Những chiến sĩ áo trắng “chạy đua” lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Những ngày này, những “chiến sĩ” áo trắng phải căng mình lấy mẫu xét nghiệm dưới thời tiết nắng nóng 37, 38 độ C và kết thúc công việc khi trời đã gần sáng. Nhiều lúc kiệt sức vì mất nước, thế nhưng, họ quyết không lùi bước với tinh thần “còn dịch bệnh, còn chiến đấu”.

Dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng, ngày càng phức tạp. Tại thành phố Đà Nẵng, các ca lây nhiễm trong cộng đồng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thành phố quyết định xét nghiệm SARS-CoV-2 trong toàn dân. Những ngày này, những “chiến sĩ” áo trắng phải căng mình lấy mẫu xét nghiệm dưới thời tiết nắng nóng 37, 38 độ C và kết thúc công việc khi trời đã gần sáng. Nhiều lúc kiệt sức vì mất nước, thế nhưng, họ quyết không lùi bước với tinh thần “còn dịch bệnh, còn chiến đấu”.

Từ những ngày đầu tháng 5 đến nay, ngày nào chị Trần Thị Điểm (51 tuổi) nhân viên Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang cứ 6 giờ sáng ra khỏi nhà và 9, 10 giờ đêm mới trở về nhà. Chị Điểm tâm sự, đã mấy chục năm trong nghề, từng trải qua 3 đợt dịch Covid-19 nhưng chưa bao giờ chị cùng đồng nghiệp phải lấy một số lượng lớn mẫu bệnh phẩm như đợt dịch này. Do phải mặc bộ đồ bảo hộ liên tục trong nhiều giờ lại làm việc trong thời tiết nắng nóng của mùa hè miền Trung nên nhiều nhân viên y tế đã kiệt sức vì mất nước.

Chị Trần Thị Điểm cùng đồng nghiệp xác định cuộc chiến chống dịch còn dài và động viên nhau cố gắng vượt qua: “Kiệt sức cũng có, mệt và vất vả cũng có rồi nhưng nản thì chưa nản. Sáng nào chúng tôi cũng dậy từ 4h sáng lo ăn uống cho con rồi mới đi. Vì sáng đi tối mới về thậm chí chưa biết giờ nào về nữa thì tôi phải lo ăn cho con cả ngày như vậy. Mặc dù công việc rất áp lực và không có một chủ động trước mà toàn thế bị động nhưng tôi vẫn vui vẻ không sao hết".

Lượng công việc rất lớn đòi hỏi nhân viên y tế làm việc liên tục trong nhiều giờ liền, nhiều lúc quên ăn, quên ngủ, làm việc suốt ngày đêm, xa người thân gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hoàn Mỹ, nhân viên Khoa An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang được tăng cường đi lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2 trong cộng đồng trên địa bàn huyện. Chồng công tác xa nhà nên chị Mỹ phải để 2 con nhỏ cho bà ngoại chăm sóc.

Chị Mỹ tâm sự, không có xe công vụ đưa đón, nhân viên y tế tự di chuyển bằng xe máy cá nhân tới điểm lấy mẫu tập trung, có khi mất gần 1 tiếng đồng hồ: “Tôi tăng cường hỗ trợ làm việc đã hơn 10 ngày rồi và không có ngày nào được khỏe. Từ ngày Hòa Vang phát hiện ca mắc dịch Covid-19 đầu tiên, tôi đi làm từ 7h sáng đến 7h tối, sau đó tiếp tục đi kiểm mẫu kết thúc 1 ngày là 11h30 đêm. Hôm nào về từ 6h tối thì có thể gặp được con, còn 9, 10h đêm thì thôi".

Trong 2 ngày 24 và 25/5 vừa qua, thành phố Đà Nẵng tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 52.000 người lao động tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn. Các nhân viên y tế ở Trung tâm huyện Hoà Vang phải “căng mình” làm việc từ 4h sáng đến tận đêm khuya. Anh Huỳnh Ngọc Trường, kỹ sư của Công ty Sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Việt Nam (UEC) cho biết, nhân viên y tế có mặt rất sớm chờ từng tốp công nhân tan ca làm mới lấy mẫu xét nghiệm: “Các bác sĩ đã hỗ trợ cho công ty rất nhiều trong lúc làm thủ tục lấy mẫu xét nghiệm. Do các ca làm việc của công ty thường rất sớm nhưng các y, bác sĩ đã đến đây sớm hỗ trợ cho công ty trong quá trình sản xuất được trơn tru, không bị gián đoạn. Chúng tôi cũng cảm thấy có một chút lo lắng, nhưng sau khi được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty thì cũng thấy đỡ lo lắng hơn".

Những ngày qua, các “chiến sĩ áo trắng” căng sức làm việc, lấy mẫu xét nghiệm dưới thời tiết nắng nóng 37, 38 độ C, mặc trên người bộ đồ bảo hộ kín mít và kết thúc công việc khi trời đã gần sáng.

Bà Thi Thị Lệ Huệ, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV, Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang cho biết, rất nhiều nhân viên y tế có con còn nhỏ nhưng họ sẵn sàng cùng các lực lượng khác trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 quyết tâm vượt qua dịch bệnh: “Tôi luôn nói với các nhân viên của mình là có khổ thì cùng chịu. Mỗi người một tay gánh vác, sau khi làm xong hoàn thành công việc thì tất cả chúng ta đều sẽ được nghỉ. Chỉ mong một điều cho các bạn đừng bị đau ốm để hoàn thành công việc'./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc Dự án nâng cấp, cải tạo bãi rác Khánh Sơn
Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc Dự án nâng cấp, cải tạo bãi rác Khánh Sơn

VOV.VN - Thành phố đề nghị cơ quan chức năng, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đưa dự án vào hoạt động, giải quyết tình trạng quá tải tại bãi rác Khánh Sơn hiện nay.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc Dự án nâng cấp, cải tạo bãi rác Khánh Sơn

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc Dự án nâng cấp, cải tạo bãi rác Khánh Sơn

VOV.VN - Thành phố đề nghị cơ quan chức năng, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đưa dự án vào hoạt động, giải quyết tình trạng quá tải tại bãi rác Khánh Sơn hiện nay.

Đà Nẵng chỉ đạo xử lý vụ chung cư chưa nghiệm thu đã cho hơn 300 người vào ở
Đà Nẵng chỉ đạo xử lý vụ chung cư chưa nghiệm thu đã cho hơn 300 người vào ở

VOV.VN - UBND quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư đã bàn giao 214 căn hộ, có 313 người đang lưu trú, trong đó có 203 người nước ngoài khi chưa nghiệm thu công trình.

Đà Nẵng chỉ đạo xử lý vụ chung cư chưa nghiệm thu đã cho hơn 300 người vào ở

Đà Nẵng chỉ đạo xử lý vụ chung cư chưa nghiệm thu đã cho hơn 300 người vào ở

VOV.VN - UBND quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư đã bàn giao 214 căn hộ, có 313 người đang lưu trú, trong đó có 203 người nước ngoài khi chưa nghiệm thu công trình.

Đà Nẵng có thêm 2 học sinh mắc Covid-19 đều là F1 đã cách ly
Đà Nẵng có thêm 2 học sinh mắc Covid-19 đều là F1 đã cách ly

VOV.VN - Chiều 26/5, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19, đều là học sinh.

Đà Nẵng có thêm 2 học sinh mắc Covid-19 đều là F1 đã cách ly

Đà Nẵng có thêm 2 học sinh mắc Covid-19 đều là F1 đã cách ly

VOV.VN - Chiều 26/5, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19, đều là học sinh.