Đám cưới online của nữ điều dưỡng chống dịch tại TP.HCM: Có lẽ em là cô dâu đặc biệt nhất

VOV.VN - “Em được chú rể trao nhẫn cưới qua màn hình điện thoại. Mọi người đều gửi lời chúc phúc cho vợ chồng em. Có lẽ em là cô dâu đặc biệt nhất”- nữ điều dưỡng Ngọc Diệp đang tham gia chống dịch ở TP.HCM chia sẻ.

Đầu giờ chiều 29/9, đám cưới đặc biệt của nữ điều dưỡng Ngọc Diệp và chú rể Quang Huy diễn ra trong khoảng 30 phút tại phòng hành chính thuộc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện dã chiến số 16 (quận 7, TP.HCM). Cô dâu đang tham gia chống dịch ở bệnh viện và chú rể ở tại Hà Nội.

Cô dâu là Đỗ Thị Ngọc Diệp (24 tuổi), công tác tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ngày 2/8, Diệp cùng 800 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch tại Bệnh viện dã chiến số 16.

Mặc dù tổ chức bằng hình thức online nhưng hôn lễ ấy vẫn có đầy đủ hoa, bánh kem, rượu. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên, Diệp cũng có một chiếc áo dài trắng rất đẹp để mặc trong ngày cưới vô cùng đáng nhớ của mình.

Hai bên gia đình và cô dâu gặp nhau qua màn hình điện thoại nhưng ai cũng cảm thấy vui và hạnh phúc. Sau nghi thức “chú rể trao nhẫn cưới cho cô dâu qua màn hình”, mọi người đều gửi lời chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Ngoài ra, còn có cả những lời động viên gửi đến cô dâu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong tâm dịch.

Sáng 30/9, chia sẻ với phóng viên VOV.VN, Ngọc Diệp cho biết, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy rất vui. Mặc dù cũng có đôi chút tủi thân nhưng trên hết vẫn là niềm hạnh phúc vì mình có lẽ là cô dâu đặc biệt nhất, được tổ chức một lễ cưới trang trọng trong bệnh viện dã chiến.

“Mặc dù không có người thân bên cạnh trong ngày trọng đại của mình nhưng lại nhận được sự quan tâm của Ban lãnh đạo, đồng nghiệp, các tình nguyện viên đã tạo điều kiện, giúp em có một đám cưới nhỏ trọn vẹn và vô cùng ý nghĩa”- Diệp chia sẻ.

Diệp cũng cho hay, khi tham gia vào hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM, cô gái trẻ này cũng chỉ nghĩ sẽ kéo dài trong khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, diễn biến dịch ngày càng phức tạp nên hai bên gia đình cũng xác định là tạm hoãn đám cưới để chờ ngày Diệp về và khi dịch ổn định.

“Hai bên gia đình và chồng em cũng đã chia sẻ và ủng hộ rất nhiều. Vì vậy đây là động lực giúp em cố gắng mỗi ngày trong nhiệm vụ của mình. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của đơn vị nơi em đang làm nhiệm vụ chống dịch, tới những đồng nghiệp và tình nguyện viên đã giúp vợ chồng em và hai bên gia đình có một sự kiện vô cùng đáng nhớ”- Diệp chia sẻ.

Diệp cũng cho biết, sau khi hoàn thành công việc chống dịch tại TP.HCM, cô sẽ thực hiện cách ly và trở về nhà chồng, đợi khi dịch ổn định, hai bên gia đình sẽ chọn ngày tổ chức một đám cưới để bù lại.

Xung phong vào tâm dịch không chút đắn đo, do dự

Chia sẻ với phóng viên VOV.VN, TS.BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mặc dù biết ngày cưới của mình đã cận kề nhưng Diệp đã tạm gác lại niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời sang một bên để ghi tên tham gia chống dịch. Cô là một trong những điều dưỡng đầu tiên của Khoa xung phong vào TP.HCM- nơi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp mà không một chút do dự, đắn đo.

BS Dung chia sẻ, Diệp là một nhân viên rất chăm chỉ, nhiệt tình, tận tụy với bệnh nhân. Điều mà BS Dung cũng vô cùng ấn tượng về cô gái trẻ này là sự dịu dàng, nhu mì, luôn làm hài lòng các bệnh nhân và khiến họ yêu quý Diệp. Đó là những đức tính rất cần thiết đối với những người làm công tác điều dưỡng.

Mặc dù ngày cưới đang đến rất gần, mọi người trong Khoa cũng đồng cảm, chia sẻ có cần đi thay trong đợt này, nhưng cô gái ấy vẫn sẵn sàng, quyết tâm lên đường và nói lịch cưới sẽ “tùy cơ ứng biến”.

BS Dung cho hay, lần đầu tiên chứng kiến một đám cưới vô cùng đặc biệt tại đầu cầu Hà Nội, với chị cảm xúc không thể nói bằng lời.

“Lúc ấy mắt tôi cay xè và quay sang bên cạnh ai cũng chảy nước mắt. Nhưng đó là giọt nước mắt chung vui với niềm hạnh phúc của Diệp và cũng là niềm tự hào về đồng nghiệp của mình”- BS Dung nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ về hưu xung phong đi chống dịch
Bác sĩ về hưu xung phong đi chống dịch

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gần 100 y, bác sĩ nghỉ hưu tại thành phố Đà Nẵng viết đơn đăng ký, tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bác sĩ về hưu xung phong đi chống dịch

Bác sĩ về hưu xung phong đi chống dịch

VOV.VN - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gần 100 y, bác sĩ nghỉ hưu tại thành phố Đà Nẵng viết đơn đăng ký, tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin nhắn xúc động của các bác sĩ xung phong hỗ trợ miền Nam chống dịch
Tin nhắn xúc động của các bác sĩ xung phong hỗ trợ miền Nam chống dịch

VOV.VN - Những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy xúc động, thể hiện sự sẵn sàng lên đường chống dịch của các y bác sĩ, các kỹ thuật viên vì miền Nam ruột thịt.

Tin nhắn xúc động của các bác sĩ xung phong hỗ trợ miền Nam chống dịch

Tin nhắn xúc động của các bác sĩ xung phong hỗ trợ miền Nam chống dịch

VOV.VN - Những dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy xúc động, thể hiện sự sẵn sàng lên đường chống dịch của các y bác sĩ, các kỹ thuật viên vì miền Nam ruột thịt.

Đám cưới qua điện thoại của nữ điều dưỡng Hà Nội tại BV dã chiến TP.HCM
Đám cưới qua điện thoại của nữ điều dưỡng Hà Nội tại BV dã chiến TP.HCM

VOV.VN - Rời Hà Nội, cô gái 24 tuổi bịn rịn chia tay chồng sắp cưới vào TP.HCM chống dịch, và hôm nay, đám cưới đặc biệt của cô diễn ra qua màn hình điện thoại...

Đám cưới qua điện thoại của nữ điều dưỡng Hà Nội tại BV dã chiến TP.HCM

Đám cưới qua điện thoại của nữ điều dưỡng Hà Nội tại BV dã chiến TP.HCM

VOV.VN - Rời Hà Nội, cô gái 24 tuổi bịn rịn chia tay chồng sắp cưới vào TP.HCM chống dịch, và hôm nay, đám cưới đặc biệt của cô diễn ra qua màn hình điện thoại...