XÃ HỘI Thêm một bà mẹ bị trao nhầm con ở nhà hộ sinh ở Hà Nội 29 năm trước Thứ Bảy, 19:00, 12/03/2016 VOV.VN - Lại có thêm trường hợp một bà mẹ bị trao nhầm con sau khi sinh vào 29 năm trước tại nhà hộ sinh quận Đống Đa, Hà Nội. Theo Báo Thanh Niên, đây là trường hợp của bà Phan Thị Tuyết Hoa (53 tuổi), ở phố Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội. Được biết, bà Tuyết sinh con gái ngày 12/12/1987, tại nhà hộ sinh quận Đống Đa, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên. Tuy nhiên, khi bà cùng gia đình giám định ADN với người con gái nuôi suốt 29 năm là chị Lê Thanh Hiền, thì phát hiện ra chị Hiền không phải con gái ruột của bà. Chị Hiền và chồng đã nhờ sự hỗ trợ của luật sư để tìm mẹ (Ảnh: Thanh Niên) Chị Hiền chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ chị đã rất khác biệt với tất cả mọi người trong gia đình của mình, từ màu da, màu tóc đến tính cách. Mọi người trong họ hàng hay trêu chị là “không giống ai”, là con nuôi, nhưng chị chỉ nghĩ đó là câu chuyện vui. Tuy nhiên, đến khi lấy chồng và sinh con, cả hai đứa trẻ đều giống bố mẹ, điều này khiến chị Hiền bắt đầu thắc mắc về những khác biệt của chị với gia đình bố mẹ đẻ. Đến ngày 4/55/2013, chị Hiền đã tới Trung tâm giám định sinh học pháp lý, Viện khoa học hình sự - Bộ Công an để làm giám định. Kết quả nhận được là cả nhà chị Hiền mang nhóm máu O, trong khi mình chị mang nhóm máu B. Tuy nhiên, đây không phải là cú sốc lớn nhất với chị Hiền và gia đình. Bởi sau đó vào ngày 8/5, Trung tâm giám định sinh học pháp lý - Viện khoa học hình sự gọi chị Hiền đến để nhận kết quả giám định ADN với dòng thông báo: Bà Phan Thị Tuyết Hoa không phải mẹ đẻ chị Lê Thanh Hiền. Được biết, bà Phan Thị Tuyết Hoa đến nhà hộ sinh quận Đống Đa vào lúc khoảng 1 giờ sáng ngày 12/12/1987. Đến 4 giờ 35 phút sáng thì bà sinh, tuy nhiên bà không được nhìn con lúc đó mà phải đến 8 giờ sáng, ngày 12/12, bà và gia đình mới được ôm con. Tuy nhiên, bà Hoa cho biết, số trên đùi chị Hiền lúc ấy rất mờ, bà Hoa hỏi chồng thì được biết, số mờ là do các ý tá vừa tắm cho cháu bé. Theo thông tin từ nhà hộ sinh quận Đống Đa cung cấp, có tổng cộng 6 trường hợp sinh tại nhà hộ sinh này, trong khoảng thời gian từ ngày 9/12/1987 đến ngày 12/12/1987 (tính cả ca sinh của bà Hoa). Có một ca sinh gần nhất với thời gian chị Lê Thanh Hiền chào đời (vào khoảng 4h20), cũng vào ngày 12/12/1987. Tuy nhiên, địa chỉ của các sản phụ ghi trong sổ sinh đến nay đều đã thay đổi. Được biết, 2 người mà chị Hiền tìm được từ manh mối trong cuốn sổ sinh đã từ chối giúp đỡ khi chị đề nghị giúp đỡ. Trước đó, dư luận cũng xôn xao về một trường hợp trao nhầm con suốt 42 năm, tại nhà hộ sinh hộ sinh Ba Đình (nay là nhà hộ sinh số 12 Lê Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Chị Tạ Thị Thu Trang Người bị trao nhầm con là bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (64 tuổi) bị trao nhầm người con gái có tên Tạ Thị Thu Trang (42 tuổi). Về trường hợp này, theo Báo Công an nhân dân: Công an quận Ba Đình đã chính thức vào cuộc để tìm lại gia đình cho chị Tạ Thị Thu Trang (75, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) và con gái ruột của bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, người bị trao nhầm con sau khi sinh ở nhà hộ sinh Ba Đình ngày 10/10/1974. Công an quận Ba Đình đã đến gia đình chị Trang để gặp gỡ, trao đổi cụ thể các vấn đề cần liên quan. Theo thông tin Báo CAND có được, đến ngày 11/3, sau khi tiến hành sàng lọc tàng thư của Công an Hà Nội, lực lượng Công an quận Ba Đình đã có trong tay danh sách tới 600 người phụ nữ sinh cùng ngày 10/10/1974. Do trên tàng thư thông tin chỉ ghi ngày tháng năm sinh và nơi sinh chung là ở Hà Nội, chứ không ghi cụ thể nơi sinh là nhà hộ sinh nào nên việc rà soát, xác minh từng người sẽ cần thời gian. Xác định đây là vấn đề quan trọng và mang tính nhân đạo, nên Công an quận Ba Đình đang tập trung lực lượng cho việc rà soát, xác minh và tìm hiểu về số phụ nữ trên, để tìm ra và thu hẹp dần danh sách những người có các thông số trùng khớp với bà Nguyễn Thị Mai Hạnh và chị Tạ Thị Thu Trang. Sau đó sẽ bố trí để những người có liên quan gặp gỡ, tìm hiểu và có thể xét nghiệm ADN cho chính xác./. bruuefruspeuechibakastupriwesletrocrinafrophuselabistodrispukulustistaclovebrumuchucureshiwr Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên