3 anh em sinh 3 cùng đỗ vào trường Sỹ quan thông tin với điểm số cao
VOV.VN - Ngày nhận tin vui 3 con trai sinh 3 cùng đỗ vào trường Sỹ quan Thông tin, người mẹ nghèo mừng như giây phút đón các con chào đời.
Ba anh em vừa làm nên kỳ tích khi cùng đỗ vào khoa Chỉ huy kỹ thuật của trường Sĩ quan Thông tin là 3 anh em: Nguyễn Doãn Mạnh, Nguyễn Doãn Trọng và Nguyễn Doãn Vinh (cùng sinh vào ngày 11/1/1999), ở thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An.
Ba anh em sinh 3: Mạnh, Trọng, Vinh cùng đỗ vào trường Sỹ quan Thông tin với số điểm cao. |
Cũng từ ngày biết tin 3 anh em Mạnh, Trọng, Vinh cùng đỗ vào trường Sỹ quan thông tin, bà con hàng xóm kéo đến chia vui rất nhiều. Căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Nhiều người coi đây là một kỳ tích lần đầu có trong các kỳ thi của đất nước. “Có lẽ chẳng ở đâu có trường hợp 3 anh em sinh 3 cùng đỗ một lúc vào một khoa của một trường với điểm số cao” - người hàng xóm vui vẻ nói.
Hai vợ chồng chị Tân kết hôn năm 1994. Đến năm 1995, chị Tân hạ sinh người con gái đầu lòng. Cuộc sống lúc đó của gia đình chị Tân thiếu thốn đủ bề, thu nhập chính chỉ dựa vào ít sào ruộng nên chẳng đủ ăn.
Ba anh em Mạnh, Trọng, Vinh khi còn nhỏ. |
Giáp Tết, chị Tân phải xuống viện dưới tỉnh để chờ sinh, 2 tuần sau thì hạ sinh được 3 người con trai: “Lúc mới sinh thì Mạnh và Trọng đều nặng 2,4kg, chỉ mỗi Vinh là em út nặng 2,3kg nên giờ cháu cũng nhỏ hơn 2 anh. Khi về đến nhà, cả làng, cả xã đều đến thăm hỏi và để xem các cháu. Họ nói lần đầu tiên thấy người sinh 3, thai to mà sinh thường, cả 3 mẹ con đều khoẻ mạnh như thế. Đích thân ông Tộc trưởng đã đến đặt tên cho 3 đứa con tôi”, chị Tân kể lại.
Nhà đông con, nên cái nghèo cái khổ cứ thế đeo bám lấy gia đình chị Tân quanh năm suốt tháng. Nhiều lúc hai vợ chồng phải nuốt nước mắt vào trong khi nhìn cảnh các con chịu đói.
Những năm học cấp 1 và cấp 2, ba anh em Mạnh, Trọng và Vinh đều học chung một lớp và lực học giỏi như nhau. Đến khi học cấp 3, ba anh em học 3 lớp khác nhau, trong đó Trọng và Vinh học lớp chọn, còn Mạnh học lớp thường.
Tuy học khác lớp nhưng 3 anh em lúc nào cũng quấn lấy nhau. Mỗi lúc ra chơi hay có bài khó hiểu, 3 anh em lại cùng trao đổi tìm phương pháp. Mỗi người một cách suy nghĩ, một hướng từ đó gỡ các “nút thắt” tìm ra phương pháp giải bài toán trong thời gian nhanh nhất.
Quãng đường từ nhà đến trường dài hơn 2 km, mỗi ngày 3 anh em đều cùng nhau đi bộ tới trường. Trong suốt những năm qua, người thân, bà con làng xóm, bạn bè cũng chưa khi nào chứng kiến cảnh 3 anh em to tiếng với nhau, hay mâu thuẫn gì. Họ chỉ nhìn thấy nụ cười luôn tươi rói trên khuôn mặt của 3 chàng trai trẻ.
Cả 3 cùng có niềm đam mê với các môn khối tự nhiên, nên cùng cùng học giỏi khối A. Ở trường, ở xã ai cũng biết ba anh em Mạnh, Trọng, Vinh học giỏi và ngoan ngoãn. Những năm học cấp 2, cả ba anh em đều đạt học sinh giỏi cấp huyện. Riêng Vinh 12 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong đó 2 môn học mà các em đặc biệt yêu thích là Toán và Hóa học.
Người mẹ nghèo hạnh phúc bên 3 con trai của mình. |
Ngày đăng ký nguyện vọng, 3 anh em không ai bảo ai nhưng đều có chung ước mơ được vào trường Sỹ quan Thông tin. Ngày 30/7, trường Sĩ quan Thông tin thông báo điểm chuẩn vào trường là 24,5, cả 3 anh em vui sướng vì đều trúng tuyển khi chưa cần cộng điểm ưu tiên.
Chia sẻ về việc cùng đăng ký vào học một trường, ba anh em Mạnh đều cho biết chỉ có lý do duy nhất vì thương bố mẹ không có tiền nên cả 3 chọn trường quân đội để bố mẹ đỡ vất vả và anh em có thể giúp đỡ nhau trong quá trình học./.
Các chuyên gia lý giải nguyên nhân điểm xét tuyển Đại học cao kỷ lục