Cần cẩu đổ sập vào trường mẫu giáo: Cô và các bé vẫn sống trong sợ hãi

VOV.VN -Chiếc cần cẩu của công trình cao ốc đổ sập vào trường mẫu giáo tại TP HCM mới đây đã khiến hơn 100 giáo viên, học sinh cảm thấy hoang mang.

Vụ hàng trăm giáo viên, học sinh may mắn thoát chết khi 1 chiếc cần cẩu của công trình cao ốc đổ sập vào trường mẫu giáo tại TP HCM mới đây đã cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, giám sát an toàn lao động tại một số công trình.

Rất may mắn là tai nạn không gây chết người nhưng sau tai nạn này, liệu những cô giáo và phụ huynh còn có thể yên tâm khi bản thân và con em mình tiếp tục đối mặt với tử thần luôn treo lơ lửng trên đầu trong một thời gian dài, khi dự án tòa nhà 16 tầng đi vào giai đoạn xây dựng.

Cô Đào Kim Phượng, giáo viên trường mầm non phường 11, quận 10 bị dư chấn tâm lý nên chân tay run đang được chăm sóc tại bệnh viện Nguyễn Trãi

Sau 5 ngày xảy ra vụ tai nạn, cô Đào Kim Phượng, giáo viên trường mầm non phường 11, quận 10 vẫn chưa hết bàng hoàng. Hôm đó, là 1 trong 2 giáo viên đang đứng ngoài sân trường để dọn dẹp sau giờ ra chơi thì chiếc cần cẩu hàng chục tấn sập xuống, khiến cô Phượng hoảng sợ vô cùng. Hôm đó, cô ngất xỉu trên đường (sau khi rời khỏi trường) vì kiệt sức.

Từ hôm đó, cô giáo này nhiều đêm thức trắng vì bị ám ảnh bởi khối sắt đen xì nặng hàng chục tấn, bê tông, tôn thép đổ ầm ầm ngay trước mặt.

Trong vụ tai nạn này,  cô giáo Nhi (lúc đó đang đứng ở sân trường), bị thương ở chân. Chứng kiến vụ việc, cô Nhi hoảng loạn, ngất đi ngay lúc đó và lát sau khi hồi lại, cô khóc nức nở không dừng được trong lúc được mọi người đưa đi bệnh viện.

Hầu hết những người tận mắt chứng kiến vụ việc đều chịu đựng những dư chấn tâm lý rất nghiêm trọng. Cô Phượng hoàn toàn bị suy sụp, chân tay run rẩy suốt nhiều ngày, buộc phải nhập viện để theo dõi.

Cô Phượng lo lắng: “Nhà đầu tư nên chú ý là phải bảo đảm mạng sống cho học trò, cô giáo của trường. Bây giờ cứ đến trường là tôi còn ám ảnh bởi vụ sập cần cẩu nên không dám vào trường”.

Những ai thoát chết sau vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này đều cảm thấy rất may mắn, bởi sự cố nếu xảy ra sớm vài phút, ngay giờ ra chơi của các cháu, thì hậu quả thật khôn lường. Sự lo lắng đó giờ đây càng tăng lên khi hơn 100 trẻ em và cô giáo sẽ tiếp tục phải đối mặt với những nguy hiểm. Công trình chỉ mới vào giai đoạn thử tải tĩnh cọc đã có sự cố, với cách quản lý giám sát thiếu trách nhiệm như vậy, liệu khi đi vào xây dựng tòa nhà cao 16 tầng này có xảy ra những sự cố tương tự?

Cô Nguyễn Thị Xuân Thi, một giáo viên của nhà trường bức xúc: “Chủ đầu tư phải làm thế nào để phụ huynh, giáo viên an tâm đến lớp và cho con đến trường, giờ chỉ cần nghe một tiếng động bên công trình là bên nhà trường cô trò đã hoảng loạn, sợ lắm. Cái chết nó cứ cận kề bên mình. Các em giờ đang ngủ mà hay giật mình khóc thét gọi cô, gọi mẹ. Phải có cách làm sao để phụ huynh an tâm đưa con đến trường, giáo viên cũng yên tâm ổn định công việc”.

Công trình này là Dự án căn hộ cao cấp văn phòng cho thuê TopLife, có diện tích khuôn viên trên 1.109 m2, tổng diện tích xây dựng khoảng 11.000m2, gồm 16 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng kinh phí là 250 tỷ đồng.

Công trình này mới được động thổ vào ngày 9/3/2016 thì đến ngày 12/5  vừa qua đã xảy ra sự cố cần cẩu sập vào trường mẫu giáo. Đơn vị Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Tie Exim xác nhận: Sự cố xảy ra khi đưa một chiếc xe cẩu vào công trình để thử tải tĩnh cọc. Do bất cẩn, người điều khiển đã để xe cẩu lật nghiêng, làm sập tường công trình, chắn ngang đường hẻm 378 và làm sập tường bê tông mái che sân trường Mầm non Phường 11, Quận 10. 

Với một công trình đồ sộ hàng chục tầng, sắp tới, những chiếc cẩu tháp chắc chắn sẽ được đưa vào hoạt động và những người dân quanh khu vực này, nhất là cô giáo, học sinh của trường mầm non trên không khỏi lo sợ.

Ông Trần Duy Khánh, một phụ huynh, người có nhiều kinh nghiệm trong ngành xây dựng kiến nghị: “Tôi thấy cần làm rõ trách nhiệm của giám sát và trình độ người lái cẩu. Ở đây sự giám sát không chặt, khi đưa vào công trình phải kiểm tra bằng cấp của lái cẩu. Sau này công trình có được xây thành nhiều tầng nhưng nếu lái cẩu dùng một cái cẩu tháp quay qua quay lại, lỡ mà lại rớt xuống chết người mà lại tiếp tục qua xin lỗi thì không thể chấp nhận được. Phụ huynh chúng tôi thấy bất an”.

Như vậy, biết đến bao giờ, hơn 100 học sinh, giáo viên và hàng chục hộ dân tại đây mới trút hết gánh nặng, lo sợ khi suốt ngày tử thần cứ treo lơ lửng trên đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng: Nhà 5 tầng ở Cao Bằng đổ sập, 6 người trong gia đình thương vong
Nóng: Nhà 5 tầng ở Cao Bằng đổ sập, 6 người trong gia đình thương vong

VOV.VN-Khoảng 3h sáng nay 17/4, một ngôi nhà 5 tầng bị sập, vùi lấp 6 người trong một gia đình xảy ra tại tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.  

Nóng: Nhà 5 tầng ở Cao Bằng đổ sập, 6 người trong gia đình thương vong

Nóng: Nhà 5 tầng ở Cao Bằng đổ sập, 6 người trong gia đình thương vong

VOV.VN-Khoảng 3h sáng nay 17/4, một ngôi nhà 5 tầng bị sập, vùi lấp 6 người trong một gia đình xảy ra tại tổ 30, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.  

Một công nhân rơi từ tầng 3 tử vong do sập giàn giáo
Một công nhân rơi từ tầng 3 tử vong do sập giàn giáo

Trong khi anh Bùi Văn Bính cùng 5 công nhân đang tháo dỡ cốt pha tại tầng 3 công trình, giàn giáo bất ngờ đổ khiến anh Bình rơi xuống nền đất.

Một công nhân rơi từ tầng 3 tử vong do sập giàn giáo

Một công nhân rơi từ tầng 3 tử vong do sập giàn giáo

Trong khi anh Bùi Văn Bính cùng 5 công nhân đang tháo dỡ cốt pha tại tầng 3 công trình, giàn giáo bất ngờ đổ khiến anh Bình rơi xuống nền đất.

Hình ảnh: Nhà 5 tầng đổ sập trong đêm, 6 người cùng nhà thương vong
Hình ảnh: Nhà 5 tầng đổ sập trong đêm, 6 người cùng nhà thương vong

VOV.VN - Khoảng 3h sáng 17/4, ngôi nhà 5 tầng của gia đình ông Nguyễn Hữu Điếm tại tổ 30, phường Kim Đồng, TP Cao Bằng bất ngờ đổ sập.

Hình ảnh: Nhà 5 tầng đổ sập trong đêm, 6 người cùng nhà thương vong

Hình ảnh: Nhà 5 tầng đổ sập trong đêm, 6 người cùng nhà thương vong

VOV.VN - Khoảng 3h sáng 17/4, ngôi nhà 5 tầng của gia đình ông Nguyễn Hữu Điếm tại tổ 30, phường Kim Đồng, TP Cao Bằng bất ngờ đổ sập.

TP HCM: Khối giàn giáo đổ sập đè lên nhóm công nhân
TP HCM: Khối giàn giáo đổ sập đè lên nhóm công nhân

Kho chứa giàn giáo bất ngờ đổ sập, đè lên nhóm công nhân khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

TP HCM: Khối giàn giáo đổ sập đè lên nhóm công nhân

TP HCM: Khối giàn giáo đổ sập đè lên nhóm công nhân

Kho chứa giàn giáo bất ngờ đổ sập, đè lên nhóm công nhân khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

2 phiến dầm cầu bất ngờ đổ sập, rơi xuống suối khi đang thi công
2 phiến dầm cầu bất ngờ đổ sập, rơi xuống suối khi đang thi công

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), trong quá trình lắp đặt dầm cầu Hái Nạc, 2 phiến dầm cầu I33m bị sập. 

2 phiến dầm cầu bất ngờ đổ sập, rơi xuống suối khi đang thi công

2 phiến dầm cầu bất ngờ đổ sập, rơi xuống suối khi đang thi công

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), trong quá trình lắp đặt dầm cầu Hái Nạc, 2 phiến dầm cầu I33m bị sập.