Nữ sinh Hải Phòng giành Vòng nguyệt quế Olympia 2011

Ngay từ vòng thi khởi động, cô gái tới từ Hải Phòng Phạm Ngọc Oanh đã bất ngờ vượt qua 3 bạn nam

Phạm Ngọc Oanh, học sinh lớp 12A2 Trường Trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng, thí sinh nữ duy nhất trong trận chung kết Olympia năm 2011, đã giành được vòng nguyệt quế.

Sáng 19/6, tại Hà Nội đã diễn ra trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm 2011 với sự góp mặt của 4 thí sinh: Lê Bảo Lộc, học sinh lớp 12 Tin Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận; Vũ Bạch Nhật, học sinh lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông Đông Thành, Quảng Ninh; Thái Ngọc Huy, lớp 12 Tin, Trường Quốc học Huế và Phạm Ngọc Oanh.

Ngay từ vòng thi khởi động, cô gái tới từ Hải Phòng Phạm Ngọc Oanh đã bất ngờ vượt qua 3 bạn nam, trả lời rất nhanh các câu hỏi ở mọi lĩnh vực và dẫn đầu với 80 điểm. Lần lượt qua các vòng thi vượt chướng ngại vật, tăng tốc và về đích, Oanh cũng luôn là người có số điểm cao nhất.

Đặc biệt, ở vòng thi vượt chướng ngại vật, chỉ sau 2 mảnh ghép, Ngọc Oanh đã trả lời câu hỏi gốc một cách chính xác, vượt qua Lê Bảo Lộc, người bấm chuông sau Oanh đúng 1 giây.

Riêng phần thi về đích, Oanh đã trả lời nhầm một cách đáng tiếc câu hỏi về đàn Klong put nhưng bạn vẫn là người có số điểm cao nhất và trở thành nhà vô địch mới của Olympia năm 2011.

Phạm Ngọc Oanh, học sinh lớp 12A2 Trường Trung học phổ thông Tiên Lãng, Hải Phòng cũng có thành tích học tập rất đáng nể: 12 năm liền đạt học sinh giỏi, học sinh giỏi môn Hóa cấp huyện. Oanh cũng là thí sinh 2 lần về nhì cao nhất và giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi quý 1 vừa qua.

Giải thưởng giành cho nhà vô địch năm nay vẫn là một suất học bổng trị giá 35.000 USD tại Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên