Lính vùng biển đón Tết ở vùng biên

VOV.VN - Tết này ở những điểm trực chốt biên giới, dù là những bữa cơm đơn sơ nhưng vẫn luôn đủ hương vị mùa Tết, giúp cán bộ chiến sỹ nơi đây cảm thấy ấm áp, vững tin hơn khi luôn có sự quan tâm của hậu phương và đơn vị.

Với nhiều chiến sỹ biên phòng tuyến biển, Tết năm nay thật đặc biệt, khi lần đầu tiên đón Tết ở vùng biên giới Tây Nam, nơi họ được tăng cường lên làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19. Với những người lính biên phòng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào họ vẫn luôn xác định "Đồn là nhà, Biên giới là quê hương".

Tết của lính biển ở điểm chốt biên giới

Với Đại uý Trần Trung Dũng, bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, đây là lần đầu tiên anh đón Tết ở vùng biên giới phía Tây Nam. Gia đình có cha mẹ già và con nhỏ và 2 năm liên tục không đón Tết cùng gia đình và người thân, nhưng anh quyết gác việc riêng tình nguyện lên tuyến biên Tây Nam để tăng cường cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại điểm chốt số 1- Đồn Biên phòng Bình Thạnh, huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. 

 

Ở điểm chốt thiếu điện, thiếu nước sạch, nhưng được sự quan tâm của đơn vị và sự động viên của gia đình luôn đã giúp anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong ngôi nhà bằng tôn do Bộ Quốc phòng xây dựng ở các điểm chốt ngập tràn sắc hoa, anh Dũng thấy ấm lòng đã có những người đồng đội bên cạnh: "Mùa xuân trên biên giới đất liền với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng chống dịch nên cũng với tôi cũng có đặc thù riêng. Nói chung mình là bộ đội mà, cho nên xa nhà cũng là chuyện cũng thường. Sự tăng cường luôn có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm này. Chính vì thế mình cũng động viên gia đình an tâm tư tưởng, khi vợ con gia đình thấy hiểu đó cũng là hậu phương vững chắc để mình vững bước".

Thượng uý Nguyễn Hải Quân, cán bộ trẻ tuyến biển thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre cũng là trường hợp được tăng cường đợt này cho Biên phòng Long An. Năm nay, Nguyễn Hải Quân đón một cái Tết đặc biệt hơn vì phải trực tuần tra đường biên tại điểm chốt phòng chống dịch của Đồn biên phòng Thuận Bình, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An. 

Thượng uý Quân được tăng cường lên khu vực biên giới Tây Nam này đã được 25 ngày. Những lo lắng ban đầu về môi trường mới nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự gần gũi thân thương của đồng đội và người dân giúp anh cảm thấy như đang được sống trong gia đình ruột thịt. Dù vất vả, công việc áp lực nhưng sau mỗi ca trực, anh cùng đồng đội tranh thủ trang trí những chậu cây cảnh ở ngôi nhà lá mới dựng lên ở chốt, cũng chuẩn bị mâm ngũ quả để các điểm chốt của biên phòng không thiếu không khí của mùa xuân.

Tết này ở những điểm trực chốt biên giới, dù là những bữa cơm đơn sơ nhưng vẫn luôn đủ hương vị mùa Tết, giúp cán bộ chiến sỹ nơi đây cảm thấy ấm áp, vững tin hơn khi luôn có sự quan tâm của hậu phương và đơn vị. Với Nguyễn Hải Quân, đợt tăng cường lên biên giới lần này, không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ của một người lính biên phòng mà còn là cơ hội để trui rèn thực tiễn và học hỏi thêm kiến thức nghiệp vụ: "Khi tuần tra, bắt gặp người vi phạm, quá trình giao tiếp mình ở dưới cũng gặp nhiều khó khăn. Ban chỉ huy cũng hướng dẫn những từ ngữ thông dụng. Anh em cũng được mua sách vở để tự trau dồi kiến thức. Để những ngày ở đây có thể hiểu được ngôn ngữ thông dụng của nước bạn làm tốt nhiệm vụ được giao".

Đầm ấm Xuân xa nhà

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã triển khai 36 chốt với gần 400 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn trên các đường mòn, lối mở và kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu nhằm phòng, chống dịch Covid-19 lây lan qua biên giới. Ngoài ra có 4 đợt cán bộ chiến sỹ được tăng cường công tác từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Sóc Trăng. Những cán bộ chiến sĩ tăng cường đợt này công tác vùng biên giới biển, tuy nhiên với họ dù tuyến biển hay ở đất liền thì ở bất cứ đâu cũng là nhà, là quê hương.

Đại uý Nguyễn Hùng Cường là một trong số cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tiền Giang được điều động làm nhiệm tại chốt phòng chống dịch Covid-19, Đồn biên Phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An bày tỏ: "Đối với những cán bộ chiến sỹ biên phòng như chúng tôi, ở khu vực biên giới hay miền biển thì cũng luôn sẵn sàng cùng bà con để đón Tết. Chúng tôi xác định đón tết ở biên giới cũng như ở nhà. Bà con nhân dân cứ an tập vui Xuân đón Tết, về nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới và phòng chống dịch đã có lực lượng biên phòng làm nòng cốt".

Đại dịch Covid đang bùng phát, nguy cơ dịch bệnh lây lan từ tình trạng vượt biên trái phép luôn rình rập. Trọng trách nặng nề lại đặt trên vai những người lính biên phòng. Tết này, khi mọi người cùng quây quần bên người thân đón năm mới, thì các anh lại tiếp tục những ngày tuần tra trên vùng đất biên cương để đất nước và nhân dân có một mùa xuân ấm áp, thanh bình ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình làng, nghĩa xóm trong tâm dịch Chí Linh
Tình làng, nghĩa xóm trong tâm dịch Chí Linh

VOV.VN - Nhiều hộ gia đình phải đi cách ly cả nhà nhưng họ luôn ấm lòng vì luôn có những người hàng xóm tận tâm giúp đỡ từ việc đồng áng tới chăm sóc nhà cửa.

Tình làng, nghĩa xóm trong tâm dịch Chí Linh

Tình làng, nghĩa xóm trong tâm dịch Chí Linh

VOV.VN - Nhiều hộ gia đình phải đi cách ly cả nhà nhưng họ luôn ấm lòng vì luôn có những người hàng xóm tận tâm giúp đỡ từ việc đồng áng tới chăm sóc nhà cửa.

Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết
Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết

VOV.VN - Càng những ngày gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới tăng mạnh. Tuy nhiên, số lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng do nhiều lao động làm việc ở nước ngoài muốn về quê dịp Tết, lễ hội.

Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết

Bộ đội Biên phòng quyết tâm giữ bình yên nơi biên giới trong dịp Tết

VOV.VN - Càng những ngày gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới tăng mạnh. Tuy nhiên, số lượng người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng do nhiều lao động làm việc ở nước ngoài muốn về quê dịp Tết, lễ hội.

Tết của những gánh hàng rong ở TPHCM
Tết của những gánh hàng rong ở TPHCM

VOV.VN - Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, trong khi nhiều người chuẩn bị kế hoạch để về quê đón Tết thì vẫn còn có những người lao động nghèo đang vất vả mưu sinh để lo cho gia đình.

Tết của những gánh hàng rong ở TPHCM

Tết của những gánh hàng rong ở TPHCM

VOV.VN - Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, trong khi nhiều người chuẩn bị kế hoạch để về quê đón Tết thì vẫn còn có những người lao động nghèo đang vất vả mưu sinh để lo cho gia đình.