Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền...

VOV.VN - “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”. 71 năm đã trôi qua, với những thanh niên vùng cao Bắc Kạn, những vần thơ ấy vẫn còn nguyên giá trị, giúp các bạn trẻ có thêm động lực vươn lên khẳng định bản thân mình.

Ngày 28/3/1951, khi đến thăm Liên phân đội thanh niên xung phong 312 đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù, thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Bác Hồ đã dành tặng cho thanh niên Việt Nam 4 câu thơ bất hủ: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”.

Những vần thơ Bác tặng đã trở thành niềm động viên to lớn với những người thanh niên, giúp họ vượt qua khó khăn, gian khổ hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.

Ông Nguyễn Nho, Cựu thanh niên Xung phong Liên phân đội 312 nói: “Sau khi ân cần hỏi thăm công việc và căn dặn các cháu thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bác bảo, bác tặng các cháu bài thơ và các cháu nhớ thực hiện tốt. Từ đó đến nay, lời dạy của Bác vẫn thôi thúc các thế hệ TNXP khi xưa và thế hệ trẻ hôm nay hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ".

Đất nước đã hòa bình, thống nhất, thế hệ trẻ hôm nay có thêm nhiều nhiệm vụ mới, vai trò mới nhưng những vần thơ của Bác năm xưa vẫn là kim chỉ nam cho mọi hành động. Tự hào là mảnh đất khởi nguồn lời dạy của Người, các bạn trẻ vùng cao Bắc Kạn đã từng bước khẳng định mình.

Là một tỉnh khó khăn, không có nhiều lợi thế nhưng những năm qua, các bạn trẻ vùng cao nơi đây đã dấy lên phong trào khởi nghiệp với phương châm “Không có việc gì khó”.

Chị Lê Thu Hương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao BK Foods cho biết, dù cơ hội đầu tư ở nhiều tỉnh, thành phố khác có thể tốt hơn, nhưng chị và gia đình quyết tâm xây dựng mô hình ngay tại quê nhà. Dù Bắc Kạn còn khó khăn về giao thông, hạn chế về thị trường nhưng khi biết tận dụng lợi thế về đồi rừng, về thế mạnh các loại cây đặc sản thì vẫn mở ra những hướng đi đầy triển vọng.

 “Hiện nay, cơ hội việc làm cho thanh niên nông thôn khá rộng mở, tôi có thể làm ở Thái Nguyên hay Hà Nội. Tuy nhiên, tôi muốn khẳng định bản thân ngay trên quê hương mình, dù khó nhưng tôi nghĩ quyết tâm sẽ làm được, như lời Bác dạy “Quyết chí ắt làm nên"...Tôi thấy lựa chọn của mình đến thời điểm này là hợp lý”, chị Hương cho hay.

Bắc Kạn hiện có hơn 82.000 thanh niên, chiếm 26% dân số và trên 40% tổng số lao động của địa phương. Chỉ trong vài năm qua, hàng trăm hợp tác xã, tổ hợp tác và các mô hình kinh tế nông - lâm nghiệp kết hợp dịch vụ đã được các bạn trẻ Bắc Kạn đứng ra thành lập và làm chủ. Tiêu biểu có thể kể đến như Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Tân Sơn của 11 cô gái trẻ người Dao đã vượt qua định kiến xã hội để trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh của tỉnh; Hay các mô hình Hợp tác xã Thanh niên Như Cố, huyện Chợ Mới; Mô hình HTX Yến Dương, huyện Ba Bể; Mô hình làng thanh niên lập nghiệp tại huyện Na Rì…Các bạn trẻ đã mạnh dạn trong xây dựng các sản phẩm mang thương hiệu OCOP, đưa các sản phẩm tiến xa hơn trên thị trường và từng bước tiếp cận với khoa học kỹ thuật hiện đại.

Anh Lý Anh Dũng, Bí thư huyện đoàn Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn chia sẻ: “Thanh niên vùng cao hiện nay hạn chế nhất là kỹ năng giao tiếp, nhiều bạn khá rụt rè. Hạn chế nữa là về tiếp cận công nghệ. Tôi nghĩ rằng, đây là những vấn đề thanh niên vùng cao hoàn toàn có thể khắc phục. Tôi chắc chắn với lòng quyết tâm thì không có việc gì chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi tự hào sinh ra trên quê hương cách mạng, nơi Bác tặng 4 câu thơ bất hủ và chúng tôi sẽ cố gắng xứng đáng với truyền thống đó...”.

Không chỉ giúp các bạn trẻ mạnh dạn, tự tin hơn trong phát triển kinh tế, lời dạy của Bác cũng là động lực để thanh niên vùng cao tự khẳng định được bản thân mình. Đó là hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, đóng góp hàng vạn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, tổ chức các chương trình áo ấm mùa đông cho học sinh hoàn cảnh khó khăn; Đặc biệt mới đây, hàng nghìn bạn trẻ đã cùng tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch Covid-19 và trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. …

Anh Lường Đình Hùng, Bí thư Đoàn xã Như Cố, huyện Chợ Mới cho biết: “Theo lời thơ Bác dạy, với tâm huyết, trách nhiệm và mong muốn của mình cho sự phát triển chung, đó là xung kích, tình nguyện, khát vọng thay đổi tư tưởng lạc hậu, giúp định hướng cho đoàn viên, thanh niên và người dân. Làm sao để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, người dân xây dựng được các mô hình kinh tế cũng như các công trình, phần việc…trên tinh thần đó đoàn viên thanh niên sẽ là nhân tố xung kích, cống hiến hết mình”.

Hiện nay, khu di tích Lịch sử Nà Tu đã được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia và đầu tư, tôn tạo để trở thành nơi giáo dục truyền thống đặc biệt quan trọng cho thế hệ trẻ hôm nay…Các dịp lễ lớn như: ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong (15/5) hay ngày sinh nhật Bác (19/5).., nơi đây lại trở thành địa chỉ đỏ của các bạn trẻ với nhiều hoạt động về nguồn, sinh hoạt đoàn, đội ý nghĩa.

71 năm đã trôi qua, những vần thơ Bác vẫn vẹn nguyên ý nghĩa và mang theo giá trị thời đại, giúp cho những bạn trẻ vùng cao Bắc Kạn tự tin, quyết tâm khẳng định bản thân, vươn lên làm chủ cuộc sống và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo trẻ vùng khó: Học Bác Hồ để tự rèn mình
Thầy giáo trẻ vùng khó: Học Bác Hồ để tự rèn mình

VOV.VN - Gắn bó với công việc giảng dạy tại ngôi trường ở huyện vùng sâu Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, thầy giáo Nguyễn Viết Lân dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thầy giáo trẻ vùng khó: Học Bác Hồ để tự rèn mình

Thầy giáo trẻ vùng khó: Học Bác Hồ để tự rèn mình

VOV.VN - Gắn bó với công việc giảng dạy tại ngôi trường ở huyện vùng sâu Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, thầy giáo Nguyễn Viết Lân dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Độc đáo bộ sưu tập tranh gạo “Bác Hồ kính yêu” của chàng trai 9X
Độc đáo bộ sưu tập tranh gạo “Bác Hồ kính yêu” của chàng trai 9X

VOV.VN - Khưu Tấn Bửu là một trong những cái tên quen thuộc trong làng tranh gạo tại Cần Thơ. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, anh Khưu Tấn Bửu đã trình làng bộ sưu tập tranh gạo “Bác Hồ kính yêu” đầy tâm huyết.

Độc đáo bộ sưu tập tranh gạo “Bác Hồ kính yêu” của chàng trai 9X

Độc đáo bộ sưu tập tranh gạo “Bác Hồ kính yêu” của chàng trai 9X

VOV.VN - Khưu Tấn Bửu là một trong những cái tên quen thuộc trong làng tranh gạo tại Cần Thơ. Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, anh Khưu Tấn Bửu đã trình làng bộ sưu tập tranh gạo “Bác Hồ kính yêu” đầy tâm huyết.

Chúng ta có Bác Hồ!
Chúng ta có Bác Hồ!

VOV.VN - Người làm cho đất nước từ bóng đêm nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, con người tự do; làm cho đất nước của những vương triều với những định kiến, định chế ách nghẹn dựa trên sự thống trị của một tập đoàn, một cá nhân trở thành một nước Việt Nam của nhân dân trong mát, là Bác Hồ.

Chúng ta có Bác Hồ!

Chúng ta có Bác Hồ!

VOV.VN - Người làm cho đất nước từ bóng đêm nô lệ trở thành một quốc gia độc lập, con người tự do; làm cho đất nước của những vương triều với những định kiến, định chế ách nghẹn dựa trên sự thống trị của một tập đoàn, một cá nhân trở thành một nước Việt Nam của nhân dân trong mát, là Bác Hồ.