Bé gái 1 tuần tuổi bị bỏ rơi bên đường mòn đập nước tại TP Móng Cái

VOV.VN - Thời điểm phát hiện, bé gái được quấn tã, bọc trong áo choàng màu đen, trên người có nhiều vết máu sơ sinh và cuống rốn chưa rụng. 

Ngày 30/3, lãnh đạo phường Hải Yên, TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, một bé gái sơ sinh vẫn còn cuống rốn, bị bỏ rơi trên đường mòn gần đập nước mới được người dân phát hiện tại địa phương.

Thông tin ban đầu, một bé gái kháu khỉnh, nặng 3 kg được hai người dân phát hiện tại khu vực vắng vẻ, bên đường mòn lối dẫn vào đập nước tại phường Hải Yên.

Bé gái bị bỏ rơi hiện đang được một gia đình cán bộ chăm sóc.

Thời điểm phát hiện, bé gái được quấn tã, bọc trong áo choàng màu đen, trên người có nhiều vết máu sơ sinh và cuống rốn chưa rụng. Ngoài mấy bộ quần áo trẻ sơ sinh để bên cạnh, người dân cho biết không có thêm thông tin gì về người thân của bé.

Ngay sau đó người dân đã ủ ấm và thông báo cho lực lượng chức năng phường Hải Yên.  Ngày 30/3, UBND phường Hải Yên, thành phố Móng Cái  đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND phường Hải Yên cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện các quy định như niêm yết, thông báo sự việc tìm người thân cho cháu theo quy định. Hiện cháu bé đang được người nhà Bí thư đảng ủy phường chăm sóc vì cháu quá bé. Sau đó chúng tôi bàn giao lại cho các tổ chức theo quy định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an điều tra vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh
Công an điều tra vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh giao công an thành phố vào cuộc xác minh làm rõ vụ 4 bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Công an điều tra vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh

Công an điều tra vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh giao công an thành phố vào cuộc xác minh làm rõ vụ 4 bé sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Vào bệnh viện chăm cháu, trộm luôn trẻ sơ sinh
Vào bệnh viện chăm cháu, trộm luôn trẻ sơ sinh

Vì ham muốn có con nhưng biết bản thân khó có khả năng sinh con nên An đã “trộm” con của anh X.

Vào bệnh viện chăm cháu, trộm luôn trẻ sơ sinh

Vào bệnh viện chăm cháu, trộm luôn trẻ sơ sinh

Vì ham muốn có con nhưng biết bản thân khó có khả năng sinh con nên An đã “trộm” con của anh X.

Thi thể trẻ sơ sinh nổi trên mương nước ở Hà Nam
Thi thể trẻ sơ sinh nổi trên mương nước ở Hà Nam

VOV.VN -Tưởng búp bê đến gần thì bàng hoàng phát hiện một cháu bé sơ sinh, chết nổi lềnh phềnh dưới mương

Thi thể trẻ sơ sinh nổi trên mương nước ở Hà Nam

Thi thể trẻ sơ sinh nổi trên mương nước ở Hà Nam

VOV.VN -Tưởng búp bê đến gần thì bàng hoàng phát hiện một cháu bé sơ sinh, chết nổi lềnh phềnh dưới mương