Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng dũng cảm chữa cháy rừng

Sau hơn 11 tiếng đồng hồ chữa cháy, các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 244 cùng các lực lượng cứu hộ khác đã khống chế được đám cháy.

Ngày 2/5 vừa qua đã xảy ra vụ cháy rừng đặc dụng Nam Hải Vân ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Nhờ sự nỗ lực của các lực lượng chữa cháy, trong đó có những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố mà đám cháy được dập tắt kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Vụ cháy xảy ra lúc 14h ngày 2/5, tại tiểu khu 4A, rừng đặc dụng Nam Hải Vân ở độ cao 542m so với mực nước biển. Ngay sau khi nhận được tin cháy, hơn 30 cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 244, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời có mặt tại hiện trường.

Chiến sĩ Lê Thanh Ngọc cho hay: Nhận lệnh làm nhiệm vụ, tôi cùng đồng đội đến ngay hiện trường, cùng với 100 người của các lực lượng khác tham gia dập lửa. Trong tay chỉ có con dao rựa, anh và đồng đội phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ leo dốc, một tay chống gậy,  một tay dùng dao rựa chặt cây mở lối tiếp cận đám cháy.

Chiến sĩ Ngọc kể: “Để lên trên đó, chúng tôi phải phát rừng, bò lên, khó lắm, mất 1 tiếng đồng hồ mới lên tới đám cháy. Tới giờ đó chỉ biết dập cho lửa tắt càng nhanh càng tốt vì lúc đó mọi người vừa đói vừa khát chỉ mong dập cho nhanh để xuống”.

Trong đêm tối, dốc cao thẳng đứng nên mỗi cán bộ chiến sỹ phải dùng gậy để leo núi và nhanh chóng lao vào dập lửa. Thiếu tá Nguyễn Đăng Bình, người trực tiếp tham gia chữa cháy tâm sự: “Lúc đó chỉ có biết lửa thôi, đó là sân bay dã chiến của Mỹ để lại, không loại trừ bom mìn còn sót, nhưng bằng ý chí phải dập tắt lửa còn bom mìn phát nổ thì không thể lường trước được…”

Hơn 11 tiếng đồng hồ, từ chiều đến rạng sáng hôm sau, toàn bộ cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 244 cùng với các lực lượng cứu hộ đã tham gia chữa cháy và khống chế được đám lửa trong thời gian ngắn nhất. Hiện nay, nhiều cán bộ chiễn sỹ trên người còn mang thương tích, nhẹ thì trầy sướt da, nặng thì bỏng, bong gân cổ chân.

Đại úy Ngô Bá Vương, Phó Chỉ huy Trưởng Đồn Biên phòng 244 chia sẻ: “Mệnh lệnh đi dập cháy rừng là mệnh lệnh cao nhất của người chỉ huy và anh em phải cố gắng. Anh em cũng đã có kinh nghiệm, kiến thức về quân sự nên hiểu rõ việc tham gia ở đó sẽ phải đối mặt với hiểm nguy phải cố gắng và khắc phục tại chỗ để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng các cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng 244 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên