Tết “ấm” cho người vô gia cư

VOV.VN - Nhiều bạn trẻ đã chung tay chia sẻ Tết với những người vô
gia cư, giúp cho họ có một cái Tết thêm
trọn vẹn.
 

Một mùa xuân mới đang về, ai ai cũng tất bật chuẩn bị để có một cái Tết sung túc, đủ đầy, ấm cúng bên gia đình, bạn bè và người thân. Nhưng hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy lại là ước mơ rất xa vời với những mảnh đời bất hạnh, hàng ngày phải bươn chải, mưu sinh vì miếng cơm manh áo. Họ dường như đã quên mất cảm giác được hưởng cái Tết sum vầy, đầm ấm và yêu thương.

Đồng cảm và chia sẻ với những cảnh ngộ ấy, nhiều bạn trẻ đã chung tay, chia sẻ Tết với những người vô gia cư, giúp cho những người không may mắn có một cái Tết thêm trọn vẹn! Mặc những đêm đông giá rét, hay những lần trở về nhà vào lúc đã sang ngày mới, hơn hai năm qua, các bạn trẻ của nhóm "Ấm" đã làm những công việc thầm lặng, mang những món quà nhỏ đến với những người hoàn cảnh khó khăn.

Các tình nguyện viên đến với người vô gia cư vào tối thứ 7 hàng tuần

Cứ mỗi tối thứ bảy hàng tuần, một nhóm khoảng 20 bạn trẻ lại tập hợp tại một khoảng sân nhỏ trong khu tập thể cũ ở Hồ Đắc Di, quận Đống Đa (Hà Nội), chuẩn bị hàng hóa cho hành trình thực hiện những nghĩa cử cao đẹp. Người mang theo bánh, sữa; người góp chai nước hay những gói xôi nóng hổi... và cùng nhau chuẩn bị cho các suất quà đêm.

Những ngày áp Tết, quà của nhóm "Ấm" cũng xôm xụ hơn, nào bánh chưng, giò lụa, mứt, quần áo mới hay một khoản tiền nhỏ giúp những người vô gia cư có thể về quê ăn Tết. Bên đống lửa đã tàn không còn đủ để sưởi ấm trước cái rét ngọt của miền Bắc, những món quà nhỏ của các bạn tình nguyện viên thật sự đã sưởi ấm lòng những người không may mắn.

Bà Trần Thị Thoa, quê ở Nam Định, người đã chọn vỉa hè là nơi dừng chân sau một ngày lao động vất vả, chia sẻ: “Tôi từ quê ra tỉnh để kiếm sống, bán cái tăm cái đóm, tiền kiếm được cũng không đủ thuê nhà. Nhận được quà của các cháu tình nguyện, tôi rất xúc động. Nhiều hôm mưa gió các cháu vẫn mang quà đến. Dù ít, dù nhiều nhưng tấm lòng của các cháu vẫn rất đáng quý”.

Tặng quần áo ấm cho những người vô gia cư
Nơi các bạn trẻ đặt chân đến là bất cứ con phố, góc khuất, vườn hoa, lề phố… nơi có những người đang cần được giúp đỡ và sẻ chia. Đó có thể là một người khiếm thị đi bán đồ lặt vặt, một ông cụ ngoài 70 tuổi vẫn ngày ngày rong ruổi trên chiếc xe xích lô cũ kỹ, hay những người nhặt rác để kiếm sống qua ngày… Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đa phần họ đều từ quê xa lên thành phố kiếm sống. Có người không còn người thân thích, nhà cửa, khi đến với Hà Nội để mưu sinh, họ là những người “vô sản”…

Với bất cứ bạn trẻ nào đã từng một lần tham gia hành trình “Ấm”, hình ảnh những người vô gia cư nằm co ro trong giá rét luôn đánh thức trong họ sự đồng cảm. Có những tình nguyện viên đã gắn bó với hoạt động ý nghĩa này suốt mấy năm qua và những hành trình đêm không ngủ trở thành một phần trải nghiệm không thể thiếu mỗi dịp cuối tuần.

Nguyễn Anh Tuấn, thành viên nhóm tình nguyện "Ấm" cho biết: “Thay vì tối thứ 7 đi chơi đâu đó thì tôi muốn làm một việc có ý nghĩa hơn. Khi trao cho họ những suất quà, tôi mới cảm nhận được sự sẻ chia. Những câu chuyện có thể là không đầu, không cuối nhưng họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm và mình cũng cảm thấy thỏa mái hơn”.

Nhóm tình nguyện “Ấm” được thành lập từ ý tưởng của Nguyễn Hoàng Thảo, hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản với mong muốn chia sẻ phần nào với nỗi vất vả của những người vô gia cư tại thành phố lớn như Hà Nội. Ban đầu, nhóm "Ấm" chỉ có vài ba thành viên là bạn bè của Thảo tự quyên góp quần áo rét, tiền để mua thức ăn rồi tìm đến các khu chợ, gầm cầu tặng cho người vô gia cư. Nhưng càng đi, càng chứng kiến thêm những mảnh đời bất hạnh, Thảo càng nung nấu mở rộng phạm vi quyên góp.

Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng mọi người đều thấy ấm lòng

Nhờ có lòng nhiệt tình, nhân ái của các bạn trẻ mà nhóm mới duy trì hoạt động và phát triển đến bây giờ. Hiện nay, do học tập ở xa nên Hoàng Thảo, không có điều kiện trực tiếp tham gia nhóm tình nguyện. Vị trí trưởng nhóm được giao lại cho Vũ Trung Anh. Cũng như Hoàng Thảo, với sự nhiệt tình cùng tấm lòng nhân ái của mình, Trung Anh và các thành viên trong nhóm luôn cố gắng để những hành trình của nhóm diễn ra một cách có ý nghĩa nhất.

Ngày mai, mùng 1 Tết Ất Mùi, phố phường sẽ ngập tràn không khí Tết, mùa Xuân về khắp con đường, góc phố. Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của các bạn trẻ đã là thành viên của nhóm Ấm làm ấm lòng những người vô gia cư, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Nhờ đó, mùa Xuân – mùa của yêu thương, sum vầy càng trở nên ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn dịp Tết
Các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn dịp Tết

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn toàn tỉnh.

Các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn dịp Tết

Các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn dịp Tết

VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn toàn tỉnh.

Làng Mọc tấp nập phiên chợ đặc biệt ngày 27 Tết
Làng Mọc tấp nập phiên chợ đặc biệt ngày 27 Tết

VOV.VN -Chợ 27 chỉ diễn ra trong buổi sáng nhưng đã đem đến cho cả làng một không khí Tết sôi động và ấm tình làng quê

Làng Mọc tấp nập phiên chợ đặc biệt ngày 27 Tết

Làng Mọc tấp nập phiên chợ đặc biệt ngày 27 Tết

VOV.VN -Chợ 27 chỉ diễn ra trong buổi sáng nhưng đã đem đến cho cả làng một không khí Tết sôi động và ấm tình làng quê

Cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết sớm
Cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết sớm

VOV.VN - Đông đảo bà con người Việt nhiều thế hệ vào tối 14/2, tức 26 Tết Âm lịch, đã tụ họp để đón Tết sớm tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris.

Cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết sớm

Cộng đồng người Việt tại Pháp đón Tết sớm

VOV.VN - Đông đảo bà con người Việt nhiều thế hệ vào tối 14/2, tức 26 Tết Âm lịch, đã tụ họp để đón Tết sớm tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại thủ đô Paris.

Tết... sao mà chán thế!?
Tết... sao mà chán thế!?

VOV.VN - Chán Tết, sợ Tết, ước gì 3 năm mới có 1 cái Tết… đó là tâm tư của nhiều người về cái Tết bây giờ.

Tết... sao mà chán thế!?

Tết... sao mà chán thế!?

VOV.VN - Chán Tết, sợ Tết, ước gì 3 năm mới có 1 cái Tết… đó là tâm tư của nhiều người về cái Tết bây giờ.

Tết yêu thương ở Cô nhi viện Thánh An
Tết yêu thương ở Cô nhi viện Thánh An

VOV.VN - Xuân yêu thương với  tình cảm ấm áp của các xơ, những ánh mắt, nụ cười, sự háo hức đón chờ Tết của các em nhỏ dưới mái nhà Cô nhi viện.

Tết yêu thương ở Cô nhi viện Thánh An

Tết yêu thương ở Cô nhi viện Thánh An

VOV.VN - Xuân yêu thương với  tình cảm ấm áp của các xơ, những ánh mắt, nụ cười, sự háo hức đón chờ Tết của các em nhỏ dưới mái nhà Cô nhi viện.