời quyết định bắt bí mật, khống chế đối tượng người Mông đi đón Tình, che giấu Tình trong rừng.

Kế hoạch đưa ra chớp nhoáng, 30 cán bộ, chiến sĩ được huy động và đã bắt được ngay đối tượng người Mông này. Khai thác nóng, lúc đầu đối tượng nhất định không khai nhận việc mình được giao nhiệm vụ đi đón và tiếp tế cho Tình. Thiếu tướng Cục trưởng Cục C47, Phó Cục trưởng Cục C47, Đại tá Phùng Tiến Triển lựa chọn và quyết định giao Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Đội trưởng Đội CSĐTTP về ma túy Công an huyện Vân Hồ trực tiếp thuyết phục đối tượng và đối tượng đã nhận lời hợp tác với lực lượng Công an.

Ngay sau đó, tổ công tác đặc biệt gồm 10 trinh sát dày dặn kinh nghiệm (trong đó Công an Sơn La có 7 đồng chí, Công an Hòa Bình 2 đồng chí, C47 1 đồng chí) có nhiệm vụ trực tiếp vào rừng bắt đối tượng Tình.

Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng PV11, Công an tỉnh Sơn La và Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt – Phó Trưởng Công an huyện Vân Hồ trực tiếp chỉ huy trận đánh.

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp hỏi cung đối tượng.
Toàn bộ phương án bắt giữ đối tượng Tình được bàn bạc, thống nhất sơ bộ. Tổ công tác triệt để sử dụng các thiết bị nghe, nhìn ban đêm để di chuyển vào rừng. Khi di chuyển đến địa điểm thì không thấy Tình đâu, hắn đã kịp chạy vào khe núi cách đó khoảng 120 m để ẩn náu. Ngay lập tức Tổ công tác triển khai phương án 2, bố trí 4 trinh sát kỳ cựu, giỏi võ thuật giấu mình trong bụi rậm ở phạm vi hẹp, còn 6 trinh sát khác lui ra vòng ngoài phía sau để hỗ trợ.

Qua biện pháp nghiệp vụ, điều đối tượng Tình từ trong khe núi ra lán nương để ăn cơm, uống sữa. Đúng như kịch bản, 30 phút sau, đối tượng Tình từ khe núi di chuyển ra lán nương; trong cơn đói, khát, nhìn thấy mấy hộp sữa, hắn vồ lấy, ngửa cổ uống; trinh sát định hành động ngay, nhưng vì thấy hắn đói quá nên để hắn uống đến hộp sữa thứ 2, lúc này 4 trinh sát đã lao vào quật ngã đối tượng, đồng thời 6 trinh sát khác cũng có mặt kịp thời để hỗ trợ; đối tượng đã bị bắt giữ một cách mau lẹ đến không ngờ.

7 đồng chí trong tổ chiến đấu đặc biệt này đều là những nhân vật điển hình, từng tham chiến trong các trận đánh tội phạm ma túy ở vùng rừng núi này.

Việc bắt được tử tù Nguyễn Văn Tình và đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng của ta là một chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an Sơn La, Cục C47 và các lực lượng khác tham gia phối hợp.

Bài học đầu tiên được rút ra là việc phán đoán, nhận định chính xác 100% đối tượng Tình sẽ tìm cách để di chuyển lên địa bàn Tà Dê, Lũng Xá của xã Lóng Luông, Sơn La nhờ sự trợ giúp của các đối tượng thân cận trước đây - đó chính là điểm mấu chốt để đón chặn, bắt giữ được đối tượng.

Thứ hai, quá trình triển khai lực lượng vây bắt phải tuyệt đối chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục Cảnh sát, Cục 47. Cuối cùng đó chính là việc lựa chọn địa điểm, thời gian, cách đánh, tác chiến chuẩn xác của các lực lượng tham gia, đặc biệt là những trinh sát dày dặn kinh nghiệm, mưu trí, dũng cảm của Công an Sơn La.

Thành tích, chiến công này một lần nữa tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Có 4 điện thoại, 10 sim nhưng tử tù vượt ngục tinh quái gọi điện...nhờ
Có 4 điện thoại, 10 sim nhưng tử tù vượt ngục tinh quái gọi điện...nhờ

VOV.VN - Nguyễn Văn Tình tìm cách có trong người tới 4 chiếc điện thoại và 10 sim điện thoại  nhưng hắn rất tinh quái khi gọi nhờ được điện thoại của một người đi đường về gia đình

Có 4 điện thoại, 10 sim nhưng tử tù vượt ngục tinh quái gọi điện...nhờ

Có 4 điện thoại, 10 sim nhưng tử tù vượt ngục tinh quái gọi điện...nhờ

VOV.VN - Nguyễn Văn Tình tìm cách có trong người tới 4 chiếc điện thoại và 10 sim điện thoại  nhưng hắn rất tinh quái khi gọi nhờ được điện thoại của một người đi đường về gia đình

Vụ 2 tử tù vượt ngục: Tử tù Thọ “sứt” bị sa lưới như thế nào?
Vụ 2 tử tù vượt ngục: Tử tù Thọ “sứt” bị sa lưới như thế nào?

VOV.VN - Tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980) bị bắt tại Hải Dương, hiện đang được di lý về trại giam T16 Bộ Công an.

Vụ 2 tử tù vượt ngục: Tử tù Thọ “sứt” bị sa lưới như thế nào?

Vụ 2 tử tù vượt ngục: Tử tù Thọ “sứt” bị sa lưới như thế nào?

VOV.VN - Tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980) bị bắt tại Hải Dương, hiện đang được di lý về trại giam T16 Bộ Công an.

Tung tích tử tù Thọ “sứt” bị lộ từ facebook của người yêu cũ
Tung tích tử tù Thọ “sứt” bị lộ từ facebook của người yêu cũ

VOV.VN - Công an phát hiện facebook của người yêu cũ Thọ "sút" có biểu hiện lạ nên theo dõi, từ đó xác định được tung tích của tử tù.

Tung tích tử tù Thọ “sứt” bị lộ từ facebook của người yêu cũ

Tung tích tử tù Thọ “sứt” bị lộ từ facebook của người yêu cũ

VOV.VN - Công an phát hiện facebook của người yêu cũ Thọ "sút" có biểu hiện lạ nên theo dõi, từ đó xác định được tung tích của tử tù.

Lái xe taxi hoang báo bị hai tử tù cướp điện thoại
Lái xe taxi hoang báo bị hai tử tù cướp điện thoại

Tài xế Tính cho biết chở hai người khách giống tử tù vượt ngục bị truy tìm và anh bị cướp điện thoại.

Lái xe taxi hoang báo bị hai tử tù cướp điện thoại

Lái xe taxi hoang báo bị hai tử tù cướp điện thoại

Tài xế Tính cho biết chở hai người khách giống tử tù vượt ngục bị truy tìm và anh bị cướp điện thoại.

Tài xế taxi không biết “thượng đế” là tử tù Thọ “sứt” trốn trại
Tài xế taxi không biết “thượng đế” là tử tù Thọ “sứt” trốn trại

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, tài xế T.A. (trú tại thị xã Chí Linh) khai mình không hề biết vị khách trên xe là tử tù trốn trại

Tài xế taxi không biết “thượng đế” là tử tù Thọ “sứt” trốn trại

Tài xế taxi không biết “thượng đế” là tử tù Thọ “sứt” trốn trại

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, tài xế T.A. (trú tại thị xã Chí Linh) khai mình không hề biết vị khách trên xe là tử tù trốn trại

Vụ tử tù vượt ngục: Tâm sự của người mẹ có con vướng vòng lao lý
Vụ tử tù vượt ngục: Tâm sự của người mẹ có con vướng vòng lao lý

VOV.VN - Bà M. tâm sự, nhà có hai người con trai thì cả 2 đều vướng lao lý. Dưới Tình có một người em cũng đang chịu án tù vì liên quan đến ma túy.

Vụ tử tù vượt ngục: Tâm sự của người mẹ có con vướng vòng lao lý

Vụ tử tù vượt ngục: Tâm sự của người mẹ có con vướng vòng lao lý

VOV.VN - Bà M. tâm sự, nhà có hai người con trai thì cả 2 đều vướng lao lý. Dưới Tình có một người em cũng đang chịu án tù vì liên quan đến ma túy.