Bi kịch gia đình từ chuyện ghen tuông

VOV.VN - Chỉ vì phút thiếu suy nghĩ, tức giận họ đã phá nát hạnh phúc của mình. Khi người thân mất đi còn mình ngồi trong song sắt với nỗi ân hận muộn màng.

Ghen tuông, em giúp chị thuê giang hồ chém anh rể

Nhớ lại vụ án giết người xảy ra tại huyện Thanh Trì, Hà Nội vào năm 2011, Lê Quang Phục (SN 1970) vẫn không khỏi rùng mình. Chỉ vì một phút thiếu tỉnh táo, thương chị gái là Lê Thị Hiền (SN 1955) mà anh ta đã đồng ý việc thuê giang hồ dằn mặt anh rể. Hậu quả, chồng của chị tử vong, hai chị em lại phải ngồi tù.

Các 6 anh chị em, Phục và Hiền gần gũi nhau nhất, cho nên Phục hiểu những trăn trở, đau khổ của chị gái khi anh rể bỏ chị gái mình để sống chung với một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Một ngày cuối tháng 5/2011, khi chị gái nhờ tìm người dạy cho chồng chị một bài học, đứa em thương chị chẳng chút suy nghĩ mà cứ thế gật đầu. Cái gật đầu đồng ý của đứa em trai đã dẫn tới một bi kịch đau lòng.

Ảnh minh họa
Qua một vài mối quen biết, đối tượng giang hồ cộm cán cũng đến gặp hai chị em Phục. Hắn ta ra giá, chém vào tay 30 triệu, còn vào chân giá 70 triệu. Hai chị em Phục thống nhất chỉ để cảnh cáo anh rể nên chấp nhận cái giá 30 triệu. Phục ứng trước cho đối tượng giang hồ 10 triệu, khi hoàn thành công việc sẽ trả nốt số tiền còn lại. Xong xuôi về giá cả, Phục dẫn nhóm giang hồ đến “xem mặt” anh rể.

Một buổi tối cuối tháng 5/2011, sau khi uống chút rượu để lấy khí thế gây án, nhóm đối tượng giang hồ phân công nhau đứa cảnh giới, đứa trực tiếp cầm dao gây án. Đến phòng trọ, nhóm đối tượng bịt khẩu trang, xông thẳng vào bên trong nơi đôi tình nhân đang ở chém một nhát trúng cổ, rồi lên xe máy bỏ chạy. Vết dao đúng chỗ hiểm, người đàn ông này tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau sự việc, hai chị em Phục bị bắt. Trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích này, hai chị em Phục nhận mức án trên 20 năm tù. Các đối tượng còn lại trong vụ án nhận án từ 6 năm đến tử hình. 

“Chỉ vì thương chị gái chịu nhiều thiệt thòi, tôi đã giúp chị dằn mặt anh rể. Tôi đâu ngờ, hậu quả lại lớn và khủng khiếp đến thế. Tôi và chị gái đang phải trả giá cho hành vi điên rồ mình đã gây nên”, phạm nhân Lê Quang Phục chua xót.

Cú đấm chết vợ vì bị nghi ngoại tình

Hơn 30 năm chung sống, vợ chồng Phạm Văn Cường (SN 1961, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và bà T. được tiếng là đùm bọc, thuận hòa dù cuộc sống không mấy dư dả. Con cái cũng trưởng thành, vợ chồng ông Cường cũng có thời gian thư thả. Cuối năm 2012, khi con gái lớn sinh con đầu lòng, bà để ông lại một mình chăm sóc nhà cửa, còn mình vào chăm cháu.

Mọi chuyện êm đẹp cho đến 4 tháng sau đó, bà trở về nhà. Một buổi sáng ra chợ, bà được người rỉ tai, thời gian bà vào chăm sóc cháu đầu, ông có tình ý với người phụ nữ khác.

Bấm bụng sẽ về nhà hỏi chồng cho ra nhẽ. Gặp chồng, bà T. không giữ được thái độ bình tĩnh mà rằng: “Già rồi mà còn trai gái…”.

Ông Cường nghe tức lắm hỏi lại thì bà nói bâng quơ. Chuyện ông bà cãi nhau to tiếng lọt vào tai cô em gái nên ông Cường thấy bị xúc phạm. Trong cơn tức giận, ông giằng tay vợ đến gặp người rỉ tai bà chuyện không hay để ba mặt một lời. Vợ ông không nghe mà chạy sang nhà hàng xóm. Bà làm ầm lên chuyện ông gái trai tằng tịu, dù chưa biết chuyện thật hư.

Vừa giận vợ, vừa xấu hổ với hàng xóm láng giềng, ông Cường đấm thẳng vào mặt bà T. khiến người phụ nữ này ngã đập gáy xuống nến sân gạch, bất tỉnh. Hàng xóm láng giềng tưởng bà bị choáng nên bế lên giường nằm.

Tối hôm đó, bà T. kêu đau đầu, nôn khan, người nhà thấy bất thường nên đã đưa bà đến bệnh viện. Đến ngày 15/6/2013, bà T. đã tử vong. Ông Cường bị bắt giữ ngay sau đó. Ông Cường bị TAND Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Phiên tòa xét xử người đàn ông này cũng lặng lẽ, trống trải như chính ông vậy.

Giờ đây trong bộ áo sọc của phạm nhân, người đàn ông này vẫn ngày đêm mang một nỗi ân hận. Chỉ vì nóng giận, chỉ vì một lời nói vu vơ bên ngoài, ông đã tự tay phá vỡ gia đình hạnh phúc của mình. Giờ đây bên trong song sắt, ông vẫn ngồi đếm thời gian và nguyện cầu, người vợ dưới suối vàng hãy tha lỗi cho ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ghen tuông, chặn đường rút dao đâm chết tình địch
Ghen tuông, chặn đường rút dao đâm chết tình địch

VOV.VN - Ghen tuông vì phát hiện bạn gái nhắn tin với người khác, Dạn đã chặn đường và dùng dao đâm liên tiếp vào tình địch khiến nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng...

Ghen tuông, chặn đường rút dao đâm chết tình địch

Ghen tuông, chặn đường rút dao đâm chết tình địch

VOV.VN - Ghen tuông vì phát hiện bạn gái nhắn tin với người khác, Dạn đã chặn đường và dùng dao đâm liên tiếp vào tình địch khiến nạn nhân tử vong vì vết thương quá nặng...

Ghen tuông, dùng dao đâm “vợ hờ” tử vong
Ghen tuông, dùng dao đâm “vợ hờ” tử vong

VOV.VN - Nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng đều bị "vợ hờ" từ chối, trong một lần cự cãi, Khoa đã ra tay giết người.

Ghen tuông, dùng dao đâm “vợ hờ” tử vong

Ghen tuông, dùng dao đâm “vợ hờ” tử vong

VOV.VN - Nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng đều bị "vợ hờ" từ chối, trong một lần cự cãi, Khoa đã ra tay giết người.

Ghen tuông vô cớ, chồng dùng cây sắt đánh vợ nhập viện
Ghen tuông vô cớ, chồng dùng cây sắt đánh vợ nhập viện

Cho rằng vợ có ý đồ mờ ám nên nói dối người gọi điện thoại, Xoa nổi máu ghen đánh vợ trọng thương bằng gậy sắt.

Ghen tuông vô cớ, chồng dùng cây sắt đánh vợ nhập viện

Ghen tuông vô cớ, chồng dùng cây sắt đánh vợ nhập viện

Cho rằng vợ có ý đồ mờ ám nên nói dối người gọi điện thoại, Xoa nổi máu ghen đánh vợ trọng thương bằng gậy sắt.

18 năm tù cho kẻ ghen tuông tạt xăng đốt chết vợ hờ
18 năm tù cho kẻ ghen tuông tạt xăng đốt chết vợ hờ

Thấy “vợ hờ” ngồi uống rượu với người khác, ghen tuông, Toàn mua xăng tạt vào người vợ hờ đốt

18 năm tù cho kẻ ghen tuông tạt xăng đốt chết vợ hờ

18 năm tù cho kẻ ghen tuông tạt xăng đốt chết vợ hờ

Thấy “vợ hờ” ngồi uống rượu với người khác, ghen tuông, Toàn mua xăng tạt vào người vợ hờ đốt