Trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm giữa thành phố Buôn Ma Thuột

VOV.VN -Cùng với gây ô nhiễm không khí, chất thải, nước thải không qua xử lý từ trang trại cũng khiến nguồn nước mặt trong khu vực không thể sử dụng được.

Chục năm nay, các hộ dân ở Tổ dân phố 7 và vùng lân cận ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phải sống trong ô nhiễm nặng do một trang trại lợn trong khu dân cư gây ra. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử phạt, nhưng sau đó vẫn tái diễn. 

Trang trại của ông Dắm có quy mô hàng trăm lợn nái và lợn thương phẩm nằm ngay trong lòng thành phố.

Trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm là của gia đình ông Trần Văn Dắm, có diện tích khoảng 300 m2 với hai dãy chuồng, đang nuôi gần 30 lợn nái và khoảng 100 lợn thịt. Hệ thống nước thải từ đây không hề qua xử lý mà xả thẳng ra suối. Anh Đặng Thành Luân, một người dân sống lâu năm ở khu vực này bức xúc cho biết, trang trại nuôi lợn của hộ ông Dắm nhiều năm qua gây ô nhiễm môi trường, ảnh lưởng lớn tới sức khỏe của gia đình và các hộ dân trong khu vực.

"Nhà ông Dắm nuôi heo cả chục năm nay rồi. Ban đầu nuôi ít thì không sao, sau nuôi quy mô lớn thì ô nhiễm kinh khủng ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh. Mỗi lần gió bay đưa mùi hôi thối vào khó chịu lắm, ăn cơm, ngủ trưa gia đình phải đóng kín cửa nhưng nói chung cũng không ăn thua gì. Ruồi muỗi ở rãnh xung quanh chuồng bay vào nhà bẩn lắm. Các con tôi thường bị ho, sốt do, viêm phổi do bị ảnh hưởng của mùi hôi thối phát ra từ trang trại. Bà con có góp ý ông Dắm nhiều lần nhưng ông không tiếp thu. Chúng tôi mong mỏi cơ quan chức năng xử lý triệt để tình tạng này".

Nước suối bị ô nhiễm do chất thải của trang trại nuôi lợn xả.

Cùng với gây ô nhiễm không khí, chất thải, nước thải không qua xử lý từ trang trại cũng khiến nguồn nước mặt trong khu vực không thể sử dụng được, gây thiệt hại đáng kể đối với hoa màu của các hộ dân xung quanh. Ông Triệu Chí Thịnh, một người dân sinh sống bằng nghề trồng rau ngay sát trang trại, cho biết: "Nước suối hồi xưa nó sạch lắm, sau đấy thì ông Dắm xả nước thải từ trang trại nuôi lợn thẳng ra suối giờ ô nhiễm hết rồi. Nước ô nhiễm sát nhà tôi tưới rau cũng không được, bơm nước nó nghẹt bép hết, rau thì bị nấm bệnh chết hết rồi. Muốn trồng được phải đợi ông xuất heo hoặc xin nước giếng tưới rau mới sống. Chúng tôi đề nghị  ngành môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột cần giải quyết sớm cho dân chúng tôi."

Theo ông Y Ser M'lô – Phó Chủ tịch UBND phường Ea Tam, thời gian qua, phường có nhận được đơn thư phản ánh của bà con về việc trang trại nuôi lợn của hộ ông Dắm gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống của gần 70 hộ dân ở tổ dân phố 7 và khu vực xung quanh. Phường đã thành lập đoàn xác minh vụ việc và xử phạt hành chính 3,7 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ trang trại phải giảm số lượng lợn nuôi, hoàn thiện hệ thống hầm thải biogas, tường che chắn nhằm đảm bảo môi trường....  

Phó Chủ tịch UBND phường Ea Tam cho biết: "Trong thời gian tới, chúng tôi cho anh em tiếp tục theo dõi và tiếp tục lắng nghe ý kiến phản ánh từ người dân. Nếu hộ ông Dắm còn tái phạm thì sẽ đề nghị ngành chức năng phạt mức cao hơn; nếu ngoài khả năng thì sẽ đề nghị UBND thành phố có hình thức cưỡng chế buộc di dời nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân."

Nước thải, phân và rác chưa qua xử lý xả thẳng ra suối.

Sau 4 tháng kể từ quyết định xử phạt của phường Ea Tam, tình trạng ô nhiễm do trang trại lợn ở tổ dân phố 7 gây ra, vẫn nguyên như cũ.  Chủ trang trại, ông Trần Văn Dắm cho rằng, mình gây ô nhiễm thì nộp phạt, còn việc di chuyển trang trại, ông vẫn chưa thể thực hiện được: "Gia đình tôi nuôi lợn gây ô nhiễm nên bị phạt thì gia đình tôi chịu nộp phạt thôi. Lợn to quá không di dời chuyển vào trang trại mới được. Đợt tới tôi sẽ chuyển vào Châu Sơn nuôi để không ảnh hưởng tới người dân, đảm bảo môi trường cho cả nhà tôi nữa."

Người chăn nuôi thì nộp phạt để tiếp tục gây ô nhiễm; chính quyền phường thì xử phạt cho xong, 4 tháng chưa kiểm tra để có biện pháp tiếp theo. Với cách xử lý như vậy, ô nhiễm ở tổ dân phố 7, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, chưa biết còn kéo dài đến bao giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên