Hiền Nguyễn Soprano hát “Bóng ma nhà hát” cực “sung” với Oplus

VOV.VN - Tại khán phòng L’Espace tối 7/3, Hiền Nguyễn Soprano đã có một concert đầy cảm xúc, ghi dấu 15 năm theo đuổi thanh nhạc.

"Yêu" là concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp sau 15 năm theo đuổi con đường thanh nhạc chuyên nghiệp của Hiền Nguyễn Soprano. Nói về việc vì sao lại muộn màng đến vậy mới có concert đầu tiên, Hiền Nguyễn cho biết, cô dành nhiều thời gian tu nghiệp cả trong và ngoài nước, tự trau dồi cho mình một vốn liếng dồi dào, rèn giũa về nội lực để có nền móng vững chắc rồi mới bắt đầu thực hiện những dự án cá nhân. 

Nữ ca sĩ cũng từ chối lời mời làm việc tại một nhà hát ở Italy sau thời gian tu nghiệp để trở về Việt Nam với kỳ vọng khẳng định dấu ấn cá nhân và đưa nghệ thuật oprea đến gần hơn với công chúng. Ở concert "Yêu" lần này, Hiền Nguyễn đã làm đúng những gì cô dự định: nới rộng phong cách hát cổ điển, jazz hóa opera, thể hiện kỹ thuật điêu luyện cùng sự liều lĩnh làm mới. Tất cả đã tạo ra một concert tràn đầy cảm xúc trong những ca khúc Việt Nam, ca khúc tiếng Anh, Pháp và Italy. 

Mở đầu đêm nhạc, Hiền Nguyễn bước ra sân khấu trong chiếc áo dài in cờ Italy - một sự kết hợp để thể hiện tình yêu quê hương và tôn vinh nơi đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của cô. Cô thể hiện “Scarborough Fair” đầy bay bổng và êm ái. Tiết tấu âm nhạc cùng sự ngẫu hứng, tự do được tiếp tục ngay sau đó với hai bài hát nước ngoài. 

Ở “Manha de Carnaval (với phần lời Việt mang tên "Bài ngợi ca tình yêu") Hiền Nguyễn và bản phối mới của Tuấn Nam đã thổi một phong vị mới đầy tươi tắn. Và đến "J’taime" – bài hát gắn liền với tên tuổi danh ca Lara Fabian thì giọng hát nồng cháy, đậm chất Tây phương cùng kỹ thuật điêu luyện của Hiền Nguyễn mới được “khoe” trọn vẹn. 

Ngoài "J’taime", Hiền Nguyễn còn làm say đắm những đôi tai khó tính khi thể hiện thăng hoa, mãnh liệt bản tình ca lãng mạn bậc nhất của Italy "Caruso". 

Thường thể hiện những ca khúc nước ngoài, thính phòng kinh điển, Hiền Nguyễn cũng chứng minh nỗ lực bước ra khỏi vòng an toàn để làm mới mình với nhiều ca khúc Việt Nam. Những bài hát tuy không mới như "Mắt biếc", "Biển cạn", "Yêu", "Mùa hè đẹp nhất"... nhưng với sự thể hiện theo phong cách Jazz, mang sự tung tẩy, ngẫu hứng cùng sự biến hóa đa dạng trong cách xử lý của Hiền Nguyễn đã đem lại những cảm xúc mới cho khán giả.

Đặc biệt là màn “đọ giọng” của Hiền Nguyễn Soprano với bốn chàng trai OPlus. Tuy là khách mời duy nhất của concert nhưng OPlus lại mang lại hai cảm giác khác nhau, hai phong cách khác nhau trong 2 ca khúc, tạo sự đa dạng nhất định cho concert "Yêu". 

Ở lần xuất hiện đầu tiên với bài “Như chưa bắt đầu”, OPlus đã kéo Hiền Nguyễn bước gần về với pop ballad. Sự thư thái, nồng nàn trong cảm xúc và giọng hát của Hiền Nguyễn khiến “cuộc yêu” của cô và bốn chàng trai hoà quyện và bung nở.

Với "Phantom of the opera" (Bóng ma trong nhà hát), Hiền Nguyễn và OPlus mang đến sự choáng ngợp về cảm xúc cho khán giả. Nội lực trong giọng hát của Hiền Nguyễn cộng hưởng với sự hòa âm của 4 chàng trai chuyên hát acapella, bệ đỡ tuyệt vời của ban nhạc đã khiến phần trình diễn đầy kịch tính, mới mẻ này bùng nổ với toàn bộ khán giả có mặt trong khán phòng L’Espace tối 7/3.

Trong khoảng 90 phút, khán giả đã được nghe 12 ca khúc với tinh thần giao thoa, hòa trộn giữa phong cách fusion jazz, phong cách jazzband và sự ngẫu hứng của Hiền Nguyễn. Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Tuấn Nam đã lựa chọn một cách kỹ càng để dù chỉ gói gọn trong 12 ca khúc nhưng biên độ của đêm nhạc rất rộng về thể loại, những bài hát quen thuộc của Việt Nam và thế giới lần lượt được vang lên mới mẻ, bất ngờ. 

Dù là concert đầu tiên trong sự nghiệp nhưng với 15 năm tu nghiệp, Hiền Nguyễn có một sự tự tin nhất định khi đứng trên sân khấu. Cô không quá hồi hộp hay lo lắng, chính vì vậy mà cảm xúc cô truyền đạt qua các bài hát được mạch lạc và dễ cảm nhận hơn với khán giả. Sự trợ giúp của ban nhạc NamJazzNight chắc chắn là bệ đỡ tuyệt vời để nữ ca sĩ có thể bứt phá, thăng hoa hơn. 

Chính vì thế mà dù có một chút sự cố về điều hòa trong đêm nhạc nhưng các khán giả không ai phàn nàn mà đều chìm vào mạch cảm xúc bởi tình yêu, sự đam mê dành cho âm nhạc của Hiền Nguyễn Soprano và các nghệ sĩ, các nhạc công tham gia chương trình. 

Concert này cũng là sự mở đầu cho những dự án trong tương lai của Hiền Nguyễn, trước mắt là một album trong năm 2021 và có thể là một MV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 năm không ra được album, Hiền Nguyễn Soprano "ngược dòng" làm concert
2 năm không ra được album, Hiền Nguyễn Soprano "ngược dòng" làm concert

VOV.VN - Concert "Yêu" diễn ra vào 7/3 tới là sự liều lĩnh của giọng ca Soprano Hiền Nguyễn và ekip trong thời điểm nhiều show, chương trình phải hủy bỏ vì lo ngại dịch bệnh.

2 năm không ra được album, Hiền Nguyễn Soprano "ngược dòng" làm concert

2 năm không ra được album, Hiền Nguyễn Soprano "ngược dòng" làm concert

VOV.VN - Concert "Yêu" diễn ra vào 7/3 tới là sự liều lĩnh của giọng ca Soprano Hiền Nguyễn và ekip trong thời điểm nhiều show, chương trình phải hủy bỏ vì lo ngại dịch bệnh.

Giọng ca Soprano Hiền Nguyễn ra MV “vứt bỏ công việc” dịp Giáng Sinh
Giọng ca Soprano Hiền Nguyễn ra MV “vứt bỏ công việc” dịp Giáng Sinh

VOV.VN - "Thank God It’s Friday" của ca sĩ Hiền Nguyễn truyền cảm hứng về tình yêu cuộc sống, rời bỏ công việc trong dịp Giáng Sinh. 

Giọng ca Soprano Hiền Nguyễn ra MV “vứt bỏ công việc” dịp Giáng Sinh

Giọng ca Soprano Hiền Nguyễn ra MV “vứt bỏ công việc” dịp Giáng Sinh

VOV.VN - "Thank God It’s Friday" của ca sĩ Hiền Nguyễn truyền cảm hứng về tình yêu cuộc sống, rời bỏ công việc trong dịp Giáng Sinh. 

Dương Cầm “sợ” khi phối “La vie en rose” cho giọng soprano Hiền Nguyễn
Dương Cầm “sợ” khi phối “La vie en rose” cho giọng soprano Hiền Nguyễn

VOV.VN - Nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm thừa nhận anh cảm thấy sợ và phải đắn đo mất một tuần mới dám phối lại ca khúc quá nổi tiếng "La vie en rose".

Dương Cầm “sợ” khi phối “La vie en rose” cho giọng soprano Hiền Nguyễn

Dương Cầm “sợ” khi phối “La vie en rose” cho giọng soprano Hiền Nguyễn

VOV.VN - Nhạc sĩ, nhà sản xuất Dương Cầm thừa nhận anh cảm thấy sợ và phải đắn đo mất một tuần mới dám phối lại ca khúc quá nổi tiếng "La vie en rose".