Doanh nhân Đỗ Liên dành tiền phúng viếng cha để xây trường tặng trò nghèo ở Quảng Ninh
VOV.VN - Doanh nhân Đỗ Liên, hay còn gọi là “shark” Liên, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm và nước sạch vừa thông báo, gia đình bà dành toàn bộ tiền phúng viếng cha mình là nhà giáo Đỗ Sơn cho hoạt động từ thiện.
Nhà giáo Đỗ Sơn, cha đẻ bà Đỗ Liên, từng công tác tại đại học Sư phạm Hà Nội I, tạ thế đúng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/12/2021, hưởng thọ 83 tuổi.
Sau tang lễ nhà giáo Đỗ Sơn, gia đình bà Đỗ Liên đã quyết định dùng toàn bộ số tiền phúng viếng của bạn bè thân hữu (1 tỷ 40 triệu đồng) để xây dựng trường học cho trẻ em nghèo tại địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; trích một phần hỗ trợ Sư Thầy Thích Giác Đạt xây dựng mái Chùa - nơi Thầy đang làm trụ trì và đúc một bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đặt tại nhà Tang lễ Nghĩa trang làng Xuân Mai.
“Cả một đời cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục, theo đuổi lý tưởng “trăm năm trồng người”, ông chỉ mong sao có thể góp sức mình tạo ra được những thế hệ tương lai hội tụ đủ nhân nghĩa – tài trí để xây dựng đất nước”- bà Đỗ Liên hồi tưởng về cha mình./.