Hoa lê rừng xuống phố khiến dân thủ đô mê mẩn

VOV.VN - Ra Giêng, khi đào đã phai, Tết đã nhạt, nhưng không khí xuân vẫn còn khắp nơi, ấy là lúc hoa lê rừng bung nở, cuốn hút và mê hoặc với người dân Hà Nội.

Nếu như hoa đào là loài hoa đặc trưng, truyền thống của người dân đất Bắc vào dịp Tết, thì hoa lê lại được người dân Hà thành ưa chuộng chơi cho đến hết tháng 4 âm lịch. Trong tiết trời phảng phất mưa xuân, những bông hoa lê trắng bung nở, chồi lộc trên cành cây cổ thụ, khẳng khiu luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ. 
Những khách sành chơi thường tìm cho được loại hoa lê cổ thụ, thân, cành mốc meo, rêu phong. Những cành "cổ" thường có cả cây sống "gửi" trên thân cây. Giống như đào thất thốn, cây lê càng già, hoa càng tinh khiết, nảy lộc xanh rờn, mơn mởn sức sống. 
Theo các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội), những cành lê rừng thường được chuyển về từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Sơn La, Lào Cai... Chính tiết trời và đất rừng ở những khu vực này mới tạo nên được những cành lê hoang dã, thuần tiết và sức sống mãnh liệt.

Các tiểu thương cũng cho biết, năm nay giá hoa lê có phần đắt hơn năm ngoái. Những cành to, có giá từ 1-2 triệu đồng, những cành loại nhỏ, dùng để cắm trên bàn thờ cũng từ 100.000 -200.000 đồng/cành.
Mang 40 gốc hoa lê trắng về Hà Nội, anh Đỗ Minh Anh (làng hoa Nhật Tân, Tây Hồ) cho biết: “Buôn hoa lê trắng được 3 năm, nguyên khách quen đã đặt trước của gia đình tôi 15 gốc hoa lê đẹp rồi. Những cành hoa lê nhà tôi được nhập từ cửa khẩu ở Lạng Sơn. Có những cành nhỏ cắm trong lọ hoặc những cành hoa lê lớn để phù hợp với không gian của nhiều gia đình ở Hà Nội.”
Người Hà Nội thích thú chơi hoa lê vì màu trắng tinh khôi, khi cắm tạo được vẻ sang trọng. Ngoài ra hoa lê còn là biểu tượng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, nên nhiều người dùng những cành nhỏ cắm một bình đặt lên bàn thờ.

Thông thường, hoa lê có thể nở trong khoảng từ 10-20 ngày mới phai tàn, với những cành có nhiều nụ, người chơi có thể trưng trong nhà đến vài tháng.

Khách mua hoa thích thú "check -in" giữa chợ hoa. 
Tại chợ Quảng Bá, còn có dịch vụ vận chuyển hoa về tận nhà cho khách hàng. Anh Trần Tuấn Anh (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, vài năm nay, dù giá hoa có năm cao, năm thấp hơn, nhưng năm nào nhà anh cũng đi tìm bằng được cành lê rừng về cắm trong nhà để níu giữ chút không khí xuân. 
Dịp này, người dân Hà thành bắt đầu xuống phố mua cành hoa lê về chơi cho kịp Rằm tháng Giêng. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thú chơi đào Thất Thốn tốn kém và công phu
Thú chơi đào Thất Thốn tốn kém và công phu

VOV.VN -Mỗi độ Tết đến xuân về, người dân Hà thành lại nô nức đi sắm cho được một cành đào trưng trong nhà với ước muốn năm mới may mắn, bình an…

Thú chơi đào Thất Thốn tốn kém và công phu

Thú chơi đào Thất Thốn tốn kém và công phu

VOV.VN -Mỗi độ Tết đến xuân về, người dân Hà thành lại nô nức đi sắm cho được một cành đào trưng trong nhà với ước muốn năm mới may mắn, bình an…

Thời tiết nồm ẩm, hoa ly nở đồng loạt, rớt giá thảm hại
Thời tiết nồm ẩm, hoa ly nở đồng loạt, rớt giá thảm hại

VOV.VN -Thời tiết ấm, nồm, độ ẩm cao kích thích hoa ly nở rộ, dẫn đến giá hoa xuống thấp, nhiều người trồng hoa bị thiệt hại nặng nề.

Thời tiết nồm ẩm, hoa ly nở đồng loạt, rớt giá thảm hại

Thời tiết nồm ẩm, hoa ly nở đồng loạt, rớt giá thảm hại

VOV.VN -Thời tiết ấm, nồm, độ ẩm cao kích thích hoa ly nở rộ, dẫn đến giá hoa xuống thấp, nhiều người trồng hoa bị thiệt hại nặng nề.

 Ảnh: Hoa ly nở đỏ ruộng, người nông dân khóc đỏ mắt
Ảnh: Hoa ly nở đỏ ruộng, người nông dân khóc đỏ mắt

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân trồng hoa tại Tây Tựu (Hà Nội) đang khóc dở mếu dở bởi hoa ly nở muộn sau Tết, giá rẻ, người trồng mất cả công lẫn vốn. 

 Ảnh: Hoa ly nở đỏ ruộng, người nông dân khóc đỏ mắt

Ảnh: Hoa ly nở đỏ ruộng, người nông dân khóc đỏ mắt

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân trồng hoa tại Tây Tựu (Hà Nội) đang khóc dở mếu dở bởi hoa ly nở muộn sau Tết, giá rẻ, người trồng mất cả công lẫn vốn.