Vụ lật tàu ở Hạ Long: Xác định ban đầu có 3 người quê Bắc Ninh tử nạn
VOV.VN - Rạng sáng 20/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã lật lại tàu Vịnh Xanh 58 và kéo vào bờ. Bước đầu xác định có 3 nạn nhân quê ở tỉnh Bắc Ninh.
Theo lực lượng chức năng, bước đầu xác định đó là anh Lương Văn Yên (sinh năm 1985), quê ở tổ dân phố Phố Mới, xã Tân Yên (Bắc Ninh) và hai con. Gia đình anh Yên đang sinh sống ở Hà Nội, ngày 19/7, vợ chồng anh cùng hai con lên tàu Vịnh Xanh 58 đi thăm vịnh Hạ Long.
Khi vụ lật tàu xảy ra, vợ anh Yên thoát ra ngoài và được lực lượng chức năng cứu sống, còn anh và hai con tử vong. Thi thể 3 nạn nhân đã được đưa về quê nhà.

Theo ông Tạ Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Tân Yên cho biết: "Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền xã đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình; đồng thời hỗ trợ đột xuất cho người thân của ba nạn nhân 6 triệu đồng".
Cùng đi trên tàu có một số hành khách khác quê Bắc Ninh, trong đó có anh Mai Xuân Hải (42 tuổi).
Bước đầu thông tin, anh Hải cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi trải qua vụ việc. Đoàn của anh gồm 13 người lớn và 1 trẻ nhỏ. Khoảng 13h ngày 19/7, tàu bất ngờ nghiêng và lật khiến mọi người choáng váng, ngã nhào. Khi đó, anh Hải đang đứng trong khoang tàu, mặc sẵn áo phao, cố hít sâu rồi lặn thoát ra ngoài.
Tuy nhiên, do bơi không giỏi nên anh Hải bị sóng đánh dạt ra cách xa con tàu khoảng 1km. Gần 3 tiếng sau, anh may mắn được một tàu đánh cá đi qua phát hiện, vớt lên tàu đưa vào bờ. Hiện anh Hải đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định.
Khoảng 1h30 phút ngày 20/7, lực lượng chức năng đã kéo và lật lại được tàu du lịch gặp nạn. 3 thi thể thuyền viên được tìm thấy ở cabin, chưa xác minh được thuyền trưởng.
Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy 45 người (10 người sống, 35 người tử vong), vẫn còn 4 người mất tích.
Đến 8 giờ sáng 20/7, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 30 nạn nhân tử vong để gia đình đưa về quê an táng. Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ kinh phí và phương tiện để các gia đình đưa nạn nhân về quê.