Tình Khe Chữ, nghĩa đồng bào

VOV.VN - Năm 2017 chứng kiến những cơn bão lũ càn quét phía Bắc, uy hiếp phía Nam, đổ dồn dập lên dải đất miền Trung gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Năm Đinh Dậu, 2017, thiên tai trở nên khốc liệt khác thường. Chưa bao giờ, vùng biển nước ta ghi nhận 16 cơn bão và 6 đợt áp thấp nhiệt đới như năm vừa qua.

Suốt cả một năm, bão lũ càn quét từ miền núi phía Bắc, uy hiếp rộng xuống phía Nam rồi dồn dập đổ lên dải đất nghèo miền Trung.

Lũ lớn chưa qua, bão xa đã tới gây nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân vùng đất nghèo.

Căn lều tạm của người dân sau cơn lũ. 

Những cơn thịnh nộ của đất trời còn ám ảnh cuộc sống bà con. Trước thềm năm mới, sự đùm bọc, sẻ chia của đồng bào cả nước giúp người dân vùng bị thiên tai vơi đi nỗi đau mất mát. Dẫu còn lắm lo toan, gian khó nhưng Tết này người dân nơi bão lũ đi qua đang có một mùa xuân ấm áp tình người.

Sáng chớm xuân, khi núi rừng còn phủ dày sương mù, tiếng cồng chiêng đã rộn rã trong ngôi làng nhỏ ẩn mình dưới chân núi Khe Chữ, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Những người mẹ, người chị Ca Dong xúng xính trang phục truyền thống tất bật cùng đàn ông, trai tráng trong bản chuẩn bị nghi lễ về làng mới.

Sau lễ cúng Giàng, cẩn cáo thần linh đất trời, mọi người quây quần bên ché rượu cần, kể chuyện năm cũ, năm mới. Tiếng cười nói râm ran.

Ở một góc xa, anh Hồ Văn Ngọ lặng nhìn về ngôi nhà vừa xây xong mà xót xa nhớ làng cũ. Nơi ấy, vợ và đứa con gái chưa đầy 3 tháng tuổi của anh mãi nằm sâu trong lòng đất lạnh sau vụ sạt lở núi kinh hoàng.

Bộ đội giúp dân dựng nhà ở tại làng mới.

Hồ Văn Ngọ bị ám ảnh bởi cái ngày 6/11/2017. Hôm đó, trời mưa rất to, sau khi ăn trưa cùng vợ và 2 con gái, Ngọ qua nhà mẹ uống nước. Chỉ trong tích tắc, anh nghe một tiếng nổ long trời, đất đá cuồn cuộn đổ xuống, xóa sổ cả nóc nhà ông Tuân. Vợ cùng con gái của anh và 3 người khác bị vùi sâu trong đất.

Đã gần 3 tháng trôi qua, anh Ngọ cùng hơn 140 hộ dân ở khu vực sạt lở núi thôn 2, xã Trà Vân chuyển đến định cư tại Khe Chữ, cách ngôi làng cũ hơn 3 cây số. Về làng mới chuẩn bị đón Tết trong căn nhà mới, anh Ngọ thấy chông chênh.

Đêm giao thừa năm nay, lần đầu tiên trong nhà chỉ có 2 cha con anh, thiếu vắng tiếng bi bô con trẻ và giọng cười của người vợ: "Các tổ chức từ thiện, chính quyền địa phương giúp đỡ nên dịp Tết này 2 cha con mới có nhà để ở, có chỗ thờ cúng ông bà, vợ con. Nhìn qua hàng xóm thấy họ đầy đủ vợ con còn mình thì thiếu vắng, mình cũng buồn lắm".

Cùng cảnh ngộ như anh Hồ Văn Ngọ, vụ sạt lở núi xảy ra trước đó 1 ngày tại đồi Chim, tổ Đàng Bộ, huyện Bắc Trà My đã cướp đi người mẹ, em trai và vợ của anh Nguyễn Thanh Bình.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng quà Tết bà con vùng bị sạt lở.

Người thân không còn, nhà cũng bị vùi sâu trong đất, suốt mấy tháng qua, anh Bình cùng đứa con trai chưa đầy 5 tuổi phải sống trong căn lều bạt dựng tạm trên mảnh đất của người hàng xóm.

Những hôm mưa to, gió thổi bần bật, anh thức cả đêm giữ cho bàn thờ khỏi bị gió xô ngã. Chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể cùng bao tấm lòng thơm thảo đã tìm về giúp anh qua cơn hoạn nạn. Từ số tiền đồng bào cả nước ủng hộ, Bình vừa xây xong ngôi nhà mới.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Giang, người hàng xóm của anh Bình nhớ hôm anh dọn về nơi ở mới, bà con lối xóm mỗi người một tay giúp bài trí bàn thờ, sửa soạn mâm cơm cúng tất niên: "Giờ anh Bình chỉ còn hai cha con, cảnh gà trống nuôi con cũng tội lắm. Con còn nhỏ không biết chi hết. Anh em bà con cũng không còn ai. Tết nhìn thấy cảnh như thế này mình cũng chạnh lòng lắm nên bà con hàng xóm mỗi người một tay giúp đỡ, rồi dọn dẹp nhà cửa nấu mâm cơm cúng tất niên".

Trước Tết vẫn còn nhiều người dân nơi bị ảnh hưởng thiên tai chưa kịp sửa chữa, dựng lại nhà ở. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Quân khu 5 và lực lượng vũ trang huyện Nam Trà My xông vào nơi gian khó, giúp dân ổn định cuộc sống.

Bộ đội cắt rừng, lội suối đến giúp dân tái thiết làng mới.

Mặc cho mưa to, gió rét, các anh cắt rừng, lội suối, vượt qua những con dốc trơn trượt, khuân từng tấm tôn, thanh gỗ, cõng từng bao xi măng vào tận Khe Chữ, giúp bà con dựng nhà, xây trường, tái thiết cuộc sống trên vùng đất mới.

Thượng tá Hà Ra Diêu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, người sát cánh với dân bản từ những ngày đầu san lấp, đắp nền, tạo dựng mặt bằng làng mới, không giấu được niềm vui khi cuộc sống của hơn 140 hộ dân nơi đây đang dần ổn định.

Hình ảnh các vị cao niên trong bản rưng rưng nước mắt khi được dọn đến ngôi nhà mới đã “tiếp lửa” cho Thượng tá Diêu và đồng đội vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

"Giúp bà con là mệnh lệnh trái tim người lính. Chúng tôi cùng với bà con đồng cam cộng khổ, làm việc rất hăng say trong điều kiện mưa gió liên tục, có những đoạn vác cây đi bộ cả 2, 3 cây số, giúp bà con dựng lại cái nhà, có cuộc sống tương đối ổn định. Gần Tết rồi, đơn vị cũng tổ chức nấu bánh chưng để bà con cúng nhớ tổ tiên, ông bà. Họ vào nhà mới rưng rưng nước mắt, nhóm lửa bếp lần đầu tiên là nấu nước mời anh em bộ đội uống, chúng tôi cảm thấy ấm lòng", Thượng tá Diêu chia sẻ.

Những trận lũ quét, sạt lở núi không những làm thiệt hại về người và tài sản mà còn phá hủy hệ thống giao thông, gây cô lập kéo dài. Nhiều công trình dân sinh khác hư hỏng nặng, bà con thiếu thốn trăm bề.

Những ngày giáp Tết, bộ đội khẩn trương giúp dân có chỗ ở đón xuân Mậu Tuất. Hàng trăm công nhân, kỹ sư các ngành điện, giao thông cũng lăn lộn trên núi rừng, ngày đêm sửa đường, kéo điện, thắp lên niềm hy vọng về một năm mới tươi sáng hơn.

Bộ đội san lấp tạo mặt bằng, giúp dân dựng làng mới

Anh Trần Văn Tiệp, công nhân Công ty Tân Hoàng Phát bộc bạch: "Ngày gần Tết ở nhà một mình vợ vừa buôn bán, vừa chăm 2 con nhỏ cũng vất vả lắm nhưng việc đem điện đến cho bà con dân bản cũng là nhiệm vụ quan trọng. Vì thế, anh em xác định khi nào ở đây có điện thì mình mới về".

Tết này, cuộc sống của đồng bào nơi bão lũ đi qua bộn bề khó nhọc. Nhưng với nỗ lực vươn lên của chính người dân, sự chia sẻ, góp sức của cả cộng đồng nên nhà nhà đều có một cái Tết ấm áp nghĩa đồng bào, như lời khẳng định của ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nơi vừa bị bão lũ gây thiệt hại nặng nề: "Đến bây giờ, một vài khu vực sắp xếp chưa xong. Nhưng với tinh thần như thời gian qua, đồng bào cưu mang, người dân đùm bọc lẫn nhau ở xen ghép với nhau. Tết này, một số hộ còn ở trong nhà tạm thì tình làng, nghĩa xóm, cưu mang của đồng bào là điều cơ bản, giúp bà con qua cơn hoạn nạn".

Bộ đội giúp dân dựng nhà ở tại làng mới.

Khí hậu ngày càng cực đoan. Cứ mỗi trận bão lũ đi qua thì số người chết và những thiệt hại về kinh tế - xã hội càng thêm nhức nhối. Biển lở làng trôi. Nước ngập mái nhà. Mẹ già chìm trong nước bạc. Bão lũ quật đổ nhà cửa, hàng chục ngàn gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất, xóm làng xác xơ. Con mất cha. Vợ mất chồng. Những đôi mắt mẹ già héo khô ngóng đợi tin con, tiếng em thơ bơ vơ trong mưa gió…

“Máu chảy ruột mềm!”. Chính trong cơn hoạn nạn ấy, triệu triệu tấm lòng cùng hướng về khúc ruột miền Trung chia ngọt, sẻ bùi, tiếp sức cho bà con nơi bão lũ đi qua gượng dậy ổn định cuộc sống, dịu vơi nỗi đau mất mát.

Mùa xuân này, tình nhân ái tiếp tục lan tỏa, sưởi ấm những phận đời cơ cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ chồng lũ nhấn chìm nhiều khu dân cư ở Thừa Thiên-Huế
Lũ chồng lũ nhấn chìm nhiều khu dân cư ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Mưa lớn cùng lúc thủy điện điều tiết xả lũ gây ngập lụt nhiều nơi ở vùng trũng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Lũ chồng lũ nhấn chìm nhiều khu dân cư ở Thừa Thiên-Huế

Lũ chồng lũ nhấn chìm nhiều khu dân cư ở Thừa Thiên-Huế

VOV.VN - Mưa lớn cùng lúc thủy điện điều tiết xả lũ gây ngập lụt nhiều nơi ở vùng trũng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nơi vùng lũ Mường La
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nơi vùng lũ Mường La

VOV.VN -Thiệt hại lớn do bão nhưng cấp ủy, chính quyền và người dân Mường La vẫn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực tập trung xây dựng nông thôn mới.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nơi vùng lũ Mường La

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nơi vùng lũ Mường La

VOV.VN -Thiệt hại lớn do bão nhưng cấp ủy, chính quyền và người dân Mường La vẫn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực tập trung xây dựng nông thôn mới.

Mưa lũ miền Trung: 3 người chết, chủ động xả hồ đón lũ lớn
Mưa lũ miền Trung: 3 người chết, chủ động xả hồ đón lũ lớn

VOV.VN - Chiều 22/11, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to. Đợt mưa lũ khiến 3 người chết, 1 người bị thương. 

Mưa lũ miền Trung: 3 người chết, chủ động xả hồ đón lũ lớn

Mưa lũ miền Trung: 3 người chết, chủ động xả hồ đón lũ lớn

VOV.VN - Chiều 22/11, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to. Đợt mưa lũ khiến 3 người chết, 1 người bị thương. 

Nước lũ ở Khánh Hòa dâng cao cuốn trôi 70m cầu
Nước lũ ở Khánh Hòa dâng cao cuốn trôi 70m cầu

VOV.VN - Cầu gỗ Phú Kiểng vừa khôi phục sau bão số 12, bắc qua sông Cái, tại xã Vĩnh Ngọc bị trôi khoảng 70m, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Nước lũ ở Khánh Hòa dâng cao cuốn trôi 70m cầu

Nước lũ ở Khánh Hòa dâng cao cuốn trôi 70m cầu

VOV.VN - Cầu gỗ Phú Kiểng vừa khôi phục sau bão số 12, bắc qua sông Cái, tại xã Vĩnh Ngọc bị trôi khoảng 70m, thiệt hại hàng trăm triệu đồng