Lính biên phòng vượt núi mang con chữ lên bản vùng cao

VOV.VN - Ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng, Trung uý người dân tộc Mông Vàng Lao Lừ, cán bộ thuộc Đồn biên phòng Mường Lạn (Sơn La) cùng chiếc xe máy cà tàng vẫn vượt núi, băng rừng hàng chục cây số đến lớp dạy xoá mù chữ tại các bản vùng cao nơi đây.

Với người dân nơi vùng cao biên giới xa xôi Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, trung úy Vàng Lao Lừ, cán bộ Đồn biên phòng Mường Lạn thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đứng chân trên địa bàn thực sự là thầy giáo của bản Mường. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, mà anh còn là  thầy giáo quân hàm xanh góp sức mang con chữ về cho dân bản. 

Trung úy Vàng Lao Lừ chia sẻ về những khó khăn khi tất cả học viên đều là những người chưa bao giờ biết đến cái chữ, con số và phần đa học viên lại lớn tuổi nên khả năng tiếp thu cũng hạn chế. Nhưng  cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào, anh cảm nhận rõ được sự vất vả, bất cập của bà con khi không biết chữ. Và điều đó càng thôi thúc anh vượt qua mọi khó khăn để xóa mù chữ bằng được cho bà con.

“Với trách nhiệm của một người cán bộ, đảng viên trẻ, tôi nhận thức sâu sắc về vấn đề tiên phong gương mẫu trong tất cả các công việc. Đặc biệt, tôi về đây được Đảng uỷ, Ban chỉ huy Đồn rất tin tưởng, giao nhiệm vụ đứng lớp, giảng dạy xoá mù chữ, thế nên tôi luôn suy nghĩ rằng bản thân cần phải cố gắng và làm được nhiều điều cho nhân dân ”- Trung uý Vàng Lao Lừ chia sẻ.

Mường Lạn là xã vùng cao biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp. Toàn xã có 16 bản, trong đó có 9 bản biên giới, với trên 54km đường biên giới với nước bạn Lào, đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, tỷ lệ mù chữ ở xã còn cao, với trên 1.000 người, tập trung chủ yếu ở nữ giới. Muốn giúp người dân nhanh chóng thoát nghèo, trước hết phải giúp bà con xóa mù chữ để biết tính toán, làm ăn.  Trăn trở với suy nghĩ đó, cộng với thực tế địa bàn, Trung uý Vàng Lao Lừ đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Đồn, phối hợp với chính quyền địa phương, phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Sốp Cộp khảo sát, mở hai lớp học xóa mù chữ tại 2 bản có 100% đồng bào Mông là Co Muông và Noong Phụ, mỗi lớp có gần 40 học viên và  anh cũng trong vai thầy giáo quân hàm xanh trực tiếp giảng dạy cho bà con.

Các lớp học của thầy giáo quân hàm xanh - Trung úy Vàng Lao Lừ rất đặc biệt bởi học trò có đủ các lứa tuổi, người ít nhất 15 tuổi, nhiều hơn là các bà, các mẹ đồng bào Mông 50 tuổi cũng hăng hái đến học cái chữ. Để giúp học viên nhanh biết đọc, biết viết, tận dụng lợi thế bản thân là người Mông, anh phiên dịch, dạy song song cả tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ để uốn nắn từng cái chữ, con số cho học viên. Ngoài dạy chữ, các phép tính sơ giản, anh linh hoạt lồng ghép những kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như trồng cây ăn quả trên đất dốc, cách phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh làng bản... nên học viên tiếp thu bài rất nhanh, dễ hiểu và dễ làm theo. Do các lớp xóa mù chữ ở xa đơn vị, đường xá đi lại rất khó khăn, nên nhiều đêm anh ở lại luôn bản để có thêm thời gian dạy học viên đọc, viết, làm phép tính. 

Anh Sồng A Lau và chị Giàng Thị Sông, 2 học viên của thầy Vàng Lao Lừ tại lớp học bản Noong Phụ, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp đã tâm sự : “Thầy Lừ lên dậy ở đây còn hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng cây các loại. Bây giờ gà, vịt  gia đình nuôi không bị chết dịch như trước kia. Cuộc sống của bà con ở đây đã khấm khá hơn trước rồi”. 

“Tôi làm Chi hội trưởng phụ nữ. Trước đây, tôi không biết chữ, nhưng bây giờ đã biết chữ rồi, đọc cũng biết, tính toán cũng biết một ít, biết chữ thì làm việc gì cũng dễ hơn. Có văn bản, giấy tờ ở xã gửi lên, việc triển khai công việc đến chị em hội viên phụ nữ trong bản thuận lợi hơn. Cảm ơn thầy Lừ rất nhiều”. 

Chỉ trong 2 năm 2019, 2020, cán bộ, chiến sĩ thuộc đồn Biên phòng Mường Lạn và Đội sản xuất số 1 thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326 đứng chân trên địa bàn xã Mường Lạn đã tổ chức được 7 lớp xóa mù chữ cho trên 200 học viên với đủ các lứa tuổi. Ngoài những giờ giảng trên lớp xoá mù, anh Lừ còn trực tiếp phụ đạo, giúp đỡ 05 học sinh đơn vị nhận nuôi tại Đồn theo chương trình ‘‘Nâng bước em tới trường’. Biết chữ, việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới đồng bào cũng thuận lợi hơn. Đồng bào thêm tin yêu Đảng, Chính phủ và các anh bộ đội, bảo vệ đường biên, mốc giới, yên tâm lao động sản xuất, làm ăn trên mảnh đất quê hương mình. Và kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của Trung úy - Thầy giáo quân hàm xanh Vàng Lao Lừ.  

“Mặc dù không qua đào tạo về kỹ năng sư phạm, nhưng với tâm huyết tất cả vì nhân dân phục vụ, những người thầy giáo khoác trên mình màu áo lính đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, ân cần chỉ bảo, uốn nắn từng nét chữ, từng con số cho học viên. Các anh thực sự đã trở thành những tấm gương sáng trong cuộc sống đời thường, được nhân dân kính trọng, thu hút được đông đảo học viên, duy trì được sĩ số ổn định”.

“Bản thân đồng chí không ngại khổ, ngại khó trong bất cứ nhiệm vụ nào. Tất cả các công việc Đảng uỷ, Ban chỉ huy và các cấp giao cho thì đồng chí Lừ  nhận và hoàn thành rất tốt, với tinh thần ý thức, trách nhiệm rất cao”. - Đây là những đánh giá của Bí thư Đảng uỷ xã Mường Lạn Tòng Văn Hoà và Trung tá Nguyễn Tiến Hiếu, đồn trưởng đồn biên phòng Mường Lạn thêm khẳng định đóng góp của trung uý-thầy giáo quân hàm xanh Vàng Lao Lừ với công tác xoá mù chữ ở địa bàn.

Với những đóng góp tích cực trong bảo vệ an ninh biên giới và xóa mù chữ cho nhân dân, Trung uý Bộ đội biên phòng Vàng Lao Lừ đã được trao tặng nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương. Năm 2017, anh vinh dự là một trong 60 thầy giáo quân hàm xanh toàn quốc dự Lễ tuyên dương các cán bộ, chiến sỹ, thầy giáo quân hàm xanh tại Hà Nội và đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc”, “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân” năm 2018. 

Vui vì được các cấp và bà con ghi nhận, nhưng trung úy - thầy giáo quân hàm xanh Vàng Lao Lừ vẫn không nguôi trăn trở bởi đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi vùng cao biên giới còn nhiều gian nan, vất vả, vẫn còn nhiều bà con chưa biết cái chữ.  

“Tôi luôn mong muốn những con chữ tôi đem đến cho bà con có thể giúp họ học được, áp dụng được.  Thế nên chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ dừng lại công việc này, với hy vọng tương lai bà con sẽ có cuộc sống ấm no hơn. Từ đó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bộ đội biên phòng và cùng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tốt hơn trong tình hình mới”- Trung uý Vàng Lao Lừ tâm sự.

Anh nguyện được góp sức trẻ nhiều hơn nữa với công tác xoá mù chữ, để cái chữ sẽ giúp bà con có thêm kiến thức xóa đói giảm nghèo./.                                                                                               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc
Thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN- “Lớp học tình thương của Đồn Biên phòng 704” hiện có 23 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Các em đi học buổi sáng và buổi chiều về đi làm phụ giúp gia đình.

Thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Thầy giáo quân hàm xanh gieo chữ trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc

VOV.VN- “Lớp học tình thương của Đồn Biên phòng 704” hiện có 23 học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Các em đi học buổi sáng và buổi chiều về đi làm phụ giúp gia đình.

Thầy giáo trẻ mang quân hàm xanh dành cả thanh xuân gieo chữ vùng biên
Thầy giáo trẻ mang quân hàm xanh dành cả thanh xuân gieo chữ vùng biên

VOV.VN -Không chỉ mang cái chữ đến với Mường Lạn, thầy Vàng Lao Lừ (SN 1989) còn dạy cho người dân cách trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, thay đổi những hủ tục.

Thầy giáo trẻ mang quân hàm xanh dành cả thanh xuân gieo chữ vùng biên

Thầy giáo trẻ mang quân hàm xanh dành cả thanh xuân gieo chữ vùng biên

VOV.VN -Không chỉ mang cái chữ đến với Mường Lạn, thầy Vàng Lao Lừ (SN 1989) còn dạy cho người dân cách trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, thay đổi những hủ tục.

Thiếu dụng cụ học tập thiết yếu, các thầy cô giáo "vượt khó" mang con chữ tới vùng cao
Thiếu dụng cụ học tập thiết yếu, các thầy cô giáo "vượt khó" mang con chữ tới vùng cao

VOV.VN - Điểm trường Nà Xoong không có mạng Internet, dụng cụ học tập tối thiểu theo quy định mới chưa được cấp phát, không có máy chiếu và màn hình tivi - những dụng cụ bắt buộc để hỗ trợ học sinh học tập.

Thiếu dụng cụ học tập thiết yếu, các thầy cô giáo "vượt khó" mang con chữ tới vùng cao

Thiếu dụng cụ học tập thiết yếu, các thầy cô giáo "vượt khó" mang con chữ tới vùng cao

VOV.VN - Điểm trường Nà Xoong không có mạng Internet, dụng cụ học tập tối thiểu theo quy định mới chưa được cấp phát, không có máy chiếu và màn hình tivi - những dụng cụ bắt buộc để hỗ trợ học sinh học tập.