Hơn 40 nhà báo xuất phát ra thăm cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1

VOV.VN - Các phóng viên sẽ thăm hỏi, tặng quà tết cho các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các điểm nhà giàn DK1 và phản ánh đời sống của họ

Sáng 15/1, tại cầu cảng Hải đội 812, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, hai tàu hải quân HQ609 và HQ612 thuộc Bộ tư lệnh Vùng II Hải quân đã xuất bến, chở theo hơn 40 nhà báo cùng đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng II Hải quân tiến thẳng ra khu vực nhà giàn DK1 thuộc Cụm Kinh tế - Khoa học - Kỹ thuật thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Các phóng viên sẽ thăm hỏi, tặng quà tết cho các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các điểm nhà giàn DK1 và phản ánh đời sống cán bộ, chiến sỹ nhà giàn.

Các phóng viên đến từ nhiều cơ quan báo chí khác nhau, từ khu vực phía Bắc cho đến các tỉnh thành Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Dù nhiều người chưa từng tác nghiệp trên biển, hay đã từng trải qua những chuyến công tác dài ngày cùng lực lượng hải quân đến với các nhà giàn, các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhưng các nhà báo đều có chung một tâm huyết với những đề tài đang ấp ủ về biển, đảo về người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc.

Phóng viên Nguyễn Tùng Linh, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ bày tỏ: “Cảm xúc rất hồi hộp vì tôi chưa bao giờ đi biển, tuy biết là rất nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, truyền tải cuộc sống của người lính đang gìn giữ vùng biển của quê hương đến người dân đất Tổ. Bản thân sẽ cố gắng truyền hết tình cảm của người dân đất Tổ đến các anh để động viên các anh sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục bám trụ trên vùng biển Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

Cùng đi trong đoàn lần này cũng có nhiều nữ phóng viên không ngại sóng gió, mong muốn mang những phần quà tết cũng như không khí tết của đất liền đến với các chiến sỹ hải quân nơi đảo xa. Phóng viên Nguyễn Việt Hòa, báo Hải Dương ra khơi với nhiều ấp ủ đề tài về người lính, về biển, đảo và mong muốn có đủ sức khỏe để thực hiện hết.

“Năm ngoái tôi đã có một chuyến đi biển, đảo cho nên đây không phải là lần đầu tiên, nên không cảm thấy lo lắng lắm. Trong đoàn đi này có rất nhiều nhà báo nữ, nên cảm thấy vui và an tâm. Trước khi đi thì chưa có hình dung cụ thể, chỉ có hình dung tính khái quát phản ánh đời sống cũng như tâm tư của các chiến sỹ tại điểm nhà giàn DK”, phóng viên Nguyễn Việt Hòa chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa
4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Theo kế hoạch, 17h chiều nay, 4 tàu rời cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm tấn hàng ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa

4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Theo kế hoạch, 17h chiều nay, 4 tàu rời cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm tấn hàng ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Tiễn Đoàn công tác lên đường ra Trường Sa
Tiễn Đoàn công tác lên đường ra Trường Sa

VOV.VN - Nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ lần này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Tiễn Đoàn công tác lên đường ra Trường Sa

Tiễn Đoàn công tác lên đường ra Trường Sa

VOV.VN - Nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ lần này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Những tân binh náo nức ra quần đảo Trường Sa
Những tân binh náo nức ra quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Những người được ra đảo làm nhiệm vụ lần này đều rất vinh dự, tự hào và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Những tân binh náo nức ra quần đảo Trường Sa

Những tân binh náo nức ra quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Những người được ra đảo làm nhiệm vụ lần này đều rất vinh dự, tự hào và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.