Người già ở Thái Lan hào hứng tới trường

VOV.VN -Trường Wilai Waiwan (thị xã Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan) là một mô hình điển hình về trường học dành cho người cao tuổi ở Thái Lan.

Điều nhận thấy đầu tiên khi tới lớp học dành cho người già ở trường Wilai Waiwan là sự tươi vui, năng động của các học viên. Họ là những người đã trên 60 tuổi nhưng khi tới trường đều mặc đồng phục giống học sinh tiểu học.

Trường Wilai Waiwan đã tổ chức được 2 khóa học, mỗi khóa trong vòng 4 tháng, mỗi tuần học 1 buổi, từ sáng đến 12h trưa ngày thứ Hai. Khoá đầu tiên có hơn 200 người tham gia, khoá thứ hai có gần 250 người và hiện trường đang bắt đầu tổ chức khoá thứ 3.

Các học viên chăm chú theo dõi tiết học...
...và hào hứng khi tham gia các tiết mục văn nghệ.

Trường Wilai Waiwan được coi là mô hình điển hình trong việc tổ chức lớp học dành cho người già ở Thái Lan. Người cao tuổi đến đây được tìm hiểu những kiến thức liên quan đến chuyên môn, những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật, thuế, luật giao thông, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến luật thừa kế.

Ông Nopporn Wutthikul - Thị trưởng Hua Hin cho biết, mục tiêu của lớp học là để người cao tuổi cảm thấy hạnh phúc về tinh thần và có sức khoẻ tốt.

Những người cao tuổi ở đây khác nhau về địa vị và hoàn cảnh sống. Một số người may mắn nhận được sự chăm sóc từ gia đình, một số chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ. Chính sự khác nhau đó khiến họ thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với nhau và có suy nghĩ tích cực hơn.

Ông Kamron (bên trái), 61 tuổi, người đã tham gia 2 khóa học cho biết: "Tham gia lớp học này tôi thấy rất vui vì có thêm nhiều bạn. Tôi là nhân vật nổi tiếng của lớp học, là người vui vẻ, hài hước, hát không hay nhưng nhảy không ngừng....

... Đến đây, tôi thu nạp được nhiều kiến thức mà trước kia chưa biết như pháp luật, làm đồ thủ công mỹ nghệ, làm nước rửa bát, làm nghề truyền thống. Hơn nữa, tôi cũng muốn tận dụng khả năng của mình để hỗ trợ mọi người sống vui, sống có ích."
Lớp trưởng Pitoon Sinqampon (có nickname là Yaya) sau khi tốt nghiệp khóa 1 trở thành tình nguyện viên của khóa 2 và tiếp theo sẽ là khóa 3. 

Lớp trưởng Pitoon Sinqampon tâm sự: "Tôi trước đây là giáo viên, sau khi nghỉ hưu có nhiều thời gian rảnh rỗi nên đến đây tham gia lớp học, hỗ trợ giáo viên giảng dạy làm đồ thủ công mỹ nghệ. Tôi có khả năng hát, múa, dẫn chương trình, thu hút người khác. Từ các hoạt động tập thể, mọi người gạt bỏ ngại ngùng, dần dần hào hứng tham gia cùng nhau.

Các bạn trong lớp đều gọi tôi là Yaya - tên một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Thái Lan", bà Pitoon Sinqampon vui vẻ cho biết.

Bà Photjance Kuntheethong (64 tuổi) chia sẻ: "Trước kia, tôi làm việc ở bộ phận kế hoạch hóa gia đình và sinh sản của bệnh viện Hua Hin, đã nghỉ hưu được 4 năm. Sau khi nghỉ hưu, tôi thấy cuộc sống rất vui vì được tham gia rất nhiều hoạt động ở Hua Hin". Bà là học viên của cả 2 khóa, sắp tới bà sẽ tham gia tiếp khóa 3 với tư cách tình nguyện viên hỗ trợ lớp học. Mục tiêu tuổi già của bà là nơi nào có hoạt động bổ ích thì bà sẽ tham gia.

Thị trưởng Hua Hin (người mặc áo xanh) cũng tham gia sinh hoạt văn nghệ cùng các học viên. Ông cho biết: "Tôi thường tham gia sinh hoạt cùng các cụ khi có thời gian. Nếu bận, tôi cũng cố gắng đến chào hỏi các cụ".

Ông Sanga Jenkitngam khoe tấm bằng tốt nghiệp lớp học có chữ ký của Thứ trưởng Bộ phát triển xã hội và an ninh con người Thái Lan. Ông cho biết: "Cả 3 người con đều ủng hộ tôi tham gia lớp học. Ngoài thời gian trên lớp, tôi buôn bán nhỏ để hoạt động tay chân, trí não."

Người bạn gái cùng lớp cũng chính là người bạn đời của ông Sanga Jenkitngam.

Theo Thị trưởng Hua Hin, qua dự án này, người cao tuổi có cơ hội thể hiện bản thân, làm việc có ích cho cộng đồng, gắn kết và yêu thương nhau hơn. Yếu tố quan trọng nhất làm nên sự thành công cho mô hình này chính là từ tấm lòng. Việc thực hiện mỗi khoá học cần khoảng 300.000 baht (tương đương 200 triệu đồng Việt Nam), tuy không được Chính phủ cấp ngân sách nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì nhận được sự tài trợ của một số đơn vị. 

Sự thành công của mô hình này không phải đến từ một cá nhân nào đó mà có sự góp sức của nhiều tổ chức, của ban lãnh đạo, các nhân viên sở phúc lợi xã hội, quan trọng nhất là từ bản thân những người cao tuổi sinh hoạt tại đây, ông Nopporn Wutthikul nói./.

Clip: Một số tiết mục văn nghệ của các học viên cao tuổi trường Wilai Waiwan

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá Wat Pho - ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất Bangkok
Khám phá Wat Pho - ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất Bangkok

VOV.VN - Wat Pho là ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất Bangkok, được xây 200 năm trước khi Bangkok trở thành thủ đô của Thái Lan, có hơn 1.000 bức tượng Phật ở đây.

Khám phá Wat Pho - ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất Bangkok

Khám phá Wat Pho - ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất Bangkok

VOV.VN - Wat Pho là ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất Bangkok, được xây 200 năm trước khi Bangkok trở thành thủ đô của Thái Lan, có hơn 1.000 bức tượng Phật ở đây.

Cận cảnh cung điện mùa hè Mrigadayavan, nơi nghỉ mát của Hoàng tộc Thái Lan
Cận cảnh cung điện mùa hè Mrigadayavan, nơi nghỉ mát của Hoàng tộc Thái Lan

VOV.VN - Cung điện mùa hè Mrigadayavan được nhà vua Rama VI cho xây dựng vào năm 1923 theo lối kiến trúc độc đáo, đón gió biển và tránh nắng nóng vào mùa hè.

Cận cảnh cung điện mùa hè Mrigadayavan, nơi nghỉ mát của Hoàng tộc Thái Lan

Cận cảnh cung điện mùa hè Mrigadayavan, nơi nghỉ mát của Hoàng tộc Thái Lan

VOV.VN - Cung điện mùa hè Mrigadayavan được nhà vua Rama VI cho xây dựng vào năm 1923 theo lối kiến trúc độc đáo, đón gió biển và tránh nắng nóng vào mùa hè.