Niềm vui của làng mới nhập quốc tịch

(VOV) -Năm mới đang mở ra một tương lai tươi sáng cho 1.066 người dân mới được nhập quốc tịch trên tuyến biên giới Việt- Lào.

Sau nhiều năm sinh sống không có quốc tịch, năm 2012 vừa qua, niềm vui đến với 1.066 người dân các xã biên giới của hai huyện Đắc Glei, Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Việc Chủ tịch nước ký quyết định nhập quốc tịch cho những người dân này đã giúp họ chính thức trở thành công dân Việt Nam. Cũng kể từ đây, bà con có đủ quyền bầu cử, ứng cử và các quyền công dân khác theo luật định.

Hơn 20 năm qua, làng Măng Rao, xã Đắc Pét, huyện Đắc Glei được gọi là làng không quốc tịch.

Mọi sinh hoạt nơi rừng sâu, nước độc thật không dễ dàng, ốm đau, bệnh tật rồi thiếu đói triền miên. Năm 1987, dân làng Măng Rao định cư ở Đắc Pét. Từ 6 hộ xuống núi đầu tiên, đến năm 2012, cả làng đã có 75 hộ với 253 nhân khẩu.

Bà Y Ngó, một người dân trong làng cho biết: “Năm 1987, bà con quyết tâm không ở bên đó nữa mà về Việt Nam để gần Đảng, Nhà nước, gần muối, bột ngọt, quần áo. Về đây Nhà nước quan tâm. Hàng năm đều được cấp cây bời lời, bắp và các nguồn vốn khác. Khi ốm đau đến trạm xá, con cháu đi học, tiến bộ hơn trước nhiều. Điện đường trường trạm hiện nay có đầy đủ. Bà con yên tâm mà sản xuất”.

Tuy có cuộc sống ngày càng ổn định, biết trồng cây lúa nước, cây công nghiệp, nước sạch được đưa về tận thôn, nhưng bà con làng Măng Rao vẫn canh cánh nỗi niềm không có quốc tịch.

Việc lấy chồng, lấy vợ của thanh niên nam nữ trong làng đều không có giấy kết hôn. Con cái sinh ra không giấy khai sinh. Người lớn muốn đi xa cũng khó vì không có chứng minh nhân dân. Hộ nghèo không được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Những nỗi niềm này cuối cùng đã được giải tỏa, khi cuối năm ngoái, Chủ tịch nước ký quyết định nhập quốc tịch cho tất cả người dân trong làng.

Ông A Diệt - Thôn trưởng làng Măng Rao, cho biết: “Từ ngày có quốc tịch, bà con đi đâu bà con cũng phấn khởi”.

Cùng với trên 250 nhân khẩu làng Măng Rao, niềm vui có quốc tịch, có quyền công dân, cũng vỡ òa với hàng trăm người dân sống dọc theo tuyến biên giới Việt- Lào ở các xã: Đắc Choong, Đắc Long, Đắc Dục… của 2 huyện Đắc Glei và Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Bà con bảo nhau, năm nay là năm trọng đại nhất và Tết Quý tỵ sắp tới sẽ là cái Tết trọn vẹn nhất trong cuộc đời.

Anh A Mây, làng Đắc Ba, xã Đắc Dục không dấu niềm vui: “Được nhập quốc tịch, tôi rất vui mừng, phấn khởi. Không có quốc tịch, con cháu đi học khó khăn”.

Năm mới, niềm vui mới đang mở ra một tương lai tươi sáng cho 1.066 người dân mới được nhập quốc tịch trên tuyến biên giới Việt- Lào, thuộc địa bàn hai huyện Đắc Glei, Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum. Tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình, cuộc sống của đồng bào mới nhập quốc tịch sẽ ngày càng no ấm, tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên