Cận cảnh xe chữa cháy 2 tỷ đồng của ông bảo vệ dân phố

Ông Thành - bảo vệ dân phòng ở quận 1, TP HCM gọi những chiếc xe cứu hỏa của mình là "cỗ máy chữa cháy".

 

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 1

Tự bỏ tiền túi ra để đầu tư các cỗ máy chữa cháy ở khu dân cư, ông Lý Nhơn Thành, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, được người dân rất tin yêu.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 2

Ám ảnh và sợ các vụ cháy nên ông Lý Nhơn Thành (55 tuổi), Trưởng ban Bảo vệ dân phố (BVDP) phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM, đã tự đầu tư các thiết bị chữa cháy để dễ dàng tiếp cận các con hẻm.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 3

Vì có những trường hợp cháy trên cầu, giữa đường, không có nhà dân nên không thể nối dây tiếp nước chữa cháy, ông quyết định đầu tư hai xe chữa cháy lớn hơn. Một chiếc ba gác chở thiết bị chữa cháy gồm thang, vòi rồng, bình chứa, máy bơm công suất lớn…

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 4

Hiện nay ông có đến ba cỗ máy chữa cháy. Ban đầu chỉ có chiếc mô tô, bên trên được lắp động cơ chữa cháy, vòi nước di động, để luồn lách vào các con hẻm.

 

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 5

Xe ô tô tải nhỏ còn lại ông Thành chở các thiết bị chữa cháy khác, cả phao cứu sinh, dụng cụ y tế, băng ca… sẵn sàng chữa cháy, cứu người. Nhiều thiết bị, bộ phận trên xe ông cũng tự chế để hỗ trợ công tác của lực lượng bảo vệ dân phố.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 6

Chọn về công tác ở Ban Bảo vệ dân phòng phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 từ nhiều năm trước, ông Lý Nhơn Thành luôn tâm niệm: “Tôi chỉ muốn đến gần dân. Cái gì giúp được cho dân thì tôi làm”.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 7

Từng là người đầu tiên xông vào vụ cháy Trung tâm thương mại ITC năm 2002 để cứu người để rồi vết thương bị nhiễm trùng, phải điều trị nhiều tháng.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 8

Vậy nên, từ khi về Ban Bảo vệ dân phòng phường Nguyễn Thái Bình, công việc ông tâm đắc nhất chính là việc tham gia chữa cháy.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 9

Xác định điều đó, ông đã thế chấp căn nhà cho ngân hàng vay tiền đầu tư gần 2 tỉ đồng mua phương tiện chữa cháy, cứu hộ... để giúp dân.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 10

Tính từ lúc sắm con xe mô tô đầu tiên chữa cháy đến nay, ông cùng đồng đội cứu chữa hơn 100 vụ cháy. Nhiều vụ trên địa bàn phường, cũng nhiều vụ ở quận khác, ông tiện đường thì không thể nhắm mắt đi qua. Bà con ở phường nhiều người biết ông, nếu có cháy đều gọi “chú Thành ơi” trước tiên.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 11

“Nghe tin, mình phải lập tức tới điểm cháy, xác định cháy lớn hay nhỏ, cháy cái gì, tùy vào tính chất mỗi vụ sẽ thông báo, hướng dẫn cụ thể cho bà con rồi nhanh chóng xử lý vụ cháy…” - ông Thành kể hăng say.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 12

Có lần ông Thành chữa cháy một căn nhà ở đường Calmette, lửa quá lớn, nhựa từ trên trần nhà chảy xuống, thấm vào chân ông đau buốt nhưng ông phải cố cầm cự đợi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 13

Lần đó, vết thương vào sâu trong tĩnh mạch, bây giờ đã lành nhưng hễ trở trời là chân ông đau buốt, không đi lại được. Nhiều người bảo đó là vết thương kỷ niệm của cuộc đời ông.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 14

Ngoài việc chữa cháy, cứu người, ông Lý Nhơn Thành còn tâm huyết với việc bắt cướp. Nhớ có lần khi đang chở vợ đi chợ, ông thấy thanh niên khả nghi nên đã đuổi theo. Tên cướp giật bị bắt nhưng vợ chồng ông cũng xây xát không kém. “Xong vụ đó bả khóc quá trời, giận cả tháng luôn” – ông Thành cười.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 15

Ông kể lúc trước ở phường có nhiều thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đua xe nhưng dẹp hoài không hết. Thế là ông cảm hóa các “quái xế” trong phường để tham gia vào lực lượng Bảo vệ dân phòng theo kiểu “lấy độc trị độc”. Với lực lượng này tham gia bảo vệ an ninh các khu phố, tình trạng “quái xế” tụ tập đua xe trên địa bàn giảm hẳn.

can canh xe chua chay 2 ty dong cua ong bao ve dan pho hinh 16

Kể về vụ cứu hỏa đầu tiên trong đời mình, khi ấy, ông Bảo vệ dân phòng Lý Nhơn Thành chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi, đang đá banh cùng lũ bạn tại cây xăng gần chợ Bến Thành. Thấy chiếc xe buýt chuẩn bị đi ngang cây xăng nhưng phía sau có khói bốc lên. Cậu bé Thành hoảng hốt, lao đến cây xăng lấy bình chữa cháy ra cứu hỏa. Trong khi bác tài và hành khách trên xe còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Khi bước vào một đám cháy, ông Thành từng nghĩ có thể sẽ không trở ra được nữa, dù vậy ông cũng không hối tiếc vì biết việc mình đang làm là đúng./.