Đón Tết cùng lính tên lửa bờ

VOV.VN - Chính ủy Vùng 1 Hải quân khẳng định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, bảo vệ mùa Xuân cũng là cách để những người lính hòa cùng niềm vui chung của đất nước.

Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân là đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển, một trong những binh chủng nòng cốt của Quân chủng Hải quân, được mệnh danh là “tấm chắn thép” bảo vệ vùng biển đảo Đông Bắc của Tổ quốc.

Là lực lượng tuyến đầu, Tết là thời gian cao điểm luôn được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679 nói riêng và Vùng 1 Hải quân duy trì quân số, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Và hết phiên gác, những người lính tên lửa bờ lại quây quần cùng đồng đội đón cái Tết đặc biệt trong cuộc đời... 

Hội thi Bánh chưng xanh là hoạt động đầu tiên được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân) tổ chức trong dịp Tết Nhâm Dần 2022. Những đôi tay chiến sĩ quanh năm quen với các thao tác đảm bảo kỹ thuật vũ khí, khí tài... đang thoăn thoắt gấp lá, xếp nhân, buộc lạt bánh...

Trung úy Nguyễn Văn Thạnh (Trạm thông tin Radar, Lữ đoàn 679) vừa xếp gọn gàng những cặp bánh chưng xanh mướt vào nồi, vừa kể: Đây là lần thứ ba anh tham gia Hội thi bánh chưng xanh tại đơn vị và không khí sôi động, tinh thần đoàn kết tập thể là điều mà anh thích nhất.

“Hội thi Bánh chưng xanh là một trong những hội thi được tổ chức thường niên của đơn vị, giúp bộ đội tạo tinh thần đoàn kết thống nhất, gắn bó, tương trợ, hiệp đồng, giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động tập thể của đơn vị. Mỗi cuộc thi đều tạo ra ấn tượng riêng, hội thi năm nay để lại cho mình ấn tượng sâu sắc về khả năng của mỗi người trong đội”, Trung úy Nguyễn Văn Thạnh nói.

Dịp Tết, doanh trại cũng được chăm chút hơn ngày thường, vốn cũng đã rất chỉn chu. Các cán bộ, chiến sĩ trạm kỹ thuật Lữ đoàn đã tranh thủ thời gian giữa các phiên trực để chia thành các nhóm cắt hoa, kẻ vẽ, trang trí, thiết kế câu đối và các giá đèn hoa nghệ thuật... Và công trình ”đặc biệt” là phòng đón Xuân được trang hoàng ấm cúng với bàn thờ Bác Hồ, rộn ràng đào, quất... Đây là nơi đêm Giao thừa, các cán bộ chiến sĩ tập trung nghe Chủ tịch nước chúc Tết và tham gia “hái hoa dân chủ”, cùng nhau cất vang lời ca tiếng hát để đón một mùa Xuân mới.

Cùng nhau vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân trong những ngày Tết, các chàng lính trẻ đều hào hứng tham, gia các cuộc thi thể thao, các trò chơi dân gian như: đập niêu, bắt vịt, nhảy bao bố... Không chỉ là trò chơi, những hoạt động này giúp cán bộ, chiến sĩ gần gũi để thêm hiểu biết, gắn bó tình đồng đội keo sơn.

Chiến sĩ Lưu Văn Đạt quê ở xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa không khỏi xúc động với cái Tết đầu tiên trong quân ngũ: “Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, tôi vừa lạ vừa vui. Lạ là vì lần đầu tiên mình phải xa nhà, đón Tết trong đơn vị cùng các anh, các chú nhưng vui vì có các anh các chú luôn động viên, chia sẻ và điều đó khiến tôi thoải mái hơn và đỡ nhớ nhà. Không khí Tết ở bất cứ đâu cũng giống nhau vì đều có tình yêu thương và mọi người đều rất vui vẻ cùng nhau”.

Đón Tết trong đơn vị có điều khác biệt khi ngoài kia đồng đội vui vẻ reo hò với các trò chơi, còn trong phòng trực chiến, các kíp trực vẫn luôn duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu; công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí khí tài... luôn đảm bảo, không để bị động trước bất cứ tình huống nào.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Hỏa lực, Lữ đoàn 679 cho biết: “Dịp Tết, cấp ủy và chỉ huy đơn vị triển khai cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị viết quyết tâm thư, để các đồng chí xác định tốt tư tưởng sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trong dịp Tết nguyên đán. Qua những việc triển khai của đơn vị, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đặc biệt là khi xảy ra các tình huống luyện tập phương án tác chiến và tình huống xảy ra dịp Tết, chúng tôi cũng xử lý tốt và đảm bảo an toàn tuyệt đối vũ khí và người, trang bị của đơn vị”.

Cùng với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679, những người lính Vùng 1 Hải quân đang ngày đêm bảo vệ, giữ vững bình yên vùng biển đảo Đông Bắc Tổ quốc. Nơi trạm radar trên núi hay trên những con tàu đang lênh đênh giữa biển khơi làm nhiệm vụ, những người lính tạm gác lại nỗi nhớ nhà để toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đại tá Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân khẳng định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, bảo vệ mùa Xuân cũng là cách để những người lính hòa cùng niềm vui chung của đất nước: “Chúng tôi xin hứa quyết giữ được sự ổn định trên mọi vùng biển Tổ quốc, bất luận trong tình huống nào, để nhân dân đón Tết an bình, vui vẻ. Chúng tôi vừa đón tết vui vẻ, đầm ấm nhưng không quên nhiệm vụ bởi chúng tôi luôn nêu cao sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên của biển đảo mà Vùng 1 được phân công, đặc biệt là giữ ổn định, hòa bình trong đất liền để nhân dân vui đón Tết”.

Mùa Xuân mới đã về trên mỗi ngọn núi, con sông, trên từng khoảng trời, vùng biển của Tổ quốc thân yêu. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân tự hào với truyền thống “Chủ động sáng tạo; chuẩn bị chu đáo; đoàn kết hiệp đồng; lập công tập thể” luôn nỗ lực xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chuyến tàu mùa Xuân” miễn phí vé cho hàng trăm công nhân
“Chuyến tàu mùa Xuân” miễn phí vé cho hàng trăm công nhân

VOV.VN - Từ sáng 28/1, Công đoàn các Khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM đã tổ chức chương trình “chuyến tàu mùa xuân” đưa Gia đình công nhân về các tỉnh miền Bắc và miền Trung sum họp Tết với gia đình.

“Chuyến tàu mùa Xuân” miễn phí vé cho hàng trăm công nhân

“Chuyến tàu mùa Xuân” miễn phí vé cho hàng trăm công nhân

VOV.VN - Từ sáng 28/1, Công đoàn các Khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM đã tổ chức chương trình “chuyến tàu mùa xuân” đưa Gia đình công nhân về các tỉnh miền Bắc và miền Trung sum họp Tết với gia đình.

Mang mùa Xuân ấm áp ra đảo Tây Nam 
Mang mùa Xuân ấm áp ra đảo Tây Nam 

VOV.VN -Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng với các địa phương khu vực ĐBSCL tổ chức chuyến thăm và tặng quà Tết cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc tại các đảo khu vực Tây Nam bộ. Chuyến thăm đã mang mùa xuân đến sớm cho các cán bộ chiến sỹ và người dân đang sinh sống và làm việc nơi đây.

Mang mùa Xuân ấm áp ra đảo Tây Nam 

Mang mùa Xuân ấm áp ra đảo Tây Nam 

VOV.VN -Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng với các địa phương khu vực ĐBSCL tổ chức chuyến thăm và tặng quà Tết cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc tại các đảo khu vực Tây Nam bộ. Chuyến thăm đã mang mùa xuân đến sớm cho các cán bộ chiến sỹ và người dân đang sinh sống và làm việc nơi đây.

Đón Xuân trên đỉnh mây ngàn
Đón Xuân trên đỉnh mây ngàn

VOV.VN - Tết là đoàn viên, song với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các đài, trạm ra -đa nơi núi cao, đảo xa vẫn chắc tay súng canh giữ biển đảo, góp phần giữ bình yên cho đất nước đón Tết, vui Xuân.

Đón Xuân trên đỉnh mây ngàn

Đón Xuân trên đỉnh mây ngàn

VOV.VN - Tết là đoàn viên, song với cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên các đài, trạm ra -đa nơi núi cao, đảo xa vẫn chắc tay súng canh giữ biển đảo, góp phần giữ bình yên cho đất nước đón Tết, vui Xuân.

Xuân đến sớm trên tàu Cảnh sát biển 4031
Xuân đến sớm trên tàu Cảnh sát biển 4031

VOV.VN - Những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam uy dũng tiến ra biển khơi, mang theo bao tình cảm yêu thương của đất liền. Xuân này các anh lại đón Tết giữa trùng khơi cùng với trọng trách thiêng liêng là giữ vững vùng biển đảo của quê hương, đất nước.

Xuân đến sớm trên tàu Cảnh sát biển 4031

Xuân đến sớm trên tàu Cảnh sát biển 4031

VOV.VN - Những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam uy dũng tiến ra biển khơi, mang theo bao tình cảm yêu thương của đất liền. Xuân này các anh lại đón Tết giữa trùng khơi cùng với trọng trách thiêng liêng là giữ vững vùng biển đảo của quê hương, đất nước.