Người dân TP.HCM nô nức đi lễ Phật và du xuân đầu năm mới

VOV.VN - Từ sáng sớm mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2 Dương lịch) hàng ngàn người dân TP.HCM và du khách đã đổ về các chùa để lễ Phật, du xuân tại Đường hoa Nguyễn Huệ, mở đầu một năm với nhiều kỳ vọng.

Dòng người đi lễ Phật đầu năm

Tại chùa Phước Hải (chùa Ngọc Hoàng, phường Tân Định), chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa), chùa Pháp Bảo (phường Thông Tây Hội), chùa Phong Linh (phường Tăng Nhơn Phú)… không khí đã nhộn nhịp từ sớm.

Dòng người nối dài từ cổng chùa vào đến khu chính điện. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, tay cầm hoa tươi, nhang đèn, lễ vật được chuẩn bị gọn gàng.

Tại chùa Phước Hải, nhiều phật tử phải đứng ngoài sân chắp tay khấn vọng khi không thể vào chính điện. Dù lượng người đông hơn thường ngày, không khí vẫn nền nã, trật tự.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (ngụ phường Tân Phú, quận Tân Phú cũ) cho biết năm nào gia đình bà cũng giữ thói quen đi chùa trong ngày đầu năm. Với bà, đây không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là cách để các thành viên sum họp, cùng nhau khởi đầu năm mới trong sự an yên.

“Gia đình tôi năm nào cũng đi chùa Phước Hải để cầu an. Ở đây tôi thấy năm nào cũng cũng như năm nào, rất là đông. Bởi vì năm mới ai cũng muốn mình và gia đình được bình an. Dù đông người nhưng mọi người vẫn giữ trật tự, không có cảnh chen lấn”, bà Hương nói.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, chị Thái Diệp (ngụ phường Tân Bình, quận Tân Bình cũ) cho biết gia đình chị đã quen với nhịp đi chùa mùng 1 Tết. Dù đông hơn ngày thường và thời tiết khá nóng, nhưng mọi người vẫn hoan hỷ.

Chị Thái Diệp chia sẻ: “Gia đình của tôi năm nào cũng đi chùa vào ngày mùng 1 cho nên là quen với không khí đông đúc như vậy rồi. Đúng là đi chùa vào những ngày này có đông đúc hơn ngày thường. Tuy nhiên, điều đó không làm cho mình cảm thấy bực bội, khó chịu, mà ngược lại mình cảm thấy vui vẻ, phấn khởi hơn, và có động lực để bắt đầu một năm mới”.

Nhộn nhịp check-in trên Đường hoa Nguyễn Huệ

Rời không gian thanh tịnh nơi cửa chùa, nhiều gia đình tiếp tục hành trình du xuân tại Đường hoa Nguyễn Huệ, và tham quan một số địa điểm văn hóa – lịch sử trong thành phố như: Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Từ khoảng 7 – 8 giờ sáng, khu vực này đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Các gia đình, nhóm bạn trẻ, thậm chí cả du khách nước ngoài cũng diện áo dài truyền thống, bất chấp cái nắng khá gắt, thích thú lưu lại khoảnh khắc du xuân giữa không gian ngập tràn sắc hoa và linh vật năm Ngọ.

Bạn Đỗ Thị Mỹ Hương đang cùng nhóm bạn chụp ảnh check-in tại đường hoa chia sẻ: “Nhóm em đến đây vào khoảng tầm 9h30 sáng, nhưng càng về trưa thì nắng càng gắt hơn. Tuy nhiên xung quanh mọi người tấp nập tham quan cũng như chụp ảnh check-in. Năm nay em thấy đường hoa trang trí rất là ấn tượng, đặc biệt là con ngựa vàng có thể chuyển động ngay khúc giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ”.

Dưới nắng xuân có phần gay gắt, từ không gian trang nghiêm nơi cửa chùa đến sắc hoa rực rỡ giữa trung tâm thành phố, không khí Tết hiện rõ trong từng lời cầu an thành kính và những bước chân du xuân thong thả. Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, người dân TP.HCM khởi đầu năm mới bằng niềm tin giản dị: mong một năm yên ổn, thuận buồm xuôi gió cho hành trình phía trước.

Một số hình ảnh khác:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Du xuân phiên chợ độc nhất Gia Lai họp vào Mùng 1 Tết
Du xuân phiên chợ độc nhất Gia Lai họp vào Mùng 1 Tết

VOV.VN - Là một trong 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam, chợ Gò ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai từ lâu đã trở thành điểm hẹn truyền thống trong ngày đầu xuân của người dân địa phương. Với họ, đi chợ Gò sáng mùng 1 Tết không chỉ để du xuân, mà còn để lấy lộc, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Du xuân phiên chợ độc nhất Gia Lai họp vào Mùng 1 Tết

Du xuân phiên chợ độc nhất Gia Lai họp vào Mùng 1 Tết

VOV.VN - Là một trong 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam, chợ Gò ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai từ lâu đã trở thành điểm hẹn truyền thống trong ngày đầu xuân của người dân địa phương. Với họ, đi chợ Gò sáng mùng 1 Tết không chỉ để du xuân, mà còn để lấy lộc, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Giao thông, phố phường Hà Nội - khoảng lặng hiếm hoi ngày mùng 1 Tết
Giao thông, phố phường Hà Nội - khoảng lặng hiếm hoi ngày mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết, từ tờ mờ sáng, nhiều người dân Hà Nội đã ra đường đi bộ, chạy bộ, đạp xe quanh khu vực phố cổ và các tuyến phố trung tâm. Không còn cảnh đông đúc, khói bụi thường nhật, các tuyến đường trở nên thông thoáng.

Giao thông, phố phường Hà Nội - khoảng lặng hiếm hoi ngày mùng 1 Tết

Giao thông, phố phường Hà Nội - khoảng lặng hiếm hoi ngày mùng 1 Tết

VOV.VN - Sáng mùng 1 Tết, từ tờ mờ sáng, nhiều người dân Hà Nội đã ra đường đi bộ, chạy bộ, đạp xe quanh khu vực phố cổ và các tuyến phố trung tâm. Không còn cảnh đông đúc, khói bụi thường nhật, các tuyến đường trở nên thông thoáng.

Triển lãm chủ đề Tết Bính Ngọ ở Bắc Kinh, Trung Quốc
Triển lãm chủ đề Tết Bính Ngọ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Hàng năm cứ vào dịp Tết, Trung Quốc lại tổ chức các cuộc triển lãm về ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm này. Năm nay cũng không ngoại lệ, trong đó phải kể đến Triển lãm chủ đề Tết Bính Ngọ tại Bảo tàng Di sản Văn hóa Phi vật thể Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh.

Triển lãm chủ đề Tết Bính Ngọ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Triển lãm chủ đề Tết Bính Ngọ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Hàng năm cứ vào dịp Tết, Trung Quốc lại tổ chức các cuộc triển lãm về ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm này. Năm nay cũng không ngoại lệ, trong đó phải kể đến Triển lãm chủ đề Tết Bính Ngọ tại Bảo tàng Di sản Văn hóa Phi vật thể Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh.