Ấm áp đêm Trung thu nơi xã nghèo biên giới tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Các em nhỏ tại xã nghèo biên giới Hải Sơn, thành phố địa đầu Móng Cái, vừa có một đêm hội Trăng rằm đầy ắp niềm vui cùng chú Cuội, chị Hằng.

Mới 17h chiều, con đường lớn dọc biên giới xã Hải Sơn đã phấp phới những tấm áo trắng, khăn quàng đỏ. Các em học sinh trường Tiểu học và THCS Hải Sơn nô nức rủ nhau đi vui hội trăng rằm, dù đến tận 19h00 giờ chương trình mới bắt đầu.

Học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã biên giới Hải Sơn rước ảnh Bác Hồ và Đèn ông sao từ trụ sở UBND xã về sân trường.

Chẳng mấy chốc mà tiếng trống tùng dinh dinh cất lên rộn ràng, hàng trăm chiếc đèn ông sao, đèn lồng đủ màu sắc được thắp lên. Dưới ánh trăng nơi biên cương Tổ quốc sáng vằng vặc, theo chân những chú lân, ông địa ngộ nghĩnh, đoàn rước đèn sáng lấp lánh như ánh sao, tiếng cười giòn giã giữa núi rừng.

Với nhiều em học sinh, đây là lần đầu tiên được rước đèn, được xem múa lân. Không chỉ các em, mà nhiều phụ huynh người Dao, Sán Chỉ cũng hồ hởi hòa cùng đoàn diễu hành. 

Em Sằn Thị Phượng, học sinh lớp 7A nói: "Trung thu năm nay sôi động hơn rất nhiều, quy mô cũng lớn hơn, còn có cả múa lân nữa, các tiết mục của anh chị Đoàn viên mang rất nhiều tiếng cười cho chúng em. Em mong sao những năm sau vẫn được vui Trung thu như vậy".

Em Đặng Thùy Liên, học sinh lớp 9 chia sẻ: "Hôm nay đến với đêm hội trăng rằm em cảm thấy rất vui, rất nhiều tiết mục sôi động và đặc sắc, đặc biệt là tiết mục múa lân, rất nhộn nhịp, năm nay là năm em được xem nhiều nhất và đông người biểu diễn nhất”.

Đêm Trung thu ở xã biên giới Hải Sơn thu hút hơn 400 học sinh và hàng chục Đoàn viên tham gia.

Đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, những thức quà bánh trong mâm cỗ trung thu cũng thật giản dị nhưng được các em trình bày với trọn vẹn niềm say mê, háo hức.

Với mong muốn mang không khí của ngày Tết Trung thu truyền thống đến với các em, UBND xã Hải Sơn đã phối hợp với Đoàn thanh niên của thành phố Móng Cái; Chi đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc và đoàn thanh niên Tri thức trẻ Đoàn kinh tế Quốc phòng 327 cùng chung tay tổ chức. 

Đây là năm thứ 3 học sinh xã vùng cao biên giới Hải Sơn được vui đêm hội trăng rằm với đầy đủ nét đẹp truyền thống, cũng là năm tổ chức với quy mô lớn nhất. 

Phá cỗ Trung thu cùng học sinh xã biên giới Hải Sơn.

Ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho biết: "Hải Sơn là xã vùng cao biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của thành phố Móng Cái, do đó chúng tôi huy động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chung tay chung sức hỗ trợ về mặt kinh phí và vật chất để có điều kiện tốt nhất chăm lo cho các cháu. Qua các hoạt động vui tết Trung thu  để giáo dục cho thế hệ trẻ nhớ về nguồn gốc, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam”.

Một mùa Trung thu nữa lại đến với các em vùng biên giới xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái. Với các em học sinh và cả đồng bào nơi biên giới xã Hải Sơn, Tết trung thu năm nay vui hơn, lấp lánh hơn với đèn ông sao... trong tiếng hát cắc tùng dinh dinh và tiếng vỗ tay giòn giã ánh lên niềm vui của các em trong đêm hội Trăng rằm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hộp bánh trung thu “gây sốt” tại đảo quốc sư tử
Những hộp bánh trung thu “gây sốt” tại đảo quốc sư tử

VOV.VN -Tại đảo quốc sư tử Singapore, nhiều nhà hàng, khách sạn tung ra nhiều mẫu hộp bánh trung thu bắt mắt khiến thị trường "lên cơn sốt".

Những hộp bánh trung thu “gây sốt” tại đảo quốc sư tử

Những hộp bánh trung thu “gây sốt” tại đảo quốc sư tử

VOV.VN -Tại đảo quốc sư tử Singapore, nhiều nhà hàng, khách sạn tung ra nhiều mẫu hộp bánh trung thu bắt mắt khiến thị trường "lên cơn sốt".

Ảnh: Nghệ nhân gần nửa thế kỷ giữ hồn Trung thu Việt
Ảnh: Nghệ nhân gần nửa thế kỷ giữ hồn Trung thu Việt

VOV.VN - Cứ đến dịp Trung thu, gia đình nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến lại tất bật với công việc sản xuất những món đồ chơi truyền thống.

Ảnh: Nghệ nhân gần nửa thế kỷ giữ hồn Trung thu Việt

Ảnh: Nghệ nhân gần nửa thế kỷ giữ hồn Trung thu Việt

VOV.VN - Cứ đến dịp Trung thu, gia đình nghệ nhân Nguyễn Thị Tuyến lại tất bật với công việc sản xuất những món đồ chơi truyền thống.

Ảnh: Lung linh sắc màu Trung thu ở xứ biển Phan Thiết
Ảnh: Lung linh sắc màu Trung thu ở xứ biển Phan Thiết

VOV.VN - Tối 2/10, lễ hội Rước đèn Trung thu với hơn 3000 học sinh cấp tiểu học và THCS tham gia đã diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ảnh: Lung linh sắc màu Trung thu ở xứ biển Phan Thiết

Ảnh: Lung linh sắc màu Trung thu ở xứ biển Phan Thiết

VOV.VN - Tối 2/10, lễ hội Rước đèn Trung thu với hơn 3000 học sinh cấp tiểu học và THCS tham gia đã diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Hàng Mã - Phố trung thu của tuổi thơ
Hàng Mã - Phố trung thu của tuổi thơ

VOV.VN -Mỗi khi đi qua nơi đây, lòng chợt bồi hồi, gợi về miền ký ức xa xăm và đẹp vô cùng… Hàng Mã - Phố của tuổi thơ.

Hàng Mã - Phố trung thu của tuổi thơ

Hàng Mã - Phố trung thu của tuổi thơ

VOV.VN -Mỗi khi đi qua nơi đây, lòng chợt bồi hồi, gợi về miền ký ức xa xăm và đẹp vô cùng… Hàng Mã - Phố của tuổi thơ.

Trung thu nơi bão số 10 đi qua
Trung thu nơi bão số 10 đi qua

VOV.VN - Đêm hội Trung thu sớm và đầy ý nghĩa được tổ chức dành cho các em thiếu niên, nhi đồng ở xã Tây Trạch, huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình.

Trung thu nơi bão số 10 đi qua

Trung thu nơi bão số 10 đi qua

VOV.VN - Đêm hội Trung thu sớm và đầy ý nghĩa được tổ chức dành cho các em thiếu niên, nhi đồng ở xã Tây Trạch, huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình.