Ảnh: Những tuyến phố có hàng cây rợp bóng mát đẹp nhất Hà Nội

VOV.VN - Các tuyến đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Láng... rợp bóng mát vì có hàng cây xanh tỏa bóng, đặc biệt là vào các buổi chiều hè.

Hà Nội có nhiều tuyến đường, phố rợp bóng cây, mát mẻ góp phần làm nên vẻ đẹp cảnh quan và tạo ra một môi trường xanh sạch đẹp.
Đầu tiên phải kể đến các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Nơi này tập trung rất nhiều người đi bộ từ sáng đến tối.
Trung tâm Thủ Đô là nơi có nhiều loại cây cho bóng mát, điểm đến ưa thích của khách du lịch trong và ngoài nước.

Cây xanh trên nhiều tuyến đường, phố thậm chí đã đi vào thơ ca trong lịch sử. Trong ảnh là khu vực đường Láng, một trong những nơi có hàng cây giữa dải phân cách đẹp nhất Hà Nội. (Ảnh: Zing)
Các tuyến phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Tràng Thi... cũng là những nơi có nhiều cây xanh tỏa bóng mát.
Đường Thanh Niên, tên cũ là Cổ Ngư ngăn cách hồ Tây và hồ Trúc Bạch nơi có hàng Phượng Vĩ ra hoa sặc sỡ sắc đỏ khi hè đến.
Hàng cây ven hồ Tây trên đường Thanh Niên. Dù giữa trưa nhưng vẫn có người ngồi dưới bóng cây đọc sách. Một trong những điểm đi dạo, tập thể dục ưa thích của người dân bởi không khí trong lành, cảnh quan đẹp.

Hàng cây chạy dọc đường Đê La Thành (Ảnh: Zing)
Phố Phan Đình Phùng, nơi có hàng cây sấu nổi tiếng với những thảm lá vàng rụng vào đầu hè.

Không chỉ cho bóng mát, hàng cây trên phố Phan Đình Phùng còn là địa điểm chụp ảnh ưa thích của nhiều người.
Phố Hoàng Diệu, một trong những con đường đẹp nhất Hà Nội...
 với ba hàng cây cổ thụ trên trăm tuổi.
Nhiều mảng bóng mát xuất hiện trên phố Nguyễn Tri Phương vào những ngày hè oi ả nhờ hàng cây xà cừ có tán lá rộng che phủ.

Hàng cây trên đường Kim Mã...

...cũng là 1 trong những địa điểm chụp ảnh ưa thích của giới trẻ.
Ngoài ra cũng phải kể đến hàng cây trên đường Hoàng Văn Thụ dẫn đến Phủ Chủ Tịch.

Mới đây tại Hà Nội đang có đề xuất chặt hạ, đánh chuyển khoảng 1.300 cây xà cừ... trên đường Phạm Văn Đồng...
Tuyến đường cũng có hàng cây đẹp, tán rộng nhất nhì Hà Nội.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Hoài niệm những hàng cây bị chặt hạ khi Hà Nội nóng hơn 40 độ
Ảnh: Hoài niệm những hàng cây bị chặt hạ khi Hà Nội nóng hơn 40 độ

VOV.VN - Trong những ngày Hà Nội nóng như đổ lửa hơn 40 độ C, nhiều người lại nhớ đến những hàng cây tạo bóng mát chỉ còn trong ký ức.

Ảnh: Hoài niệm những hàng cây bị chặt hạ khi Hà Nội nóng hơn 40 độ

Ảnh: Hoài niệm những hàng cây bị chặt hạ khi Hà Nội nóng hơn 40 độ

VOV.VN - Trong những ngày Hà Nội nóng như đổ lửa hơn 40 độ C, nhiều người lại nhớ đến những hàng cây tạo bóng mát chỉ còn trong ký ức.

Ảnh: Vẻ đẹp mùa lúa chín ở “vịnh Hạ Long trên cạn“
Ảnh: Vẻ đẹp mùa lúa chín ở “vịnh Hạ Long trên cạn“

VOV.VN - Cuối tháng 5 đầu tháng 6 được coi là mùa đẹp nhất ở Tam Cốc (Hoa Lư, Ninh Bình) khi những ruộng lúa vàng nằm lọt thỏm giữa các dãy ngọn núi kỳ vĩ.

Ảnh: Vẻ đẹp mùa lúa chín ở “vịnh Hạ Long trên cạn“

Ảnh: Vẻ đẹp mùa lúa chín ở “vịnh Hạ Long trên cạn“

VOV.VN - Cuối tháng 5 đầu tháng 6 được coi là mùa đẹp nhất ở Tam Cốc (Hoa Lư, Ninh Bình) khi những ruộng lúa vàng nằm lọt thỏm giữa các dãy ngọn núi kỳ vĩ.