Giận vợ, chồng 3 lần vứt con 6 tháng tuổi ra đường

Thấy chị Chinh chạy trốn không ra nói chuyện với mình, Tạo đã liên tục ôm con thơ vứt ra đường đông đúc xe cộ mặc cho bà con làng xóm can ngăn.

Ngày 3/3, ông Lê Huy Quang- Chủ tịch UBND xã Biển Hồ (TP. Pleiku, Gia Lai) cho biết: Trần Tạo (37 tuổi, trú thôn 1, xã Biển Hồ) vứt con ra đường nhiều lần là để vợ xót con mà về nói chuyện với y. Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, hành vi của Tạo đã vi phạm Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trước đó, khoảng 15h ngày 28/2, sau khi kết thúc bữa nhậu với các “chiến hữu”, Tạo rủ 3 người bạn về nhà Tạo để tiếp tục tăng hai. Tại nhà mình, Tạo sai vợ là Nguyễn Thị Chinh phục vụ đủ thứ trong khi Chinh đang không được khỏe và bận chăm con gái (6 tháng tuổi).

Cuộc nhậu đang tưng bừng thì hết nước uống, Tạo sai vợ đi pha trà. Lúc ấy, chị Chinh đã bồng con qua nhà cha mẹ chồng ở gần đó. Tạo có gọi vợ về cùng vào ngồi chơi với anh em nhưng Chinh đã từ chối.

Ông Minh chỉ nơi mà Tạo đã 3 lần vứt con thơ ra đường

Tàn tiệc, khi đám bạn về hết, Tạo gọi vợ vào nhà để nói chuyện. Sợ bị chồng đánh như những lần trước nên Chinh đã ẳm con bỏ chạy. Khi bị Tạo lùa, chị Chinh đã để con lại và trốn ra phía sau vườn cà phê nhà cha mẹ chồng.

Tức giận, Tạo đã bồng con lên và bỏ ra ngoài đường dù lúc ấy trời nắng chang chang, xe cộ rầm rộ qua lại. Hàng xóm thấy thế đã đến can ngăn nhưng Tạo tuyên bố nếu ai đụng vào đứa bé thì coi chừng nên ai cũng sợ.

Cha đẻ của Tạo là ông Trần Minh (80 tuổi) biết chuyện đã ra bồng cháu nội vào nhà. Một lúc sau, Tạo lại vào giật con trên tay ông Minh rồi tiếp tục vứt ra ngoài đường một lần nữa. Lần này hàng xóm đã giữ Tạo lại, một người phụ nữ đã bồng cháu bé về nhà mình.

Được một lúc, Tạo lại tiếp tục lừa xin người phụ nữ kia trả lại con để ẳm về nhà chăm sóc nhưng người cha này một lần nữa lại vứt con ra đường mặc đứa bé khóc ré.

Người dân bức xúc đã chạy lên xã báo công an. Tại cơ quan công an, Tạo đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Về phần chị Nguyễn Thị Chinh, sau đó đã được bà con giao đứa bé, chị đã thưa với bố mẹ chồng rồi đón xe về nhà bố mẹ đẻ ở TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Ông Trần Minh, ông nội cháu bé buồn nói: “Cháu nó còn quá nhỏ, chỉ cần để ngoài nắng 5 phút là bị sốt ngay. Mà vợ con nó có tội gì đâu, chỉ tại cái con ma men chứ bình thường nó cũng đâu đến nỗi!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên