Hà Nội: Diễn biến mới vụ chồng sát hại vợ vì nghi ngoại tình

VOV.VN - Vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, người chồng đã ra tay sát hại vợ trong đêm rồi bỏ đi.

Mâu thuẫn chuyện tình cảm, chồng sát hại vợ

Theo nguồn tin của PV, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ tại nhà riêng ở thôn Lai Sơn (Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội).

Bên trong căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Nghi phạm được xác định là Đinh Ngọc Khoa (SN 1990, trú xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình, hiện ở thôn Lai Sơn). Khoa là chồng của chị Đào Thị T., nạn nhân vụ án.

Bước đầu, Khoa thừa nhận sát hại vợ vì mâu thuẫn chuyện tình cảm, nghi vợ quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, chiều 17/12, Khoa đã đầu thú trước cơ quan công an.

Trước đó, vào 21h30 ngày 16/12, khi chị T. chuẩn bị đi ngủ thì xảy ra mâu thuẫn với chồng là Đinh Ngọc Khoa. Trong lúc thiếu kiềm chế, Khoa đánh chị T. , dùng tay bóp cổ dẫn đến tử vong.

Sau đó, đối tượng dùng bút dạ viết ký hiệu lên bụng vợ và dùng chăn đắp lên người nạn nhân rồi bỏ đi đến vùng núi xã Nam Sơn cho đến khi ra đầu thú.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 18/12, chị Đào thị Th. (em gái chị T.) trao đổi với PV: "Tối 16/12, chị  Đào Thị T. gọi điện cho một tài xế taxi ở cùng xã để nhờ người này chở đi Hòa Bình vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, sáng hôm sau, lái xe taxi đến nhà chị T. gọi điện không thấy nên gọi người nhà gần đó. Lúc này, tôi mới sang mở cửa thì phát hiện chị tử vong trên giường".

Chiều 18/12, bà Nguyễn Thị Th. (chủ quán tạp hóa ở thôn Hoa Sơn, Bắc Sơn, Hà Nội) cho biết, khoảng 2h chiều 17/12, khi bà đang bán hàng thì xuất hiện một thanh niên trông dáng vẻ phờ phạc đến hỏi mua hàng.

Bà Th. kể lại sự việc.

Một lúc sau, người thanh niên này hỏi bà Th. mua bia uống. Ngồi nói chuyện, bà Th. mới biết anh ta là Đinh Ngọc Khoa, trú cùng xã. Khoa nói rằng vừa đi làm mái tôn ở xã bên về, đang đợi người về qua đón..

Sau đó, Khoa mượn chiếc sạc điện thoại của chủ quán để gọi về cho gia đình, bà Th. bảo con dâu đem sạc ra cho Khoa mượn.

Một lúc sau, Khoa điện cho một hai người phụ nữ với vẻ mặt mếu máo. 

Ngồi bên cạnh, bà Th. nghe tiếng người phụ nữ khuyên qua điện thoại "con ơi con, con sai rồi nên trở về để ra đầu thú trước pháp luật" - bà Th. kể lại.

"Biết người này có biểu hiện không bình thường nên tôi luôn phải cảnh giác bên cạnh. Sau khi kết thúc cuộc hội thoại với người phụ nữ qua điện thoại, tôi hỏi vì sao cháu làm điều gì dại dột mà lại muốn tìm đến cái chết?" - bà Th. nói thêm.

Một lúc sau, Khoa trần tình về cuộc sống hôn nhân vốn "cơm không lành, canh không ngọt" của hai vợ chồng trong thời gian trước. Khoa tâm sự với bà Th. toàn bộ sự việc và được bà khuyên nhủ ra đầu thú trước pháp luật. Khoảng 1h sau, khi người nhà cùng lực lượng chức năng đến quán tạp hóa của bà Th., Khoa tự giác ra đầu thú.

Mẹ mất, con mồ côi

Theo ông N. (chú họ của nạn nhân), hai vợ chồng chị T. kết hôn cách đây ít năm. Sau đó, hai người về quê vợ ở thôn Lai Sơn làm ăn. Chị T. đi làm công nhân tại khu công nghiệp ở ngoại thành Hà Nội, Khoa hằng ngày làm thợ hồ tại địa phương kiếm kế mưu sinh qua ngày. Hiện hai vợ chồng có với nhau cậu con trai 3 tuổi.

Theo ông N. buổi tối trước đó một hôm, hai vợ chồng chị T. xảy ra cãi vã, chú ruột của chị T. phải sang khuyên bảo.

Ngôi nhà nơi hai vợ chồng chị T. sinh sống.

“Ở địa phương, chị T. là người phụ nữ hiền lành, chịu khó làm ăn, chăm lo việc nhà. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng về quê ngoại kiếm kế sinh nhai nên tôi cho các cháu mượn mảnh đất, dựng nhà để có nơi làm chỗ sinh hoạt, mưu sinh. Sự việc xảy ra khiến mọi người rất thương xót, đau lòng” – ông N. chia sẻ thêm.

Ông N. nói thêm, Khoa kém vợ khoảng 2 tuổi. Thời gian gần đây Khoa hay rượu chè, nghi ngờ vợ quan hệ ngoài luồng nên thường ghen tuông vô cớ. Sau những lần cãi cọ, Khoa đánh vợ. Lần gần nhất, cách đây khoảng 1 tháng, do ghen tuông với người trong thôn trong một lần đi ăn cơm ở nhà mẹ vợ. Tối hôm đó, sau hồi cãi vã, Khoa tiếp tục đánh vợ.

Theo lời người thân, sau lần đó, chị T. đòi ly thân nhưng ít lâu sau Khoa đến nhà xin gia đình nhà vợ và chị T. cho được nối lại tình cảm để cả hai tiếp tục cố gắng.

Chị T. ra đi để lại đứa con thơ mới 3 tuổi. Gia đình, hàng xóm ai cũng bàng hoàng, tiếc thương trước sự ra đi của người phụ nữ. Giờ chị T. đã mất, người chồng sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái trong phút thiếu kiềm chế của mình nhưng, phía sau đó để lại là đứa con nhỏ mồ côi mẹ, vắng sự dạy dỗ của cha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng đánh chết vợ đang mang thai
Chồng đánh chết vợ đang mang thai

(VOV) -Dù biết vợ đang mang thai tháng thứ 6 nhưng người chồng vẫn đánh đập vợ rất dã man cho đến lúc nằm bất động.

Chồng đánh chết vợ đang mang thai

Chồng đánh chết vợ đang mang thai

(VOV) -Dù biết vợ đang mang thai tháng thứ 6 nhưng người chồng vẫn đánh đập vợ rất dã man cho đến lúc nằm bất động.

Chồng đánh chết vợ vì bị rủ nhậu khi đang ngủ
Chồng đánh chết vợ vì bị rủ nhậu khi đang ngủ

Đang ngủ, bị vợ gọi dậy nhậu tiếp, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Thái độ ngang ngược của người vợ khiến ông chồng trong một phút nóng giận đã đánh chết vợ

Chồng đánh chết vợ vì bị rủ nhậu khi đang ngủ

Chồng đánh chết vợ vì bị rủ nhậu khi đang ngủ

Đang ngủ, bị vợ gọi dậy nhậu tiếp, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Thái độ ngang ngược của người vợ khiến ông chồng trong một phút nóng giận đã đánh chết vợ

Nghi án chồng đánh chết vợ rồi tẩm xăng đốt xác
Nghi án chồng đánh chết vợ rồi tẩm xăng đốt xác

Cả hai vợ chồng đi chơi về muộn đã xảy ra to tiếng. Trong lúc nóng giận, chồng sát hại vợ rồi tẩm xăng đốt xác.

Nghi án chồng đánh chết vợ rồi tẩm xăng đốt xác

Nghi án chồng đánh chết vợ rồi tẩm xăng đốt xác

Cả hai vợ chồng đi chơi về muộn đã xảy ra to tiếng. Trong lúc nóng giận, chồng sát hại vợ rồi tẩm xăng đốt xác.

Nổi cơn ghen, chồng đánh chết vợ
Nổi cơn ghen, chồng đánh chết vợ

Cho rằng chị Kích đang ngoại tình, tối ngày 9 rạng sáng 10/1/2012, sẵn có men rượu trong người, Oanh nổi cơn ghen và đánh vợ.

Nổi cơn ghen, chồng đánh chết vợ

Nổi cơn ghen, chồng đánh chết vợ

Cho rằng chị Kích đang ngoại tình, tối ngày 9 rạng sáng 10/1/2012, sẵn có men rượu trong người, Oanh nổi cơn ghen và đánh vợ.