Rượt đuổi, khống chế đối tượng "ngáo đá" cướp xe cấp cứu ở Cần Thơ

VOV.VN - Trưa ngày 15/6, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ ghi nhận trường hợp nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” xông vào khuôn viên bệnh viện, cướp xe cấp cứu.

Nam thanh niên có tên L.H.N, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, đã xông vào siêu thị trong khuôn viên bệnh viện, lấy con dao gọt trái cây và ra khu vực đậu xe tại cửa B (Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ). Lợi dụng sơ hở tài xế đang chuẩn bị xe sẵn sàng để chuyển viện cho bệnh nhân, đối tượng đã leo lên và điều khiển xe cấp cứu chạy xa khỏi khuôn viên bệnh viện.

Khi bị người dân và công an phối hợp bắt giữ, nam thanh niên nghi ngáo đá vẫn đang trong tình trạng kích động và không tỉnh táo. Hiện, đối tượng N. đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Ghi nhận các thiệt hại ban đầu gồm vỡ cửa kính tại cửa C, hàng rào bảo vệ tại cổng A. 

Trước đó vào trưa ngày 15/6, Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nhận được tin báo có đối tượng mang theo dao vào Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, đe dọa người dân. Công an phường đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an quận Ninh Kiều. Thời điểm đó, đối tượng đã lên xe cấp cứu có sẵn chìa khóa đang đậu trong khuôn viên bệnh viện.

Lực lượng Cảnh sát 113 và cảnh sát giao thông nhanh chóng đã triển khai thêm lực lượng đến hiện trường, sau đó tiếp cận và thuyết phục đối tượng buông dao và rời khỏi ôtô cấp cứu. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, sau đó bất ngờ lái ôtô cấp cứu ra khỏi bệnh viện.

Cảnh sát 113 dùng phương tiện chắn lối đi, cản đường xe cấp cứu do đối tượng đang điều khiển và cảnh báo người dân xung quanh. Đối tượng ngoan cố lao ôtô cấp cứu vào xe của Cảnh sát 113, sau đó lưu thông qua nhiều tuyến phố trong nội thị TP. Cần Thơ. Sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 và cảnh sát giao thông đã lái xe đặc chủng đi trước cảnh báo người dân đang lưu thông trên phố để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, đồng thời tiếp cận khống chế buộc đối tượng giảm tốc độ.

Sau khi lái xe cấp cứu qua các tuyến phố Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Hòa Bình, Trần Hưng Đạo, Mậu Thân, đối tượng quay lại hướng về Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục sử dụng xe đặc chủng chèn ép buộc đối tượng giảm tốc độ. Đối tượng lái xe lưu thông đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ (phía đường Châu Văn Liêm), đã tông vào bên hông trạm gác bảo vệ, sau đó lao tiếp vào gốc cây ven đường và nhanh chóng bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, áp giải để đưa vào bệnh viện điều trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trinh sát nổ súng khống chế kẻ cướp giật dây chuyền ở TP.HCM
Trinh sát nổ súng khống chế kẻ cướp giật dây chuyền ở TP.HCM

VOV.VN - Tuấn giật dây chuyền của một phụ nữ rồi phóng xe ngược chiều để tẩu thoát nhưng bị hai tổ trinh sát truy đuổi và nổ súng chỉ thiên khống chế.

Trinh sát nổ súng khống chế kẻ cướp giật dây chuyền ở TP.HCM

Trinh sát nổ súng khống chế kẻ cướp giật dây chuyền ở TP.HCM

VOV.VN - Tuấn giật dây chuyền của một phụ nữ rồi phóng xe ngược chiều để tẩu thoát nhưng bị hai tổ trinh sát truy đuổi và nổ súng chỉ thiên khống chế.

Dùng dao khống chế hiếp dâm nữ chủ tiệm tạp hóa
Dùng dao khống chế hiếp dâm nữ chủ tiệm tạp hóa

VOV.VN - Vào tiệm tạp hóa mua xăng và thuốc hút, Nguyễn Tấn Dũng đã dùng dao khống chế nữ chủ tiệm tạp hóa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Dùng dao khống chế hiếp dâm nữ chủ tiệm tạp hóa

Dùng dao khống chế hiếp dâm nữ chủ tiệm tạp hóa

VOV.VN - Vào tiệm tạp hóa mua xăng và thuốc hút, Nguyễn Tấn Dũng đã dùng dao khống chế nữ chủ tiệm tạp hóa để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sư thầy khống chế "siêu trộm" chuyên lấy cắp cổ vật, tiền công đức
Sư thầy khống chế "siêu trộm" chuyên lấy cắp cổ vật, tiền công đức

VOV.VN - Khi đang trộm cắp cổ vật ở chùa tại Hà Nội, Trần Văn Tuyên (SN 1988, Hải Dương) bị một sư thầy phát hiện và khống chế.

Sư thầy khống chế "siêu trộm" chuyên lấy cắp cổ vật, tiền công đức

Sư thầy khống chế "siêu trộm" chuyên lấy cắp cổ vật, tiền công đức

VOV.VN - Khi đang trộm cắp cổ vật ở chùa tại Hà Nội, Trần Văn Tuyên (SN 1988, Hải Dương) bị một sư thầy phát hiện và khống chế.