XÃ HỘI Thứ Năm, 06:00, 10/09/2020 Ảnh: Rộn ràng không khí Trung thu ở phố Hàng Mã VOV.VN - Mỗi dịp Tết Trung thu về, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại tràn ngập ánh sáng của các loại đèn lồng đủ hình thù, màu sắc, trải dài khắp khu phố… Mặc dù chưa vào chính hội, nhưng ở phố Hàng Mã, các món đồ dành cho ngày vui Trung thu đã ngập tràn, thu hút rất nhiều người dân tới xem và mua hàng. Những chiếc đèn ông sao truyền thống dần trở nên thưa thớt để nhường chỗ cho những món đồ chơi như xe ô tô đồ chơi, bộ đồ câu cá, bộ đồ nấu cơm, máy bay, tàu hỏa, xe máy, người máy, siêu nhân… làm bằng nhựa, có loại còn được gắn pin có đèn nhấp nháy, di chuyển và có nhạc kèm theo … Đồ chơi Trung thu đa dạng về chủng loại từ mặt nạ, trống, súng bắn nước, đèn lồng, các loại thú bằng nhựa, quần áo… Mỗi loại lại có nhiều kiểu dáng khác nhau, được làm bằng nhiều chất liệu. Trâm cài tóc đáng yêu. Cùng với đó là sự xuất hiện đầy ngộ nghĩnh của chú quỷ “Vô diện”, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Với những động tác tạo hình hài hước. Tết Trung thu còn gọi là Tết Đoàn viên, là dịp để mỗi thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian cho nhau. Các bé được bố mẹ đưa đi mua sắm các món đồ cho ngày phá cỗ Trăng rằm. Các bạn nhỏ rất mong đợi đến Rằm tháng 8 vì thường được người lớn tặng các loại đèn, đồ chơi, mặt nạ… Mặc dù “Trung thu là Tết thiếu nhi” nhưng với các bạn trẻ đây chính là dịp ôn lại những kỷ niệm về ngày hội trăng rằm xưa. Ai cũng đã có một thời cùng lũ bạn bạn làm đèn ông sao, hay cầm đèn lồng chạy lung tung khắp xóm, nô đùa suốt đêm rằm Trung thu./. Nguyễn Hà/VOV.VN