Dân khốn khổ ở phòng trọ “ổ chuột” ngày Hà Nội nóng như “lò bát quái“

VOV.VN - Trong căn nhà trọ chỉ khoảng 10 mét vuông, lợp mái bằng tấm xi măng, 3 người phụ nữ cùng chung sống dưới thời tiết hơn 40 độ C.

Giữa ngày nắng nóng đỉnh điểm, khi nhiều người chỉ quen với điều hòa mát rượi thì tại khu dân cư số 2 (P. Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) người dân chỉ có thể làm bạn với những căn phòng trọ xuống cấp, nóng như lò bát quái. 
Những căn phòng trọ hầu hết chỉ khoảng 8-15 mét vuông được người dân thuê với giá dao dộng từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng/tháng.
Chúng được lợp fibro-xi măng, phòng tối tăm, tường phủ rêu nên dù ban ngày thì vẫn phải bật đèn. Để tránh nắng nóng, các hộ dân dùng chăn bông phủ lên mái ngói, dội nước vào nền nhà... nhưng không làm giảm nhiệt nhiều so với mức nhiệt hơn 50 độ C ngoài trời.
Buôn bán hoa quả tại khu vực Long Biên, cô Nguyễn Thị Phượng (Phúc Thọ) thuê căn phòng chỉ khoảng chừng 10 mét vuông với giá 1 triệu đồng. "Do thuận tiện đi lại nên tôi thuê căn phòng này chứ thời tiết nóng quá, mỗi lần về tôi phải dội nước vào nhà cho mát mới có thể sinh hoạt được", cô Phượng chia sẻ.
Bên trong căn phòng, nền nhà được đội nước để làm mát.
Ở cùng xóm trọ, người phụ nữ 74 tuổi (Thái Nguyên) đã 40 năm sống tại đây. Hàng ngày, bà nhặt rác ở chọ Long Biên kiếm sống.
Trong căn phòng trọ chỉ khoảng 10 mét vuông thuê với giá 1 triệu của bà có đến 3 người cùng sinh sống. Phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc quạt treo tường quay khắp phòng.
Những buổi trưa quá nóng, bà cùng một số người trong khu xóm ra khu vực chân cầu Long Biên tránh nắng. Thời điểm chiều tắt nắng, những người sống trọ tại đây dùng nước dội lên mái nhà sàn nhà làm mát. 
Những đứa trẻ ngơ ngác, thiếu sân chơi trong thời tiết nóng bức.
 
Người phụ nữ tranh thủ phơi những tấm ni lông khi trời còn nắng.
Sinh viên ở trọ không phải ai cũng có đủ điều kiện ở nhà sang, có điều hòa. Những bạn ở kí túc xá, phải thuê trọ ở nhà cấp 4, nhà cũ không có điều hòa, nhà lợp bằng mái tôn... thì đích thị là những người khổ nhất mùa nắng nóng này.
Một phòng kí túc xá dành cho 12 người gồm 6 giường tầng, chỉ 2 quạt nhỏ treo tường.
sinh viên bắt buộc phải tự sắm thêm quạt để tránh nóng.
Một bạn sinh viên phải mua thêm hai chiếc quạt và bình phun sương, hy vọng "sống sót" qua mùa hè nắng nóng kỷ lục này.
Phòng trọ của Bùi H.M. nằm trên tầng 4 của nhà 4 tầng, nắng nóng hấp xuống khiến nữ sinh năm 2 Đại học Hà Nội dùng chậu nước để trước quạt gió, hy vọng mát hơn phần nào.
Phương án thông minh mà nhiều bạn sinh viên lựa chọn là tìm đến cửa hàng, quán cà phê tiện lợi để học bài, ôn thi mùa nắng nóng.
Theo Văn.T.T. (sinh viên đại học Ngân hàng), do cửa hàng mở cửa 24/24h, lại tương đối mát nên T. cùng bạn bè thường xuyên lui tới ôn thi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kim tiêm vẫn xuất hiện ở chân đường sắt sau phản hồi của Công an quận Hà Đông
Kim tiêm vẫn xuất hiện ở chân đường sắt sau phản hồi của Công an quận Hà Đông

VOV.VN - Sau phản hồi của Công an quận Hà Đông, tình trạng bơm kim tiêm vẫn xuất hiện dưới chân nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Kim tiêm vẫn xuất hiện ở chân đường sắt sau phản hồi của Công an quận Hà Đông

Kim tiêm vẫn xuất hiện ở chân đường sắt sau phản hồi của Công an quận Hà Đông

VOV.VN - Sau phản hồi của Công an quận Hà Đông, tình trạng bơm kim tiêm vẫn xuất hiện dưới chân nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Ảnh: Vạ vật ngủ ghế đá, gầm cầu thang bệnh viện trốn nắng như "đổ lửa"
Ảnh: Vạ vật ngủ ghế đá, gầm cầu thang bệnh viện trốn nắng như "đổ lửa"

VOV.VN - Để chống chọi với cái nắng như "đổ lửa", tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân và người nhà vạ vật, tìm mọi cách "trốn" nắng nóng.

Ảnh: Vạ vật ngủ ghế đá, gầm cầu thang bệnh viện trốn nắng như "đổ lửa"

Ảnh: Vạ vật ngủ ghế đá, gầm cầu thang bệnh viện trốn nắng như "đổ lửa"

VOV.VN - Để chống chọi với cái nắng như "đổ lửa", tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân và người nhà vạ vật, tìm mọi cách "trốn" nắng nóng.