Pháo hóa Táo quân hát vang "Việt Nam ơi" trong "King of Rap"

VOV.VN - Pháo mang lên sân khấu tinh thần tự tôn dân tộc bằng ca khúc "Việt Nam ơi" và nhập vai thành "Táo Tinh Thần" lên chầu với bản “tấu chương” đầy ấn tượng.

Mở màn cho tập 7 vòng Sample "King of Rap 2020" là một trong những cặp đấu được mong chờ nhất đến từ người thách đấu bảng A - RichChoi. Và người nhận lời thách đấu từ nhân tố nóng bảng A không ai khác chính là Mas, một thí sinh cũng sung sức và có tiềm năng lớn.

"Đụng hàng" cả về style ăn mặc, đầu tóc lẫn phong cách trình diễn, cả hai thí sinh đều muốn chiến đấu hết sức giành suất đi tiếp.

Chuẩn bị cho phần trình diễn của mình, RichChoi sử dụng Sample ca khúc "Riêng mình ta", đồng thời lựa chọn luôn những câu từ trong ca khúc làm ý tứ chính cho phần lời của bản rap. Nội dung của phần trình diễn không quá mới mẻ, đó chính là câu chuyện về quá trình bắt nhập với rap và trưởng thành đến ngày hôm nay.

Mas lựa chọn một lối đi liều lĩnh khi sử dụng một Sample lạ cho phần trình diễn của mình vừa để mang đến màu sắc mới cho chương trình, vừa để tạo sự khác biệt. Nội dung của phần lời cũng đặc biệt không kém khi anh sử dụng ca khúc đình đám một thời “Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu!”.

Phần thi của cả hai kỳ phùng địch thủ nổi bật theo cách riêng biệt, Richchoi gây ấn tượng vì khả năng phiêu theo nhịp và lời lẽ cực gắt, Mas thì lại toát ra năng lượng tích cực bằng sự dễ thương và thân thiện. Nhận xét về phần trình diễn của hai thí sinh, Mas gây ấn tượng với BigDaddy bằng phần lời thú vị và được đánh gái là phần trình diễn tốt nhất qua từng vòng, cách biểu diễn rất hấp dẫn. RichChoi cũng nhận không ít lời khen từ Big Daddy với cách trình diễn cuốn hút và mượt mà. Lil Shady cũng dành những lời khen cho hai màn trình diễn đặc sắc.

Trong sự tiếc nuối, cuối cùng các vị giám khảo buộc phải chia tay Mas và tiếp bước cho RichChoi đi tiếp với 54 điểm tương đương 54 triệu đồng.

Cặp đấu kế tiếp đến từ Rica và D.BLUE. Rica lựa chọn đấu với chính người anh em thân thiết của mình trong chương trình vừa để tăng sự kịch tính nhưng cũng là phép an toàn khi một trong hai sẽ có cơ hội tiến sâu hơn trước khi đụng độ những đối thủ nặng ký.

D.BLUE lựa chọn làm mới sample của một ca khúc huyền thoại với thế hệ 9X mang tên "Dòng thời gian" để nói lên quá trình trưởng thành đầy gian nan của mỗi cá nhân đều phải trải qua và cố gắng. Rica thì làm sống lại những kỷ niệm năm tháng kháng chiến, mượn câu chuyện và tâm tư một người lính xa nhà tạo nên bản rap đầy chân thành và xúc động trên nền sample của "Bài ca không quên".

Tuy thả hồn vào phần trình diễn và kể những câu chuyện riêng đầy xúc động, tuy nhiên vị giám khảo Lil Shady vẫn cảm thấy phần trình diễn của hai thí sinh thiếu điểm nhấn. Nhận xét về D.BLUE, Big Daddy nhận định dòng nhạc này chính là thế mạnh của anh, đó là khơi gợi cảm xúc, còn Rica thì rất giỏi để tính toán và triển khai concept theo chuỗi cảm xúc của bản thân.

Sau cùng, Rica được đi tiếp với 49 triệu đồng trong quỹ tiền, "King of Rap 2020" chia tay với những bản rap giàu cảm xúc.

SPIDEYBOY bước vào vòng Sample với tâm thế của kẻ thách đấu. Để tạo ra một cặp đấu cân xứng, anh đã lựa chọn Captain. Cả hai được đánh giá là có phong cách và độ sung sức trên sân khấu khá tương đồng.

Thay đổi phong cách và chủ đề thi đấu để mang đến một hình ảnh mới, SPIDEYBOY muốn mang đến một phần trình diễn mới lạ và độc đáo nên đã lựa chọn Sample ca khúc "Biển tình" kinh điển. Trong khi đó, Captain lựa chọn Sample ca khúc "Tự giác đi" của thí sinh "Sing My Song" Bùi Công Nam.

Sau 2 phần trình diễn, Lil Shady đã có những góp ý thẳng thắn để giúp thí sinh cải thiện bản thân. Captain nhận được lời khen nhờ bài hát vui nhộn, sử dụng hiệu quả cách đi flow chậm rãi trên nền nhạc mộc mạc. SPIDEYBOY thì mang đến cho Lil Shady nhiều tiếc nuối vì phần trình diễn lỡ nhịp và chệch beat toàn bộ phần còn lại của bài hát. Big Daddy cũng đồng tình với người đồng nghiệp Lil Shady.

Captain là người chiến thắng với 46 like tương đương với 46 triệu đồng trong cuộc đấu này.

Tiếp theo là phần thách đấu của một trong những thí sinh nữ được kỳ vọng nhất trong "King of Rap 2020" - Pháo. Và đối thủ mà cô lựa chọn là một rapper mạnh đến từ khu vực Miền Nam - NEVADIE.

Ở vòng này, NEVADIE tự thách thức bản thân khi lựa chọn ca khúc "Qua cầu gió bay" và "Cây trúc xinh" - dân ca quan họ Bắc Ninh để làm Sample cho phần thách đấu. Làn điệu dân ca dễ nghe là cầu nối đưa nam thí sinh đến khán giả dễ dàng hơn, nhưng cũng khá nguy hiểm nếu không biết cân bằng và tinh tế.

Cô nàng Pháo xinh đẹp cũng không kém cạnh khi mang lên sân khấu tinh thần tự tôn dân tộc bằng ca khúc "Việt Nam ơi" và nhập vai thành "Táo Tinh Thần" lên chầu với bản “tấu chương” đầy ấn tượng trong mùa dịch Covid-19.

Để giúp thí sinh cải thiện trong những phần trình diễn sau, BigDaddy đã có những góp ý rất tâm huyết. Cả hai thí sinh đều chưa có sự tập trung trong ánh mắt, đặc biệt NEVADIE chưa thể hiện trọn vẹn được tinh thần của ca khúc. Nhận xét về Pháo, BigDaddy khen ngợi cô nàng tuổi trẻ tài cao khi khá linh loạt và chịu khó biến đổi bản phối qua từng vòng, tuy nhiên cần chủ động luyện tập và cải thiện ánh mắt để thu hút khán giả hơn.

Và người chiếm trọn 45 triệu đồng sau màn đặt cược căng thẳng là Pháo.

Kết thúc tập 7 "King of Rap" là cặp đấu cuối cùng Mfree và VY Jacko. Mfree lựa chọn Sample ca khúc thiếu nhi sôi động "Đội kèn tí hon" và khiến sân khấu bùng nổ, ban giám khảo nhún nhảy không ngớt. VY Jacko cũng không hề kém cạnh khi biến tấu những vần thơ quen thuộc "Ngủ ngoan Akay ơi" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thành bản rap mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Nguyên. Chàng rapper du học sinh đã khiến các giám khảo ấn tượng với flow cuốn hút, giai điệu bắt tai và tạo dư âm cho người nghe.

Nhận xét về màn kết với không khí nóng hừng hực, Lil Shady dành lời cảm ơn tới cả hai thí sinh vì những màn trình diễn diễn đậm tinh thần Hiphop. VY Jacko được đánh giá là có tinh thần trình diễn rất tốt, tuy nhiên cần chăm chút phần lời hơn nữa để tạo bố cục bài hoàn chỉnh. Mfree cũng nhận được những lời động viên và chia sẻ chân thành của ba giám khảo để có thể dẹp bỏ con người nhút nhát trước ống kính, mở ra nhiều cơ hội hơn sau này.

Phần trình diễn một chín một mười, và người không may mắn là Mfree phải dừng lại chỉ vì thiếu sự tự tin trên sân khấu, nhường bước cho đối thủ của mình tiến sâu vào top 20.

Trong tập 8 sắp tới, với sự dẫn dắt của BigDaddy và Lil Shady: bảng B sẽ thách đấu bảng C để tìm ra 10 cái tên lấp đầy top 20 "King of Rap 2020"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Bóc giá" loạt trang phục đắt đỏ của dàn HLV Rap Việt trong vòng Đối đầu
"Bóc giá" loạt trang phục đắt đỏ của dàn HLV Rap Việt trong vòng Đối đầu

VOV.VN - Xuất hiện trong tập đầu tiên của vòng Đối đầu, các huấn luyện viên thay đổi diện mạo với loạt trang phục thời thượng.

"Bóc giá" loạt trang phục đắt đỏ của dàn HLV Rap Việt trong vòng Đối đầu

"Bóc giá" loạt trang phục đắt đỏ của dàn HLV Rap Việt trong vòng Đối đầu

VOV.VN - Xuất hiện trong tập đầu tiên của vòng Đối đầu, các huấn luyện viên thay đổi diện mạo với loạt trang phục thời thượng.

Justatee, Binz, Suboi choáng ngợp trước dàn thí sinh “Rap Việt“
Justatee, Binz, Suboi choáng ngợp trước dàn thí sinh “Rap Việt“

VOV.VN - Dàn thí sinh tiềm năng hứa hẹn mang đến những màn tranh tài bùng nổ trên sân khấu cuộc thi "Rap Việt".

Justatee, Binz, Suboi choáng ngợp trước dàn thí sinh “Rap Việt“

Justatee, Binz, Suboi choáng ngợp trước dàn thí sinh “Rap Việt“

VOV.VN - Dàn thí sinh tiềm năng hứa hẹn mang đến những màn tranh tài bùng nổ trên sân khấu cuộc thi "Rap Việt".