Lời cảm ơn của Ban Tổ chức tang lễ nhà báo Mai Thúc Long
VOV.VN - Ban Tổ chức Tang lễ và gia đình ông Mai Thúc Long trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Chồng, Cha chúng tôi là ông Mai Thúc Long, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Tư tưởng Trung ương, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, sau một thời gian lâm bệnh nặng đã từ trần hồi 0h55 phút ngày 3/8/2015 tại Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, hưởng thọ 86 tuổi.
Lễ viếng và truy điệu ông Mai Thúc Long đã được tổ chức trọng thể ngày 8/8/2015 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Ban Tổ chức Tang lễ và gia đình trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn Xã Việt Nam, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, tỉnh Quảng Nam; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, hội, đoàn thể và các doanh nghiệp trong cả nước.
- Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sỹ, kỹ thuật viên, nhân viên của các đơn vị thuộc và trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Lãnh đạo, tập thể y, bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên Khoa Nội A Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội đã tận tình cứu giúp, chữa trị cho ông Mai Thúc Long trong thời gian lâm bệnh.
- Chi bộ, tổ dân phố phường Điện Biên, quận Ba Đình; phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Gia đình các bác, cô, chú họ Mai tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đại diện gia tộc họ Mai tại Quảng Nam.
Cùng các đoàn đại biểu và các cá nhân là đồng nghiệp, các gia đình thông gia, bà con thân thuộc, họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa, gửi thư/điện đến viếng thăm, chia buồn và tiễn đưa Chồng, Cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.
Bà quả phụ Hoàng Thị Hợi và các con: Mai Hoàng Phương, Lê Hằng Linh, Mai Thị Phương Thúy, Vũ Đỗ Thành, đồng cảm tạ./.