Phó ban bảo vệ dân phố lãnh 18 tháng tù sau 20 năm lẩn trốn
VOV.VN - Sau 20 năm trốn truy nã, Tân thay tên đổi họ và làm Phó ban bảo vệ dân phố. Trong một lần xuất hiện trên ti vi, Tân bị người nhà bị hại phát hiện.
Chiều 14/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tân (SN 1958, ngụ quận Bình Thạnh) 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo bản cáo trạng, Nguyễn Minh Tân hành nghề đạp xích lô và làm chức vụ đội trưởng đội dân phòng khu phố 2, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
Khoảng 2h ngày 11/11/1994, Tân tổ chức uống rượu cùng một số thanh thiếu niên rồi xảy ra hỗn chiến bằng dao, búa tại đường Điện Biên Phủ.
Bị cáo Tân tại tòa sơ thẩm sau 20 năm lẫn trốn. |
Hậu quả, anh Nguyễn Lân bị đâm gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Còn ông Nguyễn Liễng (em ông Lân) bị đâm dẫn đến thương tật 10%.
Sau sự việc, Tân liền bỏ trốn khỏi hiện trường và thay tên đổi họ. Năm 1995, vụ án được đưa ra xét xử một số đối tượng trong nhóm của Tân với hai tội danh “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.
Riêng Tân được xác định là chủ mưu, nhưng vì đã bỏ trốn nên cơ quan Công an phát lệnh truy nã và chờ khi nào bắt được sẽ đưa ra xét xử sau.
Đến tháng 8/2014, bà Nguyễn Thị Tuyết Linh (em gái nạn nhân) phát hiện Tân xuất hiện trên ti vi nhận bằng khen trong công tác gìn giữ an ninh trật tự ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Lúc này, Tân xử dụng tên giả là Võ Minh Hùng và đang làm Phó ban bảo vệ dân phố thuộc khu phố 5.
Ngay sau đó, bà Trinh liền trình báo với cơ quan chức năng. Ngày 12/9/2014, Tân bị bắt giam. Vụ án được lật lại, nhưng vì không đủ chứng cứ xác định Tân giết người nên chỉ truy tố bị cáo về tội gây rồi trật tự công cộng./.