Người dân Đà Nẵng đón Giáng sinh trong tiết trời se lạnh

VOV.VN - Trong không khí lạnh của tiết trời cuối năm, khắp phố phường ở thành phố Đà Nẵng ngập tràn không khí Giáng sinh.  

Tối 24/12, ở TP Đà Nẵng, tiết trời lạnh, có mưa nhỏ nhưng không ngăn được dòng người đổ về các nhà thờ, giáo xứ...

Dọc các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh... trang hoàng với các loại dây đèn đủ màu sắc nhấp nháy trên các cây thông Noel, mô hình ông già Tuyết, tiểu cảnh Giáng sinh...

Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng luôn là địa điểm thu hút đông đảo mọi người mỗi dịp Noel về. Để đảm bảo an toàn, Nhà thờ buộc tất cả người dân đến phải đeo khẩu trang trước khi vào làm lễ, thăm quan.

Chị Nguyễn Nga, ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Giáng sinh không chỉ dành cho những người theo đạo mà những người ngoại đạo vẫn có thể tận hưởng không khí Giáng sinh. Tới đây thì ai cũng cầu mong Chúa ban phước lành cho mọi người trong nhà mình”.

Không chỉ ở các nhà thờ, giáo xứ... mà tại các trung tâm thương mại, nhà hàng, khu giải trí tại thành phố Đà Nẵng cũng tấp nập người vui chơi. Mỗi người một tâm tư, một ước nguyện. Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, lễ Giáng sinh năm nay không rộn ràng như những năm trước. Dù vậy, vẫn có nhiều bạn trẻ tụ tập thành từng nhóm vui đùa, chụp hình lưu niệm, còn các em nhỏ trong bộ quần áo ông già Noel được ba mẹ chở đi chơi, hòa vào dòng người tấp nập... khiến cho không khí đêm Giáng sinh thêm vui tươi.

Từ nhiều năm nay, thành phố Đà Nẵng luôn đón rất nhiều du khách vào dịp Giáng sinh. Sau dịch Covid-19, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cũng tích cực kích cầu du lịch, chào đón sự trở lại của du khách. Chị Lê Hoài Thu, du khách ở thành phố Hà Nội cho biết, chị chọn Đà Nẵng là điểm đến dịp nghỉ cuối năm. Năm nay kinh tế khó khăn nên chị Thu bớt chi tiêu, dành nhiều thời gian cho du lịch trải nghiệm.

“Đường phố Đà Nẵng hôm nay lung linh, đủ màu sắc, rất đẹp. Dù năm nay kinh tế có khó khăn nhưng dịp này các công ty du lịch đang giảm giá, phục vụ tốt nữa nên em cố gắng để đi. Bình thường hàng năm dịp Giáng sinh em chủ yếu mua sắm. Nhưng năm nay, em nghĩ tiết kiệm một chút cũng không sao, miễn được đi chơi cùng bạn bè cũng vui rồi”, chị Thu chia sẻ thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình yên xứ đạo Kim Long
Bình yên xứ đạo Kim Long

VOV.VN - Tiết trời se lạnh tháng cuối năm lan tỏa đến từng nhà, báo hiệu một mùa Noel cận kề và một năm mới

Bình yên xứ đạo Kim Long

Bình yên xứ đạo Kim Long

VOV.VN - Tiết trời se lạnh tháng cuối năm lan tỏa đến từng nhà, báo hiệu một mùa Noel cận kề và một năm mới

Một mục sư được bà con yêu mến
Một mục sư được bà con yêu mến

VOV.VN - Ông Điểu Phi,người M’ Nông (sinh năm 1967) sống tại bon Bu Mlanh là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế và thường xuyên làm những điều thiện nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Một mục sư được bà con yêu mến

Một mục sư được bà con yêu mến

VOV.VN - Ông Điểu Phi,người M’ Nông (sinh năm 1967) sống tại bon Bu Mlanh là điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế và thường xuyên làm những điều thiện nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang chúc mừng Giáng sinh tại các tổ chức Công giáo, Tin Lành
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang chúc mừng Giáng sinh tại các tổ chức Công giáo, Tin Lành

VOV.VN - Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đến thăm và chúc mừng các tổ chức đạo Công giáo và Tin Lành trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang chúc mừng Giáng sinh tại các tổ chức Công giáo, Tin Lành

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang chúc mừng Giáng sinh tại các tổ chức Công giáo, Tin Lành

VOV.VN - Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, nhiều đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đến thăm và chúc mừng các tổ chức đạo Công giáo và Tin Lành trên địa bàn tỉnh.