Cuộc sống khốn cùng của người cha bị con trai đánh gãy xương sườn

VOV.VN -Mỗi lần trong nhà có chuyện, T. lại đổ lên đầu cha mình rồi đánh đập ông. Tới và mẹ đã đuổi ông xuống căn nhà cũ nát rồi bỏ mặc không chăm sóc.

Từng đổ oan cho cha để lấy cớ đánh đập?

Liên quan đến vụ việc người cha bị con đánh gãy xương sườn, mẻ xương bánh chè, xương óng, bầm tím khắp người, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Huyến - Phó Trưởng Công an xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết: Hiện tại Ban công an xã đã gửi lên Công an huyện lá đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Nguyễn Võ Năng (SN 1959) về việc bị con trai đánh đập vào ngày 22/11.

Hiện tại ông đang sống với người em trai là Nguyễn Văn Đạo

Cũng theo ông Huyến, sau khi sự việc xảy ra người dân trên địa bàn cũng vô cùng bức xúc. Họ đều bảy tỏ ý kiến mong cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm sự việc. 

Đặc biệt, khi thấy Nguyễn Văn T (SN 1987, người con đã đánh đập dã man cha mình) hàng ngày vẫn đi làm việc mà chưa chịu sự trừng phạt của pháp luật, người dân tại đây rất bất bình.

Được biết đây không phải đầu ông Năng bị con bạo hành mà trước đó nhiều năm liền ông đã bị con đánh.

Tuy nhiên những lần đánh đập trước không gây hậu quả lớn và mọi việc đều bị giấu nhẹm đi.

Ông Huyến cho biết: Khoảng 4 năm trước vì người con trai thứ 2 mất, nên ông Năng vô cùng buồn bã, cũng bởi thế thỉnh thoảng ông uống rượu. Nhưng khi uống rượu ông không quậy phá gì ai hết, rất hiền lành.

Cũng theo ông Huyến, khoảng tháng 5/2017 trong nhà có chiếc tivi lớn bị hỏng nên T. mang đi sửa, nhưng không sửa được và thay thành chiếc tivi cũ khác.

Về nhà, T. kiếm chuyện và đổ oan cho bố mình lấy tivi bán để uống rượu nên đã đánh đập bố mình.

Dù bị con đánh nặng hay nhẹ thì ông Năng vẫn không hề kêu la mà luôn cắn răng chịu đựng.

Phải ngủ trên xe kéo vì bị con bạc đãi

Cuối tháng 7/2017, người con này đã đuổi ông Năng ra khỏi căn nhà 2 tầng đang sinh sống.

Chiếc xe kéo nơi ông Năng ngủ trong căn nhà hoang sau khi bị con bạc đãi.

Ông Năng phải về lại căn nhà cũ đã bỏ hoang để ở. Từ đó, ông Năng một mình sống trong căn nhà hoang và ai cho gì ăn nấy. Đêm đến, ông Năng cũng ngủ trên chiếc xe kéo thường ngày làm ruộng.

Mới đây nhất là ngày 22/11, bà Phạm Thị Hương (SN 1960; vợ ông Năng) bị mất số tiền 5 triệu đồng mà con trai thứ 2 gửi tiền về nuôi cháu nên nghi ngờ cho chồng mình lấy.

T đi làm về biết chuyện nên đã đánh đập bố mình đến gãy xương sườn, mẻ xương ống chân, mẻ bánh chè đầu gối, bầm tím khắp người.

Theo đó, khi vừa đi làm về T thấy mẹ khóc liền hỏi mẹ “mất tiền à” sau đó T đi thẳng xuống nhà ông Năng đang ở rồi đánh đập.

T. dùng chân tay, đánh đập, dùng thanh liếp giường đánh bố mình. T. còn mang 2 chai xăng với ý định đốt cả ngôi nhà cũ của bố nhưng mọi người can ngăn nên dừng lại.

Ông Năng sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau hơn nửa tháng nằm viện, hiện tại sức khoẻ ông Năng đã ổn định hơn và được gia đình đưa về ở tạm tại nhà của ông Nguyễn Tiến Đạo (em trai ông Năng).

Một người hàng xóm chứng kiến sự việc bức xúc: “Khoảng 19h tôi nghe ồn ào chạy ra đứng ở bờ rào ngó sang thì thấy T lao vào đánh bố mình. Phải đến 21h thì mới không đánh nữa mà đi ra ngoài. Chừng 30 phút sau nó mang xăng về rồi tiếp tục đánh đập và định đốt bố nó. Lúc đó được mọi người can ngăn nên mới không đốt được”.

Ông Nguyễn Tiến Đạo (em trai ông Năng) bức xúc: “Tất cả mọi người đều bức xúc, con cái lại đánh cha đẻ ra mình đến như vậy. Đuổi bố ra khỏi nhà bắt phải ở căn nhà cũ bỏ hoang, đêm nằm ngủ trên chiếc xe kéo, không chăn chiếu. Chúng tôi nhiều lần thuyết phục anh Năng về ở nhưng anh ấy không chịu. Thỉnh thoảng mọi người lại nấu cơm đưa đến cho bác ấy ăn”.

Căn nhà cũ bỏ hoang mà ông Năng sinh sống khi bị con đuổi ra khỏi nhà.

Ông Đạo cho biết: “Sau khi đánh bố, T không hỏi han gì, bản thân ông Đạo phải chạy sang đưa ông Năng đi viện. Ở viện, nó đến chẳng hỏi thăm gì bố mà viết sẵn một tờ đơn là xin không giám định thương tật để bắt bố ký gửi công an nhưng may chúng tôi biết được nên ngăn lại. Chúng tôi mong cơ quan công an vào cuộc để làm rõ sự việc và trừng trị nghiêm”.

Được biết, sau khi nhận thông tin sự việc, Công an huyện Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Văn T lên để điều tra làm rõ. Bước đầu, T. thừa nhận đã đánh đập bố mình gây nên hậu quả trên.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố vụ án con đánh cha tử vong vì bị mắng
Khởi tố vụ án con đánh cha tử vong vì bị mắng

Hai bố con nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại ông Guyện đã đánh, đấm Tâm. Do bực tức, lại sẵn có hơi men trong người Tâm dùng gậy đánh bố mình đến chết.

Khởi tố vụ án con đánh cha tử vong vì bị mắng

Khởi tố vụ án con đánh cha tử vong vì bị mắng

Hai bố con nảy sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại ông Guyện đã đánh, đấm Tâm. Do bực tức, lại sẵn có hơi men trong người Tâm dùng gậy đánh bố mình đến chết.

Vụ con đánh cha gãy xương sườn: Nghi cha trộm tiền đi uống rượu?
Vụ con đánh cha gãy xương sườn: Nghi cha trộm tiền đi uống rượu?

VOV.VN - Nghi ngờ người cha đã trộm tiền của đi uống rượu nên T đã dùng hung khí đánh cha mình gãy xương sườn, bầm tím khắp người.

Vụ con đánh cha gãy xương sườn: Nghi cha trộm tiền đi uống rượu?

Vụ con đánh cha gãy xương sườn: Nghi cha trộm tiền đi uống rượu?

VOV.VN - Nghi ngờ người cha đã trộm tiền của đi uống rượu nên T đã dùng hung khí đánh cha mình gãy xương sườn, bầm tím khắp người.