Đồng bào vùng sạt lở ở xóm Núi tại TP Nha Trang vẫn nỗi lo an cư

VOV.VN -Tết này, đồng bào vùng sạt lở ở xóm Núi (TP Nha Trang) đã vượt qua khó khăn trước mắt nhưng vẫn còn chông chênh nỗi lo an cư, lạc nghiệp. 

Tháng 11/2018, mưa lớn đổ xuống các xóm ven núi của xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gây sạt lở, làm 15 người chết, hơn 20 người bị thương, 150 ngôi nhà bị đổ sập, hư hại. Chưa bao giờ vùng đất yên bình lại chịu hậu quả đau thương như thế. Tết này, đồng bào vùng sạt lở đã vượt qua những khó khăn trước mắt nhưng vẫn còn chông chênh nỗi lo an cư, lạc nghiệp.

Chùa Lâm Tì Ny, dưới chân xóm Núi, nơi đặt bàn thờ của một số nạn nhân có nhà bị sập.
Đầu xuân, chúng tôi trở lại xóm Núi, thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Ông Nguyễn Văn Phượng (66 tuổi), chồng của bà Cao Thị Tốt, một nạn nhân tử vong trong trận mưa lũ ngày 18/11 quay lại nơi ở cũ, thắp hương nhớ về người vợ xấu số.

Chủ nhân của ngôi nhà đổ sập mang chậu hoa vạn thọ đặt trên nền nhà cũ.
Trong trận mưa lũ gây sạt lở kinh hoàng đó, 1/3 ngôi nhà của ông bị thổi bay, đồ đạc cũng trôi sạch. Bà Cao Thị Tốt mất, ông Phượng lập bàn thờ vợ tại một góc nhà trơ sót lại sau lũ, rồi đi sơ tán tại Nhà Văn hóa thôn.

Cận Tết, ông trở về căn nhà cũ, đồ đạc không còn gì. Bà con hàng xóm, người giúp ông tấm nệm để nằm, người giúp tấm bạt che mưa, chắn gió. Giáp Tết, mấy đứa con đi làm ăn xa cũng đã trở về, tụm lại trong ngôi nhà trống hoắc, vắng bóng người vợ thân yêu.

Con đường lên xóm Núi vừa được các nhà hảo tâm xây tặng.
Nhìn lên di ảnh vợ trên bàn thờ, ông Nguyễn Văn Phượng ngậm ngùi: "Gần Tết thấy cái nhà cũng vắng vẻ, thờ bà mà mình để nhà như vậy cũng không được, cũng về để đốt cây nhang cho bà. Về để ăn Tết, chẳng lẽ ăn Tết mà ngồi ngoài đường thì thấy cái hình của bà cũng lạt lẽo. Đêm mà nằm ở dưới đất, nghĩ hồi kia vợ chồng nằm trên giường. Bây giờ có một mình không có giường gì hết, bà con cho tấm nệm để mình nằm qua ngày dưới đất với bà thôi, chứ không như hồi kia được."

Mùa xuân mới đất, người dân vùng sạt lở mong muốn sớm được an cư.
 Sau trận mưa lũ khủng khiếp ấy, 10 người chết, 17 người bị thương, hơn 100 ngôi nhà bị đổ sập, hư hại... là những con số gây nhức nhối tâm can bao người. Những người thoát chết sau đợt mưa lũ ấy, nay cũng quay lại xóm Núi đón Tết nhưng vẫn thuê nhà chỗ khác để ở tạm.

Anh Lê Kim An, 35 tuổi, cùng bốn anh em ruột của mình thuê một căn nhà nhỏ ở Hòn Rớ, dưới chân Xóm Núi làm chỗ trú ngụ. Thiên tai cướp mất ba, mẹ và làm bị thương hai người thân của anh. Trước Tết, anh về lại nơi ở cũ, nhà bị đổ sập hoàn toàn, phía trước ngõ dẫn vào nhà đã thành con suối, kín đá hộc nên không thể vào nhà. Ngày Tết, anh mua sắm hương hoa, trái cây dâng lên bàn thờ ba, mẹ đặt ở chùa.

Người dân vùng sạt lở mong muốn một năm mới bình an.
  "Bây giờ tạm thời gửi ba má thờ ở chùa. Tôi mới đi ra đó, thắp nhang cho ông, bà, đơm hoa, cắm bông. Tết ra tiếp. Còn ở đây thì ở tạm thời, không thể nào ở trên đó được. Các cô, các chú cho gạo, mắm, xì dầu, để dành ăn thôi."- Anh Lê Kim An tâm sự.

 Bên sườn núi Hòn Rớ ở xã Phước Đồng có khoảng 700 hộ dân sinh sống gần 20 năm nay. Đây là khu dân cư nằm ở vị trí cao nhất thành phố Nha Trang và là nơi ở tập trung nhiều người nghèo nhất của đô thị sầm uất này. Đa phần người dân đi làm biển, làm thuê, vác mướn ở trung tâm thành phố. Khu dân cư này không an toàn, thường xuyên bị mưa lũ uy hiếp. Ông Nguyễn Đức Vinh, Bí thư Chi bộ thôn Thành Phát, cho biết, mong muốn của người dân là sớm có một nơi ở bảo đảm an toàn.

Nhiều nhà đổ sập, chủ nhân đón Tết ở nhà trọ.
 "Nguyện vọng của bà con  có chỗ ở ổn định. Mong được hỗ trợ của các cấp, các ngành thì bán rẻ cho bà con, rồi trả dần, vì trả một lúc thì không có tiền."- ông Nguyễn Đức Vinh nói.

 Sau trận mưa lũ kinh hoàng cuối năm 2018, hơn 100 hộ nhà cửa bị sập, không thể ở được bên sườn núi Hòn Rớ. Mấy tháng qua, thành phố Nha Trang sắp xếp đưa người dân vùng sạt lở vào ở tạm tại các công trình công cộng. Một số hộ dân đã quay lại nơi ở cũ để sửa sang nhà cửa, một số hộ khác đi thuê nhà ở tạm, đón năm mới.

Đầu Xuân mọi thứ vẫn ngổn ngang.
Tết này, tỉnh Khánh Hòa đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi hộ nhà bị sập 4,5 triệu đồng; hơn 200 đoàn từ thiện cũng đến thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ bà con gần 3 tỷ đồng. Nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm còn đưa bánh chưng, bánh tét cùng nhiều món quà xuân về tặng bà con vùng sạt lở.

  Mùa xuân này, bà con vùng sạt lở ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đón nhận nhiều tình cảm nồng ấm từ chính quyền địa phương và những tấm lòng “tương thân, tương ái” của đồng bào cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trắng đêm cứu người bị sạt lở núi ở Khánh Hòa
Trắng đêm cứu người bị sạt lở núi ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tại hiện trường, hàng ngàn mét khối đất đá trên núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm đã đổ ập xuống dãy nhà dưới chân núi

Trắng đêm cứu người bị sạt lở núi ở Khánh Hòa

Trắng đêm cứu người bị sạt lở núi ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tại hiện trường, hàng ngàn mét khối đất đá trên núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm đã đổ ập xuống dãy nhà dưới chân núi

Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở
Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở

VOV.VN -Vào ngày cuối cùng của năm 2018, tỉnh Khánh Hòa vẫn phải đối mặt với thiên tai, mưa lũ gây sạt lở, chết người. 

Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở

Khánh Hòa mưa lũ cuối năm và nỗi lo sạt lở

VOV.VN -Vào ngày cuối cùng của năm 2018, tỉnh Khánh Hòa vẫn phải đối mặt với thiên tai, mưa lũ gây sạt lở, chết người.