Người vợ đâm chồng trong cơn kích động xin giảm mức bồi thường

Gần 150 triệu đồng toà sơ thẩm buộc bồi thường cho gia đình chồng, Tứ cho là quá lớn nên kháng cáo xin giảm nhẹ.

Ngày 26/2, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận một phần kháng cáo của Phạm Thị Tứ (23 tuổi, quê Quảng Ngãi), giảm mức bồi thường từ 148 triệu đồng xuống còn 123 triệu cho gia đình nạn nhân. Về hình phạt, tòa giữ nguyên mức án 18 tháng tù đối với Tứ về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Theo HĐXX, mức án này là thỏa đáng. Bị hại cũng có một phần lỗi nên việc cấp sơ thẩm buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại là chưa đúng.

Tứ lủi thủi, lạc lõng giữa phòng xử

Theo nội dung vụ án, hoàn cảnh khó khăn nên Tứ rời quê vào Sài Gòn làm công nhân. Năm 2012, chị kết hôn với anh Hà, có một con và sống tại khu phòng trọ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Khoảng đầu tháng 6/2014, anh Hà phát hiện trong thẻ ATM của Tứ có hơn một triệu đồng. Nghi vợ có "quỹ đen", anh liên tục tra khảo. Tứ giải thích là tiền trợ cấp trong thời kỳ sinh con nhưng người chồng không tin dẫn đến cãi vã.

Thấy chồng bế con dắt xe bỏ đi, cô giằng lại thì bị đánh và đuổi ra khỏi phòng trọ. Trong lúc lên gác gom đồ, Tứ bị anh Hà đạp vào người.

Người vợ uất ức bế con đi lấy dao định tự tử thì bị chồng cầm chày đập nhiều cái vào đầu. Trong lúc bấn loạn, Tứ đâm một nhát vào ngực chồng. Khi anh Hà gục xuống, Tứ cùng hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Do được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, tòa xử Tứ 18 tháng tù, phải bồi thường cho gia đình chồng 148 triệu đồng. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức bồi thường.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, Tứ chấp nhận mức hình phạt và xin tòa giảm một phần tiền bồi thường vì hoàn cảnh khó khăn và con còn nhỏ.

Đại diện gia đình nạn nhân, em gái anh Hà không đồng ý với yêu cầu của Tứ. Chị này tỏ ra gay gắt vì cho rằng từ khi xảy ra vụ án, gia đình nhận nuôi cháu bé và Tứ chưa đến xin lỗi cũng như bồi thường.

Trong khi đó, theo luật sư bào chữa cho Tứ, cô phải chịu áp lực và sự phản kháng rất lớn từ gia đình chồng. Họ ngăn cấm Tứ gặp con nên nhiều lần chị phải lén lút đến trường để được nhìn thấy con từ xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cãi nhau khi bị chồng nghi giấu tiền riêng, vợ đâm chết chồng
Cãi nhau khi bị chồng nghi giấu tiền riêng, vợ đâm chết chồng

Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Hoàng dùng cây chày đâm tiêu bằng gỗ đánh vào đầu vợ. Sau đó, vợ Hoàng lượm con dao, không may đâm chết chồng.

Cãi nhau khi bị chồng nghi giấu tiền riêng, vợ đâm chết chồng

Cãi nhau khi bị chồng nghi giấu tiền riêng, vợ đâm chết chồng

Hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Hoàng dùng cây chày đâm tiêu bằng gỗ đánh vào đầu vợ. Sau đó, vợ Hoàng lượm con dao, không may đâm chết chồng.

Người vợ đâm chết chồng trong khách sạn bị bắt giam
Người vợ đâm chết chồng trong khách sạn bị bắt giam

Hiền chính là người đã dùng dao đâm chết chồng mình là anh Võ Trọng Quyết tại khách sạn Hoàng Ngọc vào rạng sáng 5/11.

Người vợ đâm chết chồng trong khách sạn bị bắt giam

Người vợ đâm chết chồng trong khách sạn bị bắt giam

Hiền chính là người đã dùng dao đâm chết chồng mình là anh Võ Trọng Quyết tại khách sạn Hoàng Ngọc vào rạng sáng 5/11.

Tạm giữ người vợ nghi đổ xăng đốt chết chồng
Tạm giữ người vợ nghi đổ xăng đốt chết chồng

Mâu thuẫn trong lúc đi ăn tối, bà Nhi mua 1 lít xăng mang về nhà. Bị chồng và đòi lấy dao "xử ", bà Nhi đổ xăng lên người chồng rồi châm lửa đốt.

Tạm giữ người vợ nghi đổ xăng đốt chết chồng

Tạm giữ người vợ nghi đổ xăng đốt chết chồng

Mâu thuẫn trong lúc đi ăn tối, bà Nhi mua 1 lít xăng mang về nhà. Bị chồng và đòi lấy dao "xử ", bà Nhi đổ xăng lên người chồng rồi châm lửa đốt.

Bị đuổi đánh, vợ giằng dao đâm chết chồng vào mùng 2 Tết
Bị đuổi đánh, vợ giằng dao đâm chết chồng vào mùng 2 Tết

Có hơi rượu, xảy ra mâu thuẫn, ông Ngự (Hải Dương) cầm dao đuổi vợ thì bị vợ giằng lấy dao đâm 1 nhát vào bụng, ông Ngự thiệt mạng.

Bị đuổi đánh, vợ giằng dao đâm chết chồng vào mùng 2 Tết

Bị đuổi đánh, vợ giằng dao đâm chết chồng vào mùng 2 Tết

Có hơi rượu, xảy ra mâu thuẫn, ông Ngự (Hải Dương) cầm dao đuổi vợ thì bị vợ giằng lấy dao đâm 1 nhát vào bụng, ông Ngự thiệt mạng.