Gặp mặt cựu chiến binh tàu không số khu vực miền Trung

Dự buổi lễ có hơn 100 cựu chiến binh và dân quân phục vụ các đoàn tàu không số cùng các thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân Vùng C.

Sáng 15/10, tại Đà Nẵng, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng C Hải quân tổ chức gặp mặt truyền thống cựu chiến binh tàu không số hiện còn sống ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

50 năm trước, những chàng trai mười tám đôi mươi, tạm biệt quê hương đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hy sinh tuổi thanh xuân của mình để góp phần làm nên những chiến công huyền thoại. Nay gặp lại khi mái đầu đã bạc, những cựu chiến binh già, những thủy thủ tàu không số anh hùng năm xưa không khỏi bùi ngùi với những cái bắt tay thật chặt và những tình cảm không thốt ra lời. Họ cùng nhau ôn lại, nhớ lại một thời máu lửa và hào hùng.

Điều mà cựu chiến binh Phạm Hồng Quảng, quê xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình người tham gia 10 chuyến tàu  cập bến thành công nhớ nhất là, tàu ông từng đưa Đại tướng Lê Đức Anh trên một chuyến tàu vào Nam mà ông không hề hay biết, đến bây giờ  vẫn còn tiếc: “Chúng tôi không biết là mình đang chở lãnh đạo. Đến bây giờ, tôi vẫn tiếc nuối vì không được nói chuyện với Đại tướng Lê Đức Anh”.

Tại buổi gặp mặt, Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh, thuyền trưởng tàu 41, người 3 lần điều khiển tàu vào Vũng Rô thắng lợi khẳng định cái thời đẹp nhất, nhớ nhất, trân trọng và tự hào nhất là được sát cánh, chung lưng đấu cật trong cuộc đấu tranh sinh tử với kẻ thù để làm nên một huyền thoại có thật: Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Buổi gặp mặt đã ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công oanh liệt của Đoàn tàu không số, đường Hồ Chí Minh trên  biển. Gần 14 năm, từ năm 1961 đến 1975, con đường vận tải chiến lược trên biển đã vận chuyển trên 150.000 tấn vũ khí đạn dược và hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong thời kỳ mới, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam đã không những lớn mạnh và trưởng thành, từng bước hiện đại, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân nêu rõ: “Quan điểm nhất quán của Đảng và nhà nước ta không gì lay chuyển được là: Biển đảo là chủ quyền thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt. Đó là xương máu, là ý chí, khát vọng ngàn đời của nhân dân ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên