Xác minh vụ việc trẻ mầm non bị nhốt và bỏ quên trong nhà vệ sinh

Một cô giáo trường mầm non Hương Sơn (xã Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) phạt học sinh bằng cách nhốt trong nhà vệ sinh nhưng lại bỏ quên... đến tối muộn.

Trao đổi với PV sáng 28/3, chị Nguyễn Thị Thùy Dương, mẹ cháu Y (học sinh lớp B5 Trường mầm non Hương Sơn) cho biết, ngày 21/3 vừa qua, cô giáo H., giáo viên trường mầm non Hương Sơn đã nhốt con gái mình là cháu Y trong nhà vệ sinh để phạt cháu.

Khi tan học, bà nội của bé đến đón cháu nhưng không thấy cháu đâu, bà đã vội vã về nhà xem có ai đón cháu chưa nhưng không thấy cháu.

Gia đình quay lại trường tìm cháu Y nhưng không còn giáo viên nào ở trường vì lúc đó đã hết giờ làm việc và bảo vệ đang về để giao ca. Sau một hồi huy động mọi người tìm nhưng không thấy cháu bé, gia đình đã nhờ UBND xã Hương Sơn thông báo sự việc cháu bé mất tích lên loa phát thanh xã vào lúc 20h tối 21/3.

Chị Dương cho biết, lúc ấy, một người họ hàng xa với cháu cũng ở cùng làng đi qua trường, nghe tiếng khóc nên trèo tường vào trong thì thấy bé cháu Y khóc sưng mắt trong nhà vệ sinh của trường và liên tục gọi: “Bà ơi cứu con với, con sợ lắm”. Chị đã gọi mọi người và cõng cháu Y về.

Được biết, sau khi gia đình nhờ phát trên hệ thống loa phát thanh xã về việc có học sinh mất tích, cô giáo H mới nhớ ra và gọi điện cho đồng nghiệp cho biết, trước đó mình đã nhốt học sinh Y vào nhà vệ sinh. Hết giờ giáo viên này ra về và... quên luôn học sinh đang bị nhốt.

Trường mầm non xã Hương Sơn, nơi xảy ra sự việc (ảnh: Hoàng Thanh)
Tạm đình chỉ hai giáo viên liên qua

Trả lời PV, chiều 28/3, ông Đặng Văn Viện, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức cho biết, hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác với cô Vương Thị Hương (chủ nhiệm lớp) và bà Vương Thị Loan (giáo viên phụ) lớp B5, Trường mầm non xã Hương Sơn, do vi phạm quy chế chăm sóc trẻ.

Cụ thể, theo quyết định số 57- QĐ-TMN do Hiệu trưởng Đồng Thị Mạnh kí, hai cô giáo trên đã thiếu kĩ năng xử lý tình huống trong việc xử phạt trẻ; Thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ; Thiếu kĩ năng bao quát trẻ. Do vậy, từ ngày 22/3- 30/3/2017, nhà trường tạm đình chỉ công tác với hai cô giáo trên để xác minh sự việc và báo cáo cấp trên, xin ý kiến chỉ đạo.

Chiều 23/3/2017, UBND xã Hương Sơn nhận được báo cáo bằng miệng của bà Đồng Thị Mạnh – Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sơn về sự việc này.

Chị Dương – mẹ cháu Y cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cô giáo và phía ban giám hiệu nhà trường có đến nhà xin lỗi gia đình về sự việc trên. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 10 ngày, gia đình vẫn không nhận được cam kết gì về việc xử lý giáo viên.

“Chúng tôi chỉ muốn nhà trường phải có hình thức kỷ luật để răn đe với những giáo viên khác. Không thể nhốt một đứa trẻ trong nhà vệ sinh rồi quên đi thế được. Giả sử hôm đó không có người dân đi qua thì tôi không biết con gái tôi sẽ như thế nào”, chị Dương nói.

Hiệu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm

Trao đổi thêm với PV Dân trí trong chiều nay (28/3), ông Viện cho biết, nhà trường tạm đình chỉ công tác với hai cô giáo trên để xác minh làm rõ sự việc theo quy định, sai đến đâu, xử lý đến đấy.

“Trước mắt tạm đình chỉ để theo dõi và xử lý sự việc. Thời gian đình chỉ còn tùy thuộc vào thời gian điều tra xác minh. Về phía nhà trường, ngoài hai cô giáo, Hiệu trưởng cũng phải chịu trách nhiệm về mặt quản lý chung bởi mặc dù là người đứng đầu nhưng để xảy ra sự việc đáng tiếc. Hiện, hội đồng kỉ luật nhà trường chưa chính thức họp mà đang phải tiến hành xác minh thêm về sự việc”, ông Viện cho biết.

Vào cuộc xác minh lại

Sáng 29/3, bà Đồng Thị Mạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non xã Hương Sơn đã trả lời PV về sự việc liên quan đến việc gia đình tố học sinh Y bị cô giáo nhốt và để quên trong nhà vệ sinh đến tối muộn.

Theo lời của bà Mạnh, trong bản tường trình của cô Vương Thị Hương và Vương Thị Loan gửi lên BGH và Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức, các cô cho rằng mình không nhốt cháu Y.

Đơn tường trình của cô Vương Thị Hương (Ảnh: Th. Long)
Cụ thể, trong tường trình, cô giáo Vương Thị Hương, chủ nhiệm lớp cháu Mai Bảo Y. ghi rõ: "Khoảng 16h25 phút ngày 21/3 trong hoạt động buổi chiều, học sinh Mai Bảo Y. và Nguyễn Ngọc M. có đánh nhau. Tôi có nói cháu nào đánh nhau thì cô phạt đứng ở góc lớp thì cháu Y. đứng lên và tự nguyện đứng vào góc lớp.

Khoảng 16h35 phút, tôi bảo các cháu chuẩn bị đồ dùng để bố mẹ đón về. Sau đó tôi vào tủ lấy đồ cho các cháu, cùng lúc đó cô Vương Thị Loan vào nhà vệ sinh dọn dẹp. Sau đó đến giờ trả trẻ, trong lúc các phụ huynh đến đón con, tôi đã không bao quát hết được các học sinh nên cháu Y đã chạy ra ngoài và nấp vào đâu tôi không nhìn thấy".

Cô giáo Hương cũng trình bày trong bản tường trình: "Khi trả hết trẻ tôi và cô L. đã kiểm tra hết lớp học khi không còn cháu nào thì tôi mới đóng cửa lớp và đi về. Khoảng 18h khi tôi đang ở nhà thì một giáo viên trường tôi gọi điện và nói với tôi về việc cháu Y. mất tích và gia đình đang tìm.

Lúc đó tôi gọi ngay cho cô Loan rồi sau đó, chúng tôi vào gặp gia đình và tôi được nghe kể lại: "Khi cô giáo đang bận trả trẻ thì cháu đã chạy và nấp vào góc cô không nhìn thấy. Khi cô giáo về hết thì cháu chạy ra cổng đứng khóc. Lúc đó có cô Lan hàng xóm đi qua nên đưa cháu về nhà. Với sự việc xảy ra tôi đã nhận lỗi với gia đình khi không làm tròn trách nhiệm của mình khi không trả trẻ tận tay phụ huynh, thiếu kỹ năng xử lý tình huống”.

Cô Vương Thị Loan, giáo viên cùng phụ trách lớp mẫu giáo B5 với cô Hương cho biết, cô Hương phạt học sinh đứng ở góc lớp, sau khi trả hết trẻ thì cô này tắt điện và ra về.

Nhà trường sẽ lấy ý kiến học sinh

Theo bà Mạnh, do lời kể của cả gia đình và giáo viên có sự không đồng nhất. Một bên cho rằng, cháu Y kể lại mình bị cô phạt và nhốt trong nhà vệ sinh, còn các cô lại nói cháu Y chỉ đứng ở góc lớp rồi chạy đi ra ngoài ẩn nấp mà các cô không biết. Do vậy, nhà trường đang phải tiến hành xác minh lại.

Trả lời câu hỏi của PV về trình tự xác minh như thế nào, các học sinh trong lớp đã kể lại ra sao, bà Mạnh cho hay, việc lấy ý kiến của học sinh cũng là một bước tiến hành của nhà trường. Đồng thời, nhà trường sẽ xác minh thêm một số chi tiết xem bên nào đúng/sai ra sao. Khi có kết quả mới thông báo với công luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo dùng dép đánh trẻ mầm non và nỗi lo của người làm cha mẹ
Cô giáo dùng dép đánh trẻ mầm non và nỗi lo của người làm cha mẹ

VOV.VN -Cô giáo như mẹ hiền mà sao lại ra những đòn thủ ác với các cháu bé như vậy? Ai còn dám tin tưởng để gửi con ở các nhà trẻ nữa?

Cô giáo dùng dép đánh trẻ mầm non và nỗi lo của người làm cha mẹ

Cô giáo dùng dép đánh trẻ mầm non và nỗi lo của người làm cha mẹ

VOV.VN -Cô giáo như mẹ hiền mà sao lại ra những đòn thủ ác với các cháu bé như vậy? Ai còn dám tin tưởng để gửi con ở các nhà trẻ nữa?

Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?
Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?

VOV.VN - Một trong hai cô giáo bạo hành trẻ tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế Hưng Yên và không được đào tạo chuyên môn sư phạm.

Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?

Tin nóng trong ngày: Cô giáo bạo hành trẻ mầm non khai gì?

VOV.VN - Một trong hai cô giáo bạo hành trẻ tốt nghiệp trường Cao đẳng y tế Hưng Yên và không được đào tạo chuyên môn sư phạm.

Vụ tố cô giáo dội nước lên đầu trẻ mầm non: Đề nghị công an vào cuộc
Vụ tố cô giáo dội nước lên đầu trẻ mầm non: Đề nghị công an vào cuộc

VOV.VN - Quận Lê Chân, Hải Phòng đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ thông tin gia đình “tố” cháu bé bị cô giáo dội nước vì tè dầm.

Vụ tố cô giáo dội nước lên đầu trẻ mầm non: Đề nghị công an vào cuộc

Vụ tố cô giáo dội nước lên đầu trẻ mầm non: Đề nghị công an vào cuộc

VOV.VN - Quận Lê Chân, Hải Phòng đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ thông tin gia đình “tố” cháu bé bị cô giáo dội nước vì tè dầm.