Hà Nội: Bà nội không “hiếu khách” trong đám cưới bị cháu đánh chấn thương

VOV.VN - Do bà nội không "hiếu khách" trong đám cưới của mình, Khánh bực tức nên dùng ghế nhựa, chày gỗ đánh bà gây chấn thuơng.

Ngày 27/10, TAND huyện Thanh Oai, Hà Nội quyết định xét xử sơ thẩm Phạm Trí Duy Khánh (SN 1997, trú ở xã Tam Hưng) về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Khánh 9 tháng tù và cho hưởng án treo, theo khoản 1, Điều 104-BLHS.

Khánh tại phiên tòa xét xử.

Theo điều tra, bị hại trong vụ án là bà nội của bị cáo - bà Tạ Thị Lý (SN 1946, trú cùng xã Tam Hưng).

Theo diễn biến phiên tòa cùng kết quả điều tra, trước ngày xảy ra sự việc, Khánh được gia đình tổ chức đám cưới cùng cô gái ở xã kế bên.

Chiều 6/6/2016, Khánh cùng vợ sang nhà ông bà nội để nói chuyện về việc bà Lý không hiếu khách khi bạn của anh ta đến dự đám cưới. Một lúc sau, trong lúc nói chuyện với ông bà nội, Khánh bất ngờ xông vào đấm đá bà Lý.

Trong lúc né tránh cháu nội, bà lão 70 tuổi chạy xuống gian nhà dưới thì bị va vào xe đạp ngã khụy. Sau đó, Khánh tiếp tục dùng chân, ghế nhựa đánh, đá bà nội.

Để tránh xung đột, bà Lý đi ra ngoài nhưng vẫn bị Khánh đuổi đánh đến khu vực bể nước và dùng chày gỗ đánh vào đầu nạn nhân, gây chấn thương.

Bà Lý sau đó cố chạy ra cổng kêu cứu nên được người dân địa phương đi xe máy ngang qua can ngăn, đưa đi cấp cứu.

Kết luận giá định cho thấy, bà Lý bị thương tích ở nhiều vị trí trên cơ thể với tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 3%.

Trong phiên xét xử, nghịch tôn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa, ngồi phía sau, thi thoảng bà lão 70 tuổi rưng rưng nước mắt vì hành vi thiếu suy nghĩ, bất hiếu của đứa cháu trai.

Tại tòa, sau nhiều lần được chủ tọa phiên tòa nhắc nhở thì Khánh mới quay lại xin lôi bà nội.

Sau giờ nghị án, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Khánh 9 tháng tù treo với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết bà lấy tiền mua quà tặng bạn gái: Lời khai của đứa cháu bất hiếu!
Giết bà lấy tiền mua quà tặng bạn gái: Lời khai của đứa cháu bất hiếu!

Để thể hiện sự ga lăng, kẻ đốn mạt giết bà nội cướp vàng mua gấu bông cho bồ.

Giết bà lấy tiền mua quà tặng bạn gái: Lời khai của đứa cháu bất hiếu!

Giết bà lấy tiền mua quà tặng bạn gái: Lời khai của đứa cháu bất hiếu!

Để thể hiện sự ga lăng, kẻ đốn mạt giết bà nội cướp vàng mua gấu bông cho bồ.

Con trai bất hiếu, đuổi mẹ ra khỏi nhà, chém công an
Con trai bất hiếu, đuổi mẹ ra khỏi nhà, chém công an

Gã đàn ông 31 tuổi bất hiếu chửi mắng rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà. Khi Công an đến làm việc, hắn đã dùng dao chém người này trọng thương

Con trai bất hiếu, đuổi mẹ ra khỏi nhà, chém công an

Con trai bất hiếu, đuổi mẹ ra khỏi nhà, chém công an

Gã đàn ông 31 tuổi bất hiếu chửi mắng rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà. Khi Công an đến làm việc, hắn đã dùng dao chém người này trọng thương

Con bất hiếu đánh mẹ đẻ vì… chưa nấu cơm
Con bất hiếu đánh mẹ đẻ vì… chưa nấu cơm

VOV.VN -Đi làm về thấy mẹ chưa nấu cơm, nên Thắng đã đánh mẹ dẫn đến tử vong.

Con bất hiếu đánh mẹ đẻ vì… chưa nấu cơm

Con bất hiếu đánh mẹ đẻ vì… chưa nấu cơm

VOV.VN -Đi làm về thấy mẹ chưa nấu cơm, nên Thắng đã đánh mẹ dẫn đến tử vong.

Con bất hiếu đòi giết mẹ mỗi khi lên cơn ngáo đá
Con bất hiếu đòi giết mẹ mỗi khi lên cơn ngáo đá

VOV.VN - Đối tượng Trung (SN 1991, Nam Từ Liêm, Hà Nội) từng bị phạt tù giam về hành vi dọa giết mẹ ruột. 

Con bất hiếu đòi giết mẹ mỗi khi lên cơn ngáo đá

Con bất hiếu đòi giết mẹ mỗi khi lên cơn ngáo đá

VOV.VN - Đối tượng Trung (SN 1991, Nam Từ Liêm, Hà Nội) từng bị phạt tù giam về hành vi dọa giết mẹ ruột. 

Cháu nội bất hiếu lĩnh 10 năm tù vì giết bà nội
Cháu nội bất hiếu lĩnh 10 năm tù vì giết bà nội

Vì cần tiền để chơi điện tử nên T. đã giết bà nội mình là Trần Thị Văn (84 tuổi, trú cùng địa phương) để tìm lấy tiền.

Cháu nội bất hiếu lĩnh 10 năm tù vì giết bà nội

Cháu nội bất hiếu lĩnh 10 năm tù vì giết bà nội

Vì cần tiền để chơi điện tử nên T. đã giết bà nội mình là Trần Thị Văn (84 tuổi, trú cùng địa phương) để tìm lấy tiền.