Chuyện về cựu chiến binh từng bắt sống tướng De Castries

VOV.VN - Dù sự việc đã xảy ra cách đây 65 năm, người cựu chiến binh Điện Biên vẫn nhớ như in trong từng khoảnh khắc.

Dù sự việc đã xảy ra cách đây 65 năm, người cựu chiến binh Điện Biên vẫn nhớ như in trong từng khoảnh khắc. một mình đối mặt với tướng De Castries, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Tướng De Castries, chỉ huy lực lượng Pháp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, và các sĩ quan cao cấp người Pháp ra đầu hàng quân đội Việt Nam vào ngày 7/5/1954.

Là 1 trong 5 chiến sĩ trực tiếp xông vào tận sào huyệt của địch, một mình đối mặt với tướng De Castries, trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Đại tá Hoàng Đăng Vinh đã nhanh trí hạ gục tướng De Castries. Dù sự việc đã xảy ra cách đây 65 năm, người cựu chiến binh Điện Biên vẫn nhớ như in trong từng khoảnh khắc.

Tìm về miền quê Kinh Bắc để gặp người chiến sỹ bắt sống tướng De Castries năm nào chúng tôi được sống lại thời khắc lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Đại tá Hoàng Đăng Vinh kể, ngày 7/5, bộ đội ta được lệnh tiến vào trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Khi đánh vào đến khu trung tâm, lính mới Hoàng Đăng Vinh thấy phía trước mặt có một ụ đất nhô lên khá cao và 4 chiếc xe tăng áp sát chạy vòng quanh. Ông và đồng đội bắt được một tên địch đã khai đó là hầm của tướng De Castries. Sau hội ý chớp nhoáng, một tiếng nổ lớn làm đất đá ụp xuống miệng hầm.

 Đại tá Hoàng Đăng Vinh nhớ lại: “Khi vào đến hầm tướng De Castries chúng tôi bịt 2 cửa theo sự chỉ huy của Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật. Phân công đồng chí Nam, đồng chí Hiếu bịt một cửa hầm. Còn 1 cửa hầm đồng chí Luật, tôi và đồng chí Nhỏ. Khi chúng tôi vào thấy khoảng 20 sỹ quan Pháp nhốn nháo hẳn lên, co rúm nhau lại, có thằng chui xuống gầm bàn. Thấy thế Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật ra lệnh bằng tiếng Pháp thì các sỹ quan Pháp lúc bấy giờ đều đứng dậy dơ tay đầu hàng. Riêng De Castries ngồi yên”.

Trước tình thế cấp bách, Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật ra lệnh cho chiến sỹ Hoàng Đăng Vinh bắt tướng De Castries phải đầu hàng:  “Tôi lao thẳng vào Tướng De Castries. Tướng De Castries đang ngồi thì bật dậy, dơ tay ra định bắt tay. Trong đầu tôi sao lại bắt tay? Thế là dùng mũi súng thọc mạnh vào bụng. Quát Hô-lê-manh (Giơ tay lên). Tướng De Castries đau quá, lùi mấy tiếng run rẩy nói 1 tràng tiếng Pháp. Ông ta nói hơi dài, tôi không hiểu. Sau đó, Đại đội trưởng nói Tướng De Castries nói: “Xin đừng bắn, tôi đầu hàng". Đó là giờ phút lịch sử chứng kiến tướng De Castries cùng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên phủ đầu hàng quân đội nhân dân Việt Nam”.

Giới thiệu cho chúng tôi về những tấm ảnh đen trắng năm xưa, đặc biệt là chiếc Huy hiệu “Chiến sỹ Điện Biên”, đại tá Hoàng Đăng Vinh trở về ký ức trong những năm tháng chiến đấu chống thực dân Pháp trường kỳ gian khổ. Trong cuộc trò chuyện, người cựu chiến binh Điện Biên luôn nhắc về những người đồng đội cũ là anh em "súng bên súng, đầu sát bên đầu".

Ông nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của 9 năm kháng chiến trường kỳ. Để có thắng lợi vẻ vang này là sức mạnh của cả dân tộc tập trung cho chiến dịch. 56 ngày đêm các chiến sỹ Điện Biên người trước ngã, người sau xông lên quyết chiến với quân thù mới có được giờ phút vinh quang đó.

Ngày chiến thắng, có cả mừng vui, máu và nước mắt: “Cảm xúc cực kỳ sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Có cái sung sướng nào, hạnh phúc nào là khi đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ lịch sử, chứng kiến kẻ thù độc ác, tàn bạo phải dơ tay đầu hàng. Nhưng chính lúc đó là lúc chúng tôi nghĩ nhiều về đồng đội. Nghĩ đồng chí đồng đội của mình mới cách đây vài chục phút, 1 đồng chí hi sinh, đồng chí cụt cả 2 tay, mất cả 2 chân cứ lết dưới giao thông hào. Thấy thế tôi với anh Nhỏ nhảy xuống băng cho đồng chí. Đồng chí nói “đằng nào tôi cũng hi sinh rồi, các đồng chí cứ tiến lên”. Hôm đó nước mắt chúng tôi cứ trào ra, gạt nước mắt, xung phong tấn công địch. Cho nên vinh quang đấy, hạnh phúc đấy nhưng thương đau nhiều lắm...”.

Khi nói đến đến đây, giọng Đại tá Hoàng Đăng Vinh bỗng trầm xuống, bởi trong số 5 người lính vào hầm bắt Tướng De Castries, bây giờ chỉ còn 1 mình ông sống. Nhiều khi ông cảm thấy như mình bị mất đi cánh tay, mất đi cả trái tim vậy". Câu chuyện của Đại tá Hoàng Đăng Vinh kể như một thước phim quay chậm ngược về quá khứ, để giờ đây, sau 65 năm, cũng như những người lính cụ Hồ và dân tộc Việt Nam luôn tự hào về giờ phút lịch sử. Đối với Đại tá Hoàng Đăng Vinh càng tự hào hơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954: Những bức ảnh “chấn động địa cầu“
Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954: Những bức ảnh “chấn động địa cầu“

VOV.VN - Chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954 làm nên sự kiện "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954: Những bức ảnh “chấn động địa cầu“

Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954: Những bức ảnh “chấn động địa cầu“

VOV.VN - Chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954 làm nên sự kiện "lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”.

Xúc động dòng người viếng mộ Đại tướng ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ
Xúc động dòng người viếng mộ Đại tướng ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN -Từ sáng sớm, dòng người đã mang theo hương hoa, ăn mặc chỉnh tề lên khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa.

Xúc động dòng người viếng mộ Đại tướng ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xúc động dòng người viếng mộ Đại tướng ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN -Từ sáng sớm, dòng người đã mang theo hương hoa, ăn mặc chỉnh tề lên khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa.