80 tác phẩm tái hiện không khí Hà Nội 12 ngày đêm
(VOV)_80 tác phẩm tại triển lãm giúp công chúng cảm nhận được quá khứ hào hùng trong suốt 12 ngày đêm khói lửa cách đây 40 năm.
Chiều 18/12, Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội) và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội khai mạc triển lãm với chủ đề “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tại Bảo tàng Chiến thắng B52 (Hà Nội).
Theo đó, 30 tác phẩm ảnh nghệ thuật, 50 tác phẩm mỹ thuật và điêu khắc trưng bày tại triển lãm sẽ giúp công chúng cảm nhận được quá khứ hào hùng, khí thế chiến đấu sục sôi của quân và dân thủ đô trong suốt 12 ngày đêm khói lửa cách đây 40 năm về trước.
Họa sĩ Phạm Kim Bình, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội nhấn mạnh: “Đây là triển lãm rất có ý nghĩa và thu hút được nhiều thế hệ họa sĩ, nghệ sĩ thủ đô tham gia với đề tài tâm huyết. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm chủ yếu phản ánh mọi mặt đời sống, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sinh hoạt của quân và dân thủ đô đã cùng với lực lượng phòng không không quân phát huy cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân, đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ, lập nên trận địa Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội".
Ông Xuân Át, tác giả bức ảnh “B52 của giặc Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội ngày 26/12/1972” |
Điện Biên Phủ không chỉ là niềm tự hào của những người lính đã tham gia chiến đấu mà còn là ký ức khó phai trong cuộc đời họ.
Là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm (hơn 10 tác phẩm quý và mang tính lịch sử rất lớn) trưng bày tại triển lãm, ông Xuân Át, tác giả bức ảnh “B52 của giặc Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội ngày 26/12/1972” và cũng là người đầu tiên chụp được bức ảnh của máy bay địch bồi hồi nhớ lại: “Tôi rất xúc động vì đã ghi lại được khoảnh khắc quý giá này và cất giữ vật báu trong suốt 40 năm qua để hôm nay trưng bày giới thiệu tới công chúng. Là phóng viên của báo Phòng không không quân lúc bấy giờ nên với tôi chiếc máy ảnh là vũ khí sắc bén và tôi luôn có mặt ở những nơi diễn ra sự kiện nóng bỏng để ghi lại những khoảng khắc quan trọng để".
Còn với họa sĩ Đỗ Hiển, người đã dành cả cuộc đời để vẽ những con phố của Hà Nội tâm sự: “Hà Nội đã ăn sâu vào tiềm thức và máu của tôi. Nếu không sống ở Hà Nội, chắc chắn tôi sẽ không thể nào vẽ được những gì mà tôi đã vẽ. Bức tranh tôi trưng bày tại triển lãm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” nói về bầu trời màu xanh ban đêm của Hà Nội. Tôi đã dành nhiều tâm huyết để vẽ bức tranh này để nói lên chiến thắng B52”…
Triển lãm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” sẽ kéo dài đến ngày 10/1/2013.
Một số hình ảnh tại triển lãm “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”:
Trạm chống lao khu Đống Đa bị bom dội |
Máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, phá hủy cầu Long Biên |
Đại đội 2, đoạn Sông Đuống đánh trả máy bay Mỹ, Hồ Trúc Bạch Hà Nội năm 1972 |
Tác phẩm "Phút bình yên" |
Anh Angel Miguel Bastidas, nhà báo Venezuela đến triển lãm để tìm hiểu viết bài về Điện Biên Phủ trên không |