Đêm Noel phố núi Kon Tum ấm áp yêu thương
VOV.VN - Tại tỉnh Kon Tum khoảng 180.000 đồng bào Công giáo và Tin lành đã có một đêm Noel vui tươi, ấm áp và đầy tình yêu thương.
Với 1 Tòa Giám mục, hàng chục nhà thờ, nhà nguyện, cơ sở của các dòng tu, tỉnh Kon Tum là điểm đến của đồng bào công giáo, người dân và du khách trong đêm Noel. Tại thành phố Kon Tum, nơi có các nhà thờ lớn, như Nhà thờ Chính tòa, Tân Hương, Phương Hòa, Giáo xứ Võ Lâm...
Hình ảnh đêm Noel ở Kon Tum. |
Ngay từ chiều tối đã chật kín người. Càng về đêm, dòng người đi chơi Noel càng đông đúc và ở một số tuyến phố, nhất là khu vực đường Nguyễn Huệ đã xảy ra tình trạng tắc đường.
Tất cả các nhà thờ ở Kon Tum đều tận dụng tốt thế mạnh của ánh sáng vào việc trang trí nên đêm Noel rất lung linh và huyền ảo. Đêm Noel cũng là dịp để bà con giáo dân ở Kon Tum ôn lại nguồn gốc, lịch sử hình thành, ý nghĩa của lễ Giáng sinh và cùng cầu nguyện cho năm mới 2019 an lành, hạnh phúc.
Giáo dân A Blỉu, làng Kon Tum K’pâng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, nói lên mong ước của mình:“Đêm Noel mừng Chúa giáng sinh xin chúa ban ơn trong gia đình thứ nhất là bình an. Thứ hai sang năm mới có sức khỏe dồi dào. Làm ăn có thuận lợi, có tăng năng suất, có thu nhập nhiều hơn năm trước. Năm mới dân làng mình mong muốn có dồi dào sức khỏe, làm ăn được phát triển, có thu hoạch nhiều. Mong mỗi làng có sự đoàn kết phát triển”./.