Chùm ảnh: Trực thăng Đơn vị C54 cứu người giữa dòng lũ

18 người bị kẹt trên một gò đất nằm giữa sông Nước Mỹ (thuộc làng Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) do mưa lũ kéo dài những ngày qua, đã được cứu hộ thành công

Tối 8/9, khi cố gắng vượt sông Nước Mỹ nhưng do nước sông chảy xiết, số người này bị mắc kẹt giữa sông. Ông Ch’rum Nhiên, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, cho biết: Từ 19h ngày 8/9, các lực lượng ứng cứu của địa phương tiếp cận khu vực để tìm cách cứu những nạn nhân, nhưng do trời tối, nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc ứng cứu không thành.

Đến khoảng 0h sáng ngày (9/9), lực lượng ứng cứu của Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tiếp cận hiện trường, dùng phương án thả phao cứu sinh nhưng cũng không tiếp cận được. Nhiều lực lượng ứng cứu khác của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 5... cũng nhanh chóng vào cuộc. Trước tình huống khẩn cấp, Quân khu 5 đã điều động 1 máy bay trực thăng đến ứng cứu.

Nhận được lệnh của cấp trên, 7h 47 phút ngày 9/9, Đơn vị C54, Đoàn B72 đã cho lệnh cất cánh chiếc máy bay trực trăng Mi-17 số hiệu 411 do thượng tá Hoàng Quang Hà- Phó trung Đoàn trưởng TMT đơn vị C54 chỉ huy mang theo mì tôm, nước và dụng cụ cấp cứu bay về khu vực có người dân bị mắc lũ tại huyện Nam Giang-Quảng Nam.

Một người dân đang được đưa lên bằng dây cẩu

Đến 9 giờ sáng ngày 9/9, 18 người dân bị kẹt trên gò đất cao giữa sông Nước Mỹ, được máy bay trực thăng số hiệu 8411 của Sư đoàn 372, Quân khu 5 ứng cứu thành công.

Phải mất hơn nửa giờ đồng hồ máy bay mới tiếp cận được mục tiêu và tổ chức treo máy bay cẩu người nhờ phát hiện được khói đốt và cờ vẫy của người dân. Tổ bay đã tiến hành 18 lần cẩu người và 2 lần cẩu hàng đến khu vực đất cạn ở xã Phước Hảo, Nam Giang cách đó 2 km. Sau gần 2 giờ đồng hồ, tổ bay đã cứu sống thành công 18 người dân trong đó có 2 phụ nữ và 16 thanh niên về nơi an toàn.

Ngay sau khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, trung tướng Phương Minh Hòa, Chính ủy Quân chủng Phòng không- Không quân đã kịp thời biểu dương khen và đề nghị khen thưởng cho tổ bay và cán bộ chiến sỹ Đơn vị trực thăng C54- Đoàn Không quân B72 đã nhanh chóng, dũng cảm cứu dân khỏi cơn nguy hiểm.

Được biết, những nạn nhân mắc kẹt giữa sông Nước Mỹ đều là những người đào đãi vàng trái phép, ẩn nấp trong rừng trốn tránh các đợt truy quét của các lực lượng địa phương. Đêm 8/9, biết không thể sang sông được nữa vì nước quá lớn và mỗi lúc càng lên cao, anh Trần Hợp, SN 1988, quê ở Xuân Trường, Nam Định là người quen với các nạn nhân đang đứng ở bờ đã gọi điện cho cơ quan chức năng đến ứng cứu.

Các nạn nhân hiện đang được chăm sóc phục hồi sức khoẻ. Tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ kinh phí để đưa họ về quê trong thời gian sớm nhất./.

Những hình ảnh ấn tượng về cuộc ứng cứu người dân kẹt lũ:

Sông Nước Mỹ

Cơ trưởng định hướng tìm kiếm người dân mắc kẹt dưới sông

... Nước Sông Nước Mỹ cuồn cuộn

Xác định được khu lán trại của những người mắc kẹt

Những nạn nhân dần dần được đưa lên trực thăng của Đơn vị C54

Sức khỏe của 18 người mắc kẹt tương đối ổn định

Cán bộ phát mì tôm và nước uống cho mọi người

Tất cả  18 người mắc kẹt giữa dòng lũ được đưa đến nơi an toàn

Tài sản của người dân vẫn còn nguyên, kể cả chú cún dễ thương

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên