Tai nạn giao thông - nỗi đau ám ảnh người ở lại

VOV.VN - Hôm nay (21/11), ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 là Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân bị tai nạn giao thông. TNGT luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân mà còn gây ra thiệt hại về kinh tế.

Mỗi vụ TNGT xảy ra luôn để lại những ám ảnh không nguôi đối với người ở lại. Gần 1 năm trôi qua, trong căn nhà cấp bốn nằm sâu dưới chân núi, hai vợ chồng ông Nguyễn Xuân Sơn, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên vẫn chưa nguôi nỗi đau khi có ai đến thăm, hỏi về con trai ông là Nguyễn Xuân Hương đã mất vì tai nạn giao thông. Cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” thật không còn nỗi đau nào bằng.

Gia đình ông Nguyễn Xuân Sơn đã khó khăn lại càng vất vả hơn khi lao động chính của gia đình không còn, vợ chồng già sống trong cảnh bệnh tật túng thiếu. “Làm đồng có đồng về đưa má nó mua mắm, mua cá ăn. Má nó bị điếc không nghe gì đâu. Mỗi lần lên thắp hương cho con như là chết đi, sống lại. Nhớ nó!” - ông Sơn nghẹn ngào nói.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Hải, ở xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu may mắn hơn khi thoát chết nhưng lại mang thương tật nặng khi bị TNGT trên đường đi làm. Mới 26 tuổi đời với nhiều hoài bão, nhưng hơn hai tháng nay, chị Hải phải chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật liên tiếp, chị Hải vẫn chưa thể đi lại được.

Nguyễn Thị Hải kể với giọng khó nghe hơn trước, đang điều trị tại nhà, nhưng chị Hải không thể tự lo cho sinh hoạt cá nhân, tất cả phải nhờ cậy vào người thân: "Buổi sáng phải tập đi lại, tập tay nữa mới được. Em nghĩ mọi người khi đi đường nên coi ngó người ta để bảo vệ tính mạng cho mình, cho người khác."

Chia sẻ nỗi đau với các gia đình có người thân bị TNGT, vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên tổ chức thăm, tặng quà cho 22 gia đình có người bị tử vong, bị thương trong các vụ TNGT. Đây là dịp chia sẻ những đau thương, mất mát, gánh nặng với các gia đình. Qua đó, để mọi người thấy được hậu quả của tai nạn giao thông và cùng "lên án" bằng những hành động thiết thực nhằm xây dựng một xã hội văn hóa, an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Ủy viên thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên cho biết: "Nhân Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, ngành giao thông tổ chức thăm hỏi nạn nhân và gia đình có người thân bị TNGT. Qua đó, động viên người dân tuyên truyền cho người thân, bà con lối xóm chấp hành nghiêm quy định pháp luật để tự bảo vệ mình và đảm bảo an toàn cho bản thân, cho người khác, cùng chung tay để giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn ở mức thấp nhất".

Còn tại Hậu Giang, những ngày qua, Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang và các địa phương trong tỉnh đã tổ chức Đoàn đến thăm và hỗ trợ nạn nhân, gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tại mỗi nơi đến, Lãnh đạo các Đoàn ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ những mất mát, đau thương của các gia đình và mong mọi người sớm vượt qua để vươn lên trong cuộc sống.

Các nạn nhân, đại diện gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đã cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của các Đoàn và hứa sẽ cố gắng gạt đi nỗi đau, tập trung lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai.

Ông Nguyễn Lâm Thành- Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang cho biết, có 96 trường hợp là nạn nhân, gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ dịp này, mỗi trường hợp được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Dịp này, Ban an toàn giao thông tỉnh Hậu Giang cũng phối hợp với các ban, ngành hữu quan, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của Ngày tưởng niệm; những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông và địa chỉ cần được giúp đỡ, chia sẻ; cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn giao thông nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức của người tham gia giao thông trong việc phòng tránh tai nạn.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên