Ông Tô Huy Rứa thăm, tặng quà tại Bệnh viện Quân y 110

Ông Tô Huy Rứa mong các thương bệnh binh, vượt qua bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục ổn định cuộc sống.

Ngày 27/7, tại Bắc Ninh, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã về thăm và tặng quà tập thể đội ngũ cán bộ y bác sỹ và các thương bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 110 nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7).

Phát biểu với cán bộ, y bác sỹ và các thương bệnh binh đang điều trị tại bệnh viện, ông Tô huy Rứa biểu dương tinh thần làm việc và trách nhiệm cao cả của những người thầy thuốc mặc áo lính.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Bệnh viên Quân y 110 đã làm tốt công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho đối tượng thương bệnh binh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Tô Huy Rứa nêu rõ: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước, nhân dân ta luôn thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, quan tâm và dành nhiều nguồn lực chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, các thương bệnh binh, những người đã hy sinh xương máu và tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Tô Huy Rứa đề nghị các y bác sĩ bệnh viện thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu" trong công tác thăm khám, chữa bệnh cho thương bệnh binh, cán bộ chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn; Mong muốn các thương bệnh binh, gia đình chính sách phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua bệnh tật, khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục ổn định cuộc sống gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Tô Huy Rứa đã tặng quà cho tập thể, cán bộ, y bác sĩ và các thương bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viên Quân y 110.

Trong dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Văn Túy cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho thương bệnh binh đang điều trị tại bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày thường của một thương binh
Ngày thường của một thương binh

VOV.VN - Dù bị liệt nửa người nhưng thương binh Trần Mạnh Tuấn (Hà Nội) vẫn cố gắng để có một cuộc sống bình thương như bao người...

Ngày thường của một thương binh

Ngày thường của một thương binh

VOV.VN - Dù bị liệt nửa người nhưng thương binh Trần Mạnh Tuấn (Hà Nội) vẫn cố gắng để có một cuộc sống bình thương như bao người...

Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ
Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ

Lễ viếng cấp Nhà nước nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ

VOV.VN -Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.